Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngày mai 26-11, Singapore - Việt Nam: Những miếng ghép cuối cùng

10:11, 24/11/2008

Chỉ còn đúng 10 ngày nữa đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ chính thức bước vào trận chiến AFF Suzuki Cup 2008, tuy nhiên trong trận tập huấn cuối cùng gặp lại Singapore (SGP) vào ngày mai bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện lối chơi đã được định dạng trong trận gặp Thái Lan ở T&T Cup, HLV Calisto vẫn còn phải ghép những miếng ghép cuối cùng cho ra một đội hình tối ưu. Đó lại là miếng ghép ở 2 vị trí quan trọng nhất: trung vệ và tiền đạo.

Chỉ còn đúng 10 ngày nữa đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ chính thức bước vào trận chiến AFF Suzuki Cup 2008, tuy nhiên trong trận tập huấn cuối cùng gặp lại Singapore (SGP) vào ngày mai bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện lối chơi đã được định dạng trong trận gặp Thái Lan ở T&T Cup, HLV Calisto vẫn còn phải ghép những miếng ghép cuối cùng cho ra một đội hình tối ưu. Đó lại là miếng ghép ở 2 vị trí quan trọng nhất: trung vệ và tiền đạo. Sự trở lại của trung vệ Như Thành sau 1 tháng dưỡng thương kịp tham dự AFF Cup là một tin vui lớn, nhưng đồng thời cũng khiến ông Calisto khó nghĩ. Với lối chơi khôn ngoan, đầu óc nhưng không kém phần sức mạnh, cùng khả năng chọn vị trí bọc lót, "lá chắn thép" Bình Dương này là người chơi thòng hay nhất Việt Nam hiện nay, một trong 2 vị trí trung vệ cho Thành là không có gì phải bàn cãi. Nhưng người thứ hai sẽ là ai: Phước Tứ hay Minh Đức? Trong cả 3 trận thi đấu đầu tay dưới triều đại (thứ hai) của vị HLV Bồ Đào Nha gặp Indonesia, Olympic Trung Quốc và Olympic Brazil, cặp Như Thành - Phước Tứ chơi trọn vẹn và rất thành công, chỉ khi Thành bị chấn thương ông Calisto mới buộc phải tìm những phương án khác. Vốn ban đầu được "chấm" ở vị trí tiền vệ phòng ngự (là vai trò quen thuộc ở SLNA), Minh Đức chỉ được kéo về hàng phòng ngự từ hiệp II trận cuối cùng ở Cúp quốc tế TP.Hồ Chí Minh gặp Turkmenistan (2 trận... rưỡi trước đó thua Myanmar và Sinh viên Hàn Quốc là "chân gỗ" Chí Công) và đến T&T Cup thì vị trí trung vệ bên cạnh Phước Tứ đã chính thức thuộc hẳn về anh. Việc Minh Đức chơi xuất sắc ở vai trò phòng ngự và có đóng góp lớn vào 2 trận hòa trước CHDCND Triều Tiên và Thái Lan nên nay nếu phải bỏ anh là điều "nhạy cảm", khó xử cho HLV Calisto. Chính vì vậy, trong đầu ông đã tính đến phương án... không bỏ ai hết. Căn cứ 2 buổi tập cuối cùng trước khi lên đường sang SGP, có thể trận đấu ngày mai cả 3 trung vệ Như Thành - Minh Đức - Phước Tứ đều cùng hiện diện trong hàng phòng ngự, trong đó trung vệ Thể Công Phước Tứ sẽ dạt ra biên phải thay Việt Cường để đối phó với lối chơi bóng dài, sức mạnh của SGP. Tuy nhiên một vấn đề mới lại nảy sinh: cả Thành và Đức đều cùng sở trường chơi thòng, và nếu ở vị trí "dập" thì Tứ hơn hẳn Đức về sức mạnh, khả năng băng cắt lẫn chiều cao. Đành phải chờ xem sự thử nghiệm cuối cùng này của HLV Calisto. Miếng ghép còn lại là vấn đề không mới mà ĐT đã loay hoay đi tìm từ hơn 2 tháng qua: ai sẽ chơi cặp với Công Vinh trên tuyến đầu? Rõ ràng với bàn thắng vào lưới Thái Lan, Việt Thắng đang ở trạng thái hưng phấn và lợi điểm rất lớn, anh còn hơn Thanh Bình và Quang Hải ở sự tích cực đeo bám, lùi về hỗ trợ phòng thủ từ giữa sân. Trong trường hợp bình thường thì việc lựa chọn Thắng là hợp lý và không có gì để phải quá băn khoăn, nhưng do vấn đề "tế nhị" tiền đạo Gạch Đồng Tâm là "trò ruột" của ông "Tô" làm nảy sinh những lấn cấn (trường hợp phản ứng thái quá xin về của Quang Hải khi không có tên trong đội hình gặp Thái Lan ở T&T Cup vừa qua cũng là từ suy nghĩ ấy). Vấn đề cuối cùng gây khó nghĩ không kém trong trận đấu ngày mai tại SGP đó là ĐTVN phải thi đấu ra sao để vừa đạt một kết quả tốt tạo đà hưng phấn bước vào AFF Cup, vừa bảo toàn được nguyên vẹn lực lượng và đồng thời lại vừa giữ được "bài tủ" khi khả năng gặp lại SGP tại bán kết 20 ngày sau đó là rất lớn (nhiều khả năng đối thủ Malaysia và cả Thái Lan cũng sẽ cử người quan sát trận đấu này).

 

AFF Cup chỉ còn được tính từng ngày, nhưng những ngày qua ông Calisto và ĐT tiếp tục không được "bình yên", khi từ thái độ xử sự "trẻ con" của tiền đạo Khánh Hòa nói trên, đến chiếc ghế trưởng đoàn và việc HLV Mai Đức Chung lên hay không lên tuyển... tất cả đều được "quan trọng hóa" đến mức thái quá. Đã đến lúc cần chấm dứt những câu chuyện "râu ria" bên lề làm xao động, phân tâm sự tập trung trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng của ĐT trước trận đánh lớn.

Trần Hải

 

Tin xem nhiều