
Hình ảnh "quá xá... tệ" của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tại Cúp BĐ quốc tế TP.Hồ Chí Minh khiến dư luận những ngày qua hết sức bức xúc, lo lắng. Tuy nhiên, xét về mặt nào đó, thất bại vừa qua là hết sức bổ ích, vì nó diễn ra vào thời điểm này khi chúng ta còn kịp thời gian phân tích, bổ khuyết và làm lại.
Hình ảnh "quá xá... tệ" của đội tuyển Việt
Ông Calisto đã có những động thái thay đổi đầu tiên. Ngay sau Cúp BĐ quốc tế TP.Hồ Chí Minh, trong đợt tập trung thứ 5 dưới triều đại của mình để chuẩn bị cho trận tập huấn đầu tiên với các nhà đương kim vô địch ĐNA Singapore vào ngày 14-10 tới (trận lượt về sẽ diễn ra tại Singapore); ông đã quyết định loại 3 cầu thủ: hậu vệ phải Đào Văn Phong của Khánh Hòa, tiền vệ Phan Thanh Phúc (Đà Nẵng) và tiền đạo Ngọc Thanh (Hải Phòng); đồng thời gọi bổ sung 5 gương mặt mới: thủ môn Quang Huy (Nam Định), 2 hậu vệ Đoàn Việt Cường (Đồng Tháp - từng cùng ĐT U.23 dự SEA-Games 24), Quang Cường (Đà Nẵng) và 2 tiền vệ của Bình Dương: Phùng Công Minh, Vũ Phong. Việc gọi lại Công Minh cho thấy thử nghiệm Minh Đức và Minh Châu ở vị trí tiền vệ phòng thủ của ông Calisto đã không mang lại kết quả như ý. Công Minh tuy thiếu chất kỹ thuật và sự tinh tế, nhưng là mẫu cầu thủ chơi sức mạnh, có khả năng càn quét, đánh chặn sẽ góp phần tăng cường sức mạnh và sự vững chắc của ĐT ở khu vực giữa sân. Có Minh, chắc chắn, Minh Đức sẽ được kéo về đá trung vệ cùng Phước Tứ trong thời gian Như Thành dưỡng thương. Quang Cường là giải pháp nhằm tăng tính cạnh tranh vị trí trấn giữ bên hành lang phải mà Quang Thanh vừa qua có biểu hiện chểnh mảng, bất cẩn, trong khi Văn Phong lại không đáp ứng yêu cầu đặc biệt là trong tham gia tấn công. Tương tự là trường hợp Việt Cường, sở trường là hậu vệ phải nhưng ở CLB Đồng Tháp, Cường vẫn được giao chơi ở biên trái. Đây là cánh mà tại Cúp BĐ quốc tế TP. Hồ Chí Minh đội chủ nhà kém cỏi nhất khi Văn Nhiên tỏ ra hụt hơi còn Hoàng Vương quá non. Với trường hợp Vũ Phong không có gì ngạc nhiên, đây chỉ là sự trở lại của một tiền vệ tấn công đã khẳng định được chỗ đứng trong ĐT, sở dĩ đợt tập trung trước anh không có mặt vì bị chấn thương.
Có thể thấy, HLV Calisto đã ưu tiên gia cố hàng phòng ngự, 4/5 gương mặt mới đều nhằm bổ sung cho tuyến này. Tuy nhiên, vấn đề của ĐTVN tại Cúp BĐ quốc tế TP.Hồ Chí Minh, cũng như 3 trận giao hữu với Indonesia, Olympic Trung Quốc và Olympic Brazil trước đó là nằm ở 2 tuyến trên và bài toán ghi bàn. Sự có mặt của Vũ Phong sẽ giúp ông Calisto có thêm một lựa chọn nhưng vấn đề là phương án tấn công. Sau khi bài thử nghiệm đánh trung lộ bằng cách hoán chuyển 2 tiền vệ biên sang cánh nghịch bị phá sản hoàn toàn ở trận gặp Myanmar và SV Hàn Quốc, tiếp thu dư luận ở trận gặp Turkmenistan HLV Calisto đã trả các tiền vệ về vị trí sở trường, tuy nhiên các cầu thủ đã đánh mất bản năng vốn có của mình. Xem Công Vinh, Minh Phương, Tấn Tài, Bảo Khanh, Thành Lương chơi trên sân người ta thấy rất xa lạ, cứ như đôi chân là của họ mà cái đầu lại của người khác, bị gò vào phong cách chơi không quen thuộc nên dù đôi chân rất muốn nó vẫn không tuân theo cái đầu.
Với thời gian quá ngắn để có thể tiếp tục những thử nghiệm mới, chắc chắn trong trận gặp Singapore trên sân Mỹ Đình tuần tới, HLV Calisto sẽ để cho các tuyển thủ chơi theo đúng sở trường và phong cách quen thuộc của mình. Dù người hâm mộ hết sức cảm thông cũng như tìm nhiều lý lẽ để bào chữa cho 6 trận toàn thua vừa qua của ông Calisto và ĐT, nhưng sẽ không thể kiên nhẫn mãi khi hình ảnh ĐT trận sau lại tệ hại, nhạt nhòa hơn trận trước. Hãy chờ xem và hy vọng!
Đông Kha

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











