
Ngay sau khi từ Singapore (SGP) trở về trong ngày hôm nay (27-11), đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ chính thức chia tay với 3 cầu thủ để chốt danh sách 22 VĐV chính thức sang Thái Lan dự AFF Suzuki Cup 2008.
Ngay sau khi từ Singapore (SGP) trở về trong ngày hôm nay (27-11), đội tuyển Việt
Một suất chắc chắn sẽ là Thanh Giang. Cho dù có ưu ái học trò cũ (như dư luận từng đặt vấn đề) hay có thấy được tiềm năng phát triển trong tương lai của trung vệ này đến đâu, cũng sẽ không có lý do gì để HLV Calisto giữ một cầu thủ mà chính bản thân ông cũng không dám thử nghiệm (Thanh Giang là trường hợp duy nhất không được ra sân thi đấu lần nào). Cũng ở vị trí trung vệ, một dự bị khác được "điểm tên" là Chí Công. "Tân binh" chưa kịp chơi trận nào cho nhà ĐKVĐ V-League này được gọi bổ sung từ Cần Thơ là một giải pháp tình thế nhằm thay Như Thành bất ngờ chấn thương ngay trước thềm Cúp TP.Hồ Chí Minh. Nay Như Thành đã trở lại và thử nghiệm Minh Đức thành công, Công gần như không có cửa (khi cần thiết cũng còn Việt Cường). Tuy nhiên với ưu thế về thể hình, cùng những nhận xét rất ưu ái về Công trong 2 trận... rưỡi ra sân ở Cúp TP.Hồ Chí Minh,, rất có thể ông Calisto sẽ cho cầu thủ này cơ hội được góp mặt ở một giải đấu quốc tế lớn đầu đời. Tương tự là tiền đạo trẻ của Khánh Hòa, nếu có ý định loại Quang Hải hẳn ông "Tô" đã gật đầu ngay khi anh giận lẫy đòi về chứ không mất thời gian "tâm sự", động viên. Vậy thì 2 suất còn lại sẽ rơi vào thủ môn Đức Cường và cặp tiền vệ trung tâm Trường Giang - Công Minh. Đây thực sự là bài toán "tế nhị" khó xử cho HLV Calisto. Với suy nghĩ từng bày tỏ luôn muốn tăng cường ở tuyến trên và mỗi vị trí có 2 người thì Cường sẽ bị loại. Cặp tiền vệ Bình Dương là 2 trường hợp được gọi bổ sung sau thất bại ở Cúp TP.Hồ Chí Minh khi vị trí tiền vệ trung tâm của ĐT (cả tấn công và phòng ngự) khi đó đều có vấn đề. Nay Minh Phương, Tài Em đã hồi phục phong độ, Minh Châu đã thích ứng, vững vàng chiếm suất tiền vệ phòng ngự, Trường Giang - Công Minh chỉ đóng vai trò dự trữ (thực tế cả 2 chỉ thi đấu vài phút trong trận gặp SGP ở lượt đi). Giữa 2 gương mặt này nếu phải chọn 1, quả cân sẽ nghiêng về Trường Giang, bởi kinh nghiệm, lối đá "đầu óc" hơn hẳn một Công Minh chỉ có băm bổ. Nếu chẳng may Minh Phương và Tài Em bị chấn thương thì thủ quân Bình Dương là người còn lại có khả năng cầm chịch, dẫn dắt lối chơi của ĐT, dù thể lực và phong độ của anh hiện là vấn đề. Hơn nữa, Trường Giang chính là người được HLV Calisto phát hiện, lôi ra từ bóng tối ở đội bóng tỉnh Tiền Giang.
Trần Hải

![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)









