
Trong hai ngày 22 và 23-11, giải quần vợt "Tình nghĩa ngày Xuân" do Liên đoàn quần vợt (LĐQV) tỉnh tổ chức, mang ý nghĩa từ thiện với mục đích vận động hỗ trợ xây dựng 40 căn nhà tình thương cho đồng bào nghèo ở 2 huyện: Vĩnh Cửu và Tân Phú đã diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh.
Trong hai ngày 22 và 23-11, giải quần vợt "Tình nghĩa ngày Xuân" do Liên đoàn quần vợt (LĐQV) tỉnh tổ chức, mang ý nghĩa từ thiện với mục đích vận động hỗ trợ xây dựng 40 căn nhà tình thương cho đồng bào nghèo ở 2 huyện: Vĩnh Cửu và Tân Phú đã diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh.
Dù không đặt nặng vấn đề chuyên môn nhưng với sự tham dự của các tay vợt mạnh, có thứ hạng tại các giải hạng A, giải trẻ quốc gia, trong đó đáng chú ý các tay vợt như Trần Ngọc Quốc Vinh (từng là HLV đội năng khiếu quần vợt Đồng Nai), Đặng Huỳnh Ngọc Châu (vô địch U18 giải các tay vợt xuất sắc - Cúp Prudence)... ở nội dung đôi nam đẳng cấp giúp cho giải diễn ra có chất lượng chuyên môn cao. Nhiều trận đấu diễn ra căng thẳng với nhiều đường bóng đẹp, thu hút đông đảo người đến xem và cổ vũ.
![]() |
|
Ông Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự LĐQV tỉnh trao giải cho các tay vợt đôi nam hữu nghị đoạt giải. |
Đặc biệt hơn tại giải lần này, không như các giải quần vợt đơn thuần khác, các vận động viên (VĐV) dù tham gia hay không tham gia thi đấu đều tự nguyện đóng góp tiền ủng hộ cho mục đích từ thiện của giải. Cặp VĐV Trần Ngọc Quốc Vinh - Đặng Đình Đáng (Bảo Việt Đồng Nai) tặng toàn bộ số tiền thưởng là 3 triệu đồng (hạng nhất đôi nam đẳng cấp), Nguyễn Văn Bắc - Phạm Thế Tô (Cường Thuận IDICO): 2 triệu đồng (hạng nhất đôi nam hữu nghị)...
Thành công lớn nhất của giải chính là đạt được mục đích, ý nghĩa đề ra. Giải đã thu hút được đông đảo các cá nhân, đơn vị (gần 30 cá nhân, đơn vị) trong tỉnh đóng góp ủng hộ với số tiền gần 900 triệu đồng. Trong đó, 3 đơn vị: Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, Công ty Aqua City, Công ty Cường Thuận Idico, mỗi đơn vị ủng hộ 180 triệu đồng; Công ty DTC ủng hộ 100 triệu đồng (bằng công xây dựng)... Với số tiền thu được, ban tổ chức đều dùng cho việc xây dựng nhà tình thương, trong đó 550 triệu đồng để xây dựng 25 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo ở huyện Vĩnh Cửu, 300 triệu đồng để xây dựng 15 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo ở huyện Tân Phú.
Ông Bùi Thanh Trúc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Liên hiệp HTX DVNNTH Đồng Nai - đơn vị đồng tài trợ cho giải - cho biết: "Ngoài việc kinh doanh, Liên hiệp HTX chúng tôi cũng rất chú trọng đến công tác xã hội, trích một phần lợi nhuận để lo cho người nghèo trong tỉnh, đặc biệt là bà con nông dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Giải cũng là dịp để chúng tôi thể hiện tấm lòng đối với bà con nghèo trong tỉnh, cụ thể là bà con nghèo 2 huyện: Vĩnh Cửu và Tân Phú".
Ông Nguyễn Sỹ Phong, Phó tổng giám đốc Công ty Cường Thuận IDICO - một trong ba nhà tài trợ cao nhất cho giải - cho biết: "Theo lời kêu gọi của ban tổ chức, công ty chúng tôi cũng có chút tấm lòng với mong muốn giúp bà con nghèo trong tỉnh nói chung và bà con nghèo ở hai huyện Vĩnh Cửu và Tân Phú nói riêng có được căn nhà tốt hơn, nhất là dịp Tết Nguyên đán năm Kỷ Sửu 2009 sắp đến".
Ông Lương Văn Giàu, Chủ tịch LĐQV tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và thay mặt các đối tượng thụ hưởng nhà tình thương cảm ơn tấm lòng của các nhà tài trợ, VĐV.
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Thị Kim Liên cũng đánh giá cao những hoạt động thiết thực mà LĐQV tỉnh làm được thông qua giải này. Những hoạt động này càng có ý nghĩa sâu sắc hơn trong dịp hưởng ứng tháng cao điểm Vì người nghèo, kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất (18-11) và kỷ niệm 310 năm Biên Hòa - Đồng Nai.
Kết quả chung cuộc: Đôi nam hữu nghị: Hạng nhất: Nguyễn Văn Bắc - Phạm Thế Tô (Cường Thuận IDICO) Hạng nhì: Huỳnh Ngọc Thanh - Đinh Văn Năm (Nhà hàng Cây Dừa) Hạng ba: Nguyễn Ngọc Thành - Hồ Minh Quang (Điện lực Đồng Nai) Đôi nam đẳng cấp: Hạng nhất: Trần Ngọc Quốc Vinh - Đặng Đình Đáng (Bảo Việt Đồng Nai) Hạng nhì: Đặng Huỳnh Ngọc Châu - Mai Thanh Trinh (Diamond hotel) Hạng ba: Lý Quốc Đạt - Tô Tuấn Vũ (Nam Châu Sơn)
Huy Anh





![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)










