Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều nay 9-6, vòng 15 giải hạng Nhất: Ngang ngửa

10:06, 09/06/2009

Đây là vòng đấu của những cặp ngang tài ngang sức, mà ở lượt đi từng có 4 cặp bất phân thắng bại, 2 cặp kết thúc với tỷ số khít khao nghiêng về... đội khách. Càng hấp dẫn hơn khi lượt về chiều nay có đến 2 trận được xem là "chung kết".

Đây là vòng đấu của những cặp ngang tài ngang sức, mà ở lượt đi từng có 4 cặp bất phân thắng bại, 2 cặp kết thúc với tỷ số khít khao nghiêng về... đội khách. Càng hấp dẫn hơn khi lượt về chiều nay có đến 2 trận được xem là "chung kết". Một trận chung kết xuôi giữa 2 CLB đang dẫn đầu và đều có 2 ngoại binh nhập tịch: HPHN - V.Ninh Bình (VTV3 THTT lúc 16 giờ). Sau chiến thắng 3-1 trước Than QN, V.Ninh Bình đã bỏ HPHN và Bình Định đến 6 điểm, nếu chiều nay lại lấy trọn 3 điểm trên sân Hà Nội, đội quân của Nguyễn Văn Sỹ sẽ tách hẳn một mình ra đi. Còn trận "chung kết ngược" lại là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng xứ Quảng. Nếu lượt đi, Quảng Nam - Quảng Ngãi có thể hài lòng với tỷ số hòa hoãn 1-1 thì lần gặp lại này sẽ là cuộc quyết đấu vì sự sinh tồn. Một thất bại, đặc biệt với chủ nhà Quảng Ngãi đang đứng chót bảng, sẽ là hồi chuông báo tử sớm. Trận derby miền Trung: Huế - Bình Định cũng rất ngang ngửa khi đôi bên đang đứng thứ 3 và 4 trên bảng xếp hạng. Nếu thắng, Đoàn Phùng sẽ chỉ còn kém Dương Ngọc Hùng đúng 1 điểm, cuộc đua tranh chấp 2 vé sau V.Ninh Bình sẽ vô cùng hấp dẫn. Tiếp ACB, tuy đang hơn tới 5 điểm và lượt đi đã thắng 2-1 trên sân đối phương nhưng chưa chắc Than QN đã có một trận đấu dễ dàng, bởi đội bóng của bầu Kiên thất thường... như thời tiết vậy. Cặp Tây Ninh - SG United cũng thế. Thứ sáu rồi khán giả ĐN đã có dịp thấy một Tây Ninh thực sự có lực. Với lối chơi phòng ngự phản công đầy chủ động, HLV Vũ Trường Giang đã xây dựng cho Tây Ninh một lối chơi có bài bản, mảng miếng rõ rệt dựa trên nền tảng thể lực dồi dào. Trong khi đó với những tăng cường, bổ sung lực lượng đáng kể ở lượt về, SG United ấp ủ tham vọng thay thế "hiện tượng" Tây Ninh, trận thắng Tiền Giang vừa qua là kết quả đầu tiên.

 

Chiều nay ĐN.B sẽ làm khách tại An Giang (AG). Lượt đi trên sân nhà, dù nắm ưu thế và chơi hơn người, nhưng chiến thắng của ĐN.B rất nhọc nhằn. Phải đến phút 89 trung vệ Thierry lên tham gia tấn công mới phá vỡ được thế bế tắc (phút 90+3 Xuân Thành ấn định tỷ số). Cả 2 đều không thành công ở trận mở đầu lượt về khi AG lại bại trận trước Cần Thơ, còn ĐN.B trên sân nhà chỉ tìm được 1 điểm (đã là hú vía) trước Tây Ninh. Nếu tiếp tục lối chơi vô chiêu và không giải tỏa được sức ì sau 20 ngày nghỉ giữa 2 giai đoạn, ĐN.B sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước đội chủ nhà trong thế lưng đã dựa tường. Chắc chắn AG sẽ đá chết bỏ và buộc phải tràn lên tấn công, do đó nếu có một đấu pháp phòng ngự phản công hợp lý, chơi kỷ luật chặt chẽ, đội khách hy vọng rời Long Xuyên có điểm. Có một chi tiết đáng chú ý, không biết đối đầu với người đồng đội cũ ở lượt đi Toledo bên kia chiến tuyến sẽ là thuận lợi hay áp lực tâm lý cho các hậu vệ ĐN.B? Bị khán giả ĐN chê hết lời và CLB thải loại, tịt ngòi suốt kể từ vòng 3 nhưng vừa về AG Toledo lại ghi bàn ngay trận đầu ra mắt (mở tỷ số trong trận Cần Thơ - AG 2-1). Nếu chiều nay, Toledo lại phá lưới Thành Thắng (và chắc chắn anh ta có động lực để quyết làm điều đó) thì quả là oan nghiệt.

Đông Kha

Tin xem nhiều