Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều nay 6-6, V-league khởi tranh lượt về: Cuộc đua bắt đầu khốc liệt

10:06, 05/06/2009

Đó không chỉ là cuộc đua đào thoát khỏi 3 vị trí chót giải mà xem ra năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử V-League, cuộc chiến giành ngôi vô địch còn khốc liệt hơn nhiều. Chính vì vậy mà chỉ trong ngày 20 ngày nghỉ giữa giai đoạn đã diễn ra một cuộc "chạy đua vũ trang", chỉnh đốn binh mã rầm rộ để chuẩn bị cho cuộc chiến tăng tốc quyết định lượt về.

Đó không chỉ là cuộc đua đào thoát khỏi 3 vị trí chót giải mà xem ra năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử V-League, cuộc chiến giành ngôi vô địch còn khốc liệt hơn nhiều. Chính vì vậy mà chỉ trong ngày 20 ngày nghỉ giữa giai đoạn đã diễn ra một cuộc "chạy đua vũ trang", chỉnh đốn binh mã rầm rộ để chuẩn bị cho cuộc chiến tăng tốc quyết định lượt về.

 

Chắc chắn mọi con mắt của người hâm mộ cả nước chiều nay đều sẽ hướng về Hải Phòng, nơi "kẻ thách thức" số 1 XMHP đối đầu với ƯCV số 1 và đang là nhà vô địch lượt đi Đà Nẵng (trận đấu được VTV3 truyền hình trực tiếp bắt đầu lúc 16 giờ). Tất nhiên, tâm điểm trên sân Lạch Tray sẽ là hợp đồng "khủng" nhất trong lịch sử bóng đá (BĐVN) Denilson (theo dư luận để có được ngôi sao người Brazil từng đắt giá nhất thế giới này trong 3 tháng, tổng số tiền XMHP bỏ ra phải không dưới nửa triệu USD, tức khoảng 9 tỷ đồng, trong đó lương tháng của Denilson lên tới 30.000 USD, gấp gần 3 lần Lee Nguyễn). Tuy nhiên, với việc cơ thể chưa thích nghi và còn quá lạ lẫm với BĐVN nhà cựu VĐ thế giới mang áo số 99 của chủ nhà khó có mặt ngay từ đầu, nhưng chắc chắn HLV Vương Tiến Dũng cũng không dám để anh ngồi ngoài suốt chiều nay khi cơn sốt Denilson của người Phòng, cùng sự tò mò, háo hức của giới hâm mộ cả nước đã lên đến đỉnh điểm (30.000 vé đã được bán sạch từ 2 ngày trước). Nhưng đội chủ nhà coi chừng, việc quá xao động, phân tâm bởi "quả bom tấn" Denilson mấy ngày qua dẫn đến mất tập trung vào chuyên môn trận đấu sẽ khiến họ phải trả giá. Ngoài Denilson XMHP còn chiêu mộ thêm một chân sút Brazil nữa là Ewerson, để hợp cùng thủ quân Leandro và tiền đạo Elenildo đưa tổng số ngoại binh xứ samba lên con số 4 (người thứ 5 là tân binh trung vệ Bernard Achow người Nigieria từng đá cho Nam Định cách đây 2 mùa). Nếu chủ nhà hừng hực khí thế với sự thay máu mạnh mẽ, thì Đà Nẵng lại có sự ổn định, vững vàng của đội đang dẫn đầu. HLV Lê Huỳnh Đức - người lại vừa đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng lần thứ 3 liên tiếp - chỉ ký một bản hợp đồng duy nhất với cầu thủ trẻ 19 tuổi đến từ Argentina Cesar Paolo Cocchi. Tuy nhiên, từ giai đoạn 2 này, tiền vệ Rogierio chính thức trở thành Nguyễn Rogierio, tức chiều nay CLB sông Hàn sẽ được chơi hơn chủ nhà 1 ngoại binh. Đó là một lợi thế không nhỏ bởi dàn ngoại binh Đà Nẵng chất lượng rất đồng đều.

 

Một cặp đấu cũng rất được quan tâm là T&T - Thể Công. Đây là 2 CLB thay mới toàn bộ 5 ngoại binh. Cứ nhìn những cái tên mà bầu Hiển vừa sắm cho tân HLV Hữu Thắng thì lực lượng T&T lượt về rất đáng gờm. Đặc biệt hàng công của họ rất "khủng" gồm Công Vinh cùng 2 tân binh Edene (chiều nay sẽ sớm gặp lại ngay CLB cũ ở lượt đi là Thể Công) và Agostinho (cựu tiền đạo HAGL). Chưa hết, hỗ trợ phía sau là 2 cựu công thần mùa rồi từng đưa T&T lên hạng: Cassiano - Cristiano (từng khoác áo CLB Benfica (BĐN). Tất cả đều có phí chuyển nhượng (50-70.000 USD) và mức lương cao ngất (6.000 USD). T&T còn tăng cường 2 nội binh mới là Hữu Chương và Trọng Bình từ V.Ninh Bình. Trong khi đó Thể Công chiều nay cũng sẽ trình làng bộ tam phong: Devison - Gibson - Valderlei mà đích thân HLV Thụy Hải sang Brazil chọn lọc tậu về (2 ngoại binh còn lại của Thể Công cũng là người mới nốt: Abbey (Nigieria, từng khoác áo Bình Dương, SLNA, Khánh Hòa) và De Oliveira.

Cũng "thay máu" ngoại binh triệt để không kém - nhưng là cho cuộc đào thoát xuống hạng - là TP.Hồ Chí Minh và Thanh Hóa. Trong trận đấu sớm của vòng 14, được coi là "chung kết ngược", HLV Lư Đình Tuấn đã trình làng tiền đạo người Argentina Mario Romero chơi khá ấn tượng (là tác giả bàn thắng thứ 2 cho TP.Hồ Chí Minh), 2 tân binh còn lại là chân sút Jackson (Brazil) và tiền vệ người Úc Maguire James chưa ra mắt vì chưa có giấy chuyển nhượng quốc tế ITC. Còn với 3 ngoại binh người BrazilArgentina vừa tăng cường (riêng Raul Gaston chưa có ITC) xem ra tân HLV trưởng Triệu Quang Hà còn lắm việc để làm nếu muốn cứu đội bóng quê hương.

 

Đó là những cái tên có sự thay đổi mạnh mẽ nhất, các CLB còn lại chỉ tăng cường một, hai ngoại binh mới. SLNA với trung vệ Kizito từng chơi cho Thanh Hóa sẽ tiếp "hiện tượng" QK4 có tiền vệ Chiket (Nigieria) thay cho Amitu. HAGL với việc tăng cường Moustapha (vua phá lưới giải VĐQG Malaysia, được ký hợp đồng tại Thái Lan) và Melo sẽ hành quân đến Đồng Tháp quyết đòi món nợ thua muối mặt 0-3 ở lượt đi. Cùng với Đồng Tháp, ĐTLA là 2 CLB không có sự mua sắm nào, do đó dự báo chiều nay họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Khánh Hòa vừa "mọc thêm cánh" bởi sự bổ sung 2 chân sút có hạng: Nyom Nyom từ Thể Công và sự trở lại của Felix (từng là vua phá lưới giải hạng Nhất 2006 trong màu áo Khánh Hòa), cùng Hồng Việt từ SLNA. Bình Dương vừa có thêm cầu thủ người Maldives Karem sẽ bắt đầu cuộc đòi lại ngôi đầu của mình bằng chuyến làm khách tại Nam Định - CLB "hoàn cảnh" nhất khi một loạt cầu thủ bị thanh lý hợp đồng, người chơi hay nhất hậu vệ Emmanuel Ejike thì bị gãy chân, nhưng lại không đủ tiền để bổ sung những cầu thủ ưng ý (như trường hợp Nyom Nyom bị Khánh Hòa cướp mất). Vì vậy đội bóng thành Nam đành bằng lòng với tiền đạo người Nam Phi Daniel và tiền vệ Deco mượn của đội hạng Nhất V.Ninh Bình.

Trần Hải

Tin xem nhiều