Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Toledo ghi bàn đầu tiên cho Đồng Nai - Berjaya

09:11, 26/11/2008

Chuẩn bị cho mùa giải mới 2009, chiều 21-11, trên SVĐ Đồng Nai (ĐN), đội ĐN-Berjaya đã có trận đấu tập huấn gặp Itapirense - đội bóng đến từ Brazil vừa tham dự Cúp Ninh Bình mở rộng nhằm "show hàng" với các CLB của Việt Nam - và đã hòa 1-1.

Chuẩn bị cho mùa giải mới 2009, chiều 21-11, trên SVĐ Đồng Nai (ĐN), đội ĐN-Berjaya đã có trận đấu tập huấn gặp Itapirense - đội bóng đến từ Brazil vừa tham dự Cúp Ninh Bình mở rộng nhằm "show hàng" với các CLB của Việt Nam - và đã hòa 1-1. Đây cũng là trận ra mắt đầu tiên của chân sút người Brazil Toledo sau khi chính thức hợp đồng với ĐN-Berjaya 1 ngày trước đó, cùng một số tân binh nội. Chính vì thế dù chỉ là một trận đấu tập nhưng vẫn thu hút khá đông các CĐV đến xem, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BĐĐN Nguyễn Văn Minh cũng có mặt trên khán đài để xem giò cẳng các "món hàng" mới. Trên sân, cầu thủ đôi bên cũng chơi rất máu lửa nhằm chứng tỏ hoặc tiếp thị mình với lãnh đạo và ban huấn luyện CLB. Tiền đạo người Brazil 29 tuổi Toledo từng khoác áo CLB Matsubara vô địch Cúp truyền hình Bình Dương 2004 và chơi tại V-League trong màu áo Bình Dương, SLNA, bước đầu để lại ấn tượng khá tốt với chiều cao gần 1,90m cùng kỹ thuật cá nhân và khả năng dứt điểm khá toàn diện. Chính anh là người ghi bàn duy nhất cho ĐN và có một pha đánh đầu chệch cột dọc hết sức nguy hiểm. Dù vậy, sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương (phải về Brazil chữa trị nên không thể thi đấu cho Thép miền Nam - Cảng SG ở mùa giải 2008), anh còn cần nhiều thời gian để tìm lại phong độ và hòa nhập với CLB mới.

 

 Một băn khoăn với chân sút này là sự thiếu ổn định. Năm 2006, lần đầu tiên chơi bóng tại Việt Nam, Toledo từng rất chói sáng ở các trận đầu mùa với Bình Dương tưởng như có thể làm quên "vua phá lưới" Kesley Alves (năm ấy về đầu quân cho HAGL), nhưng khi vào "đá thật" anh lại bỗng dưng sa sút phong độ một cách khó hiểu. Cùng với sự ra đi của HLV Đoàn Minh Xương, dưới thời HLV Lê Thụy Hải, Toledo hoàn toàn bị thất sủng ở Bình Dương và cuối cùng phải ra đi khi mùa bóng còn chưa kết thúc. Tại V-League 2007, Toledo được SLNA bổ sung ở giai đoạn 2 (cùng với Abbey cũng vốn là hàng dạt từ Bình Dương) và trong trận đầu ra mắt khán giả xứ Nghệ, chân sút Brazil cũng ghi dấu ấn bằng bàn thắng duy nhất mang lại chiến thắng cho đội chủ nhà trước Nam Định, nhưng rồi sau đó lại mất hút. Chính vì vậy, việc lãnh đạo ĐN-Berjaya ký hợp đồng với mức thù lao được tính theo tuần và số lần ra sân của Toledo (ngoài khoản lương cứng) là sự thận trọng khôn ngoan.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều