Thiệt lạ, EURO hoành tráng như vậy mà lễ khai mạc, bế mạc đều không diễn văn, phát biểu, không kính thưa, kính mời...
Thiệt lạ, EURO hoành tráng như vậy mà lễ khai mạc, bế mạc đều không diễn văn, phát biểu, không kính thưa, kính mời...
Dự khán trận chung kết, trên khán đài toàn VIP: Vua, Hoàng hậu, Thái tử, Thủ tướng TBN; Tổng thống, Thủ tướng Đức, ngài Chủ tịch FIFA, vậy mà BTC chẳng có một câu "trân trọng giới thiệu", "hân hoan chào mừng" dù chỉ lấy lệ. Đến nước chủ nhà, bỏ tiền của, công sức đăng cai, tổ chức cũng chẳng được cho cơ hội xuất hiện, phát biểu trước bàn dân thiên hạ. Cái đoạn trao huy chương, cúp VĐ mới càng "ngạc nhiên chưa"? Một mình ông Chủ tịch UEFA Platini làm tất, tròng huy chương cho tất cả tuyển thủ 2 đội, rồi cũng tự tay rinh cúp trao cho TBN. Những nhà vua, Tổng thống, Thủ tướng, và cả vị Chủ tịch FIFA quyền lực tối cao nhất chỉ được... bắt tay cầu thủ!
Xem người ngẫm ta, không nói chuyện "chính trị", trong các lễ lạc, hội nghị, chỉ đề cập trong phạm vi bóng đá thôi, đến một lễ tổng kết giải nhi đồng người ta cũng phải trân trọng kính thưa, kính mời đủ lệ bộ dài ngoằng ngoẵng. Lên trao huy chương là phải hiện diện đầy đủ lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể, cũng không được quên các vị "nguyên là"... Thiếu ai là... giận! Đặc biệt cái vinh dự trao cúp vô địch không phải thuộc về ông chủ giải (như cái ông Platini) mà phải là vị lãnh đạo cao nhất có mặt trên khán đài.
Thế mới thấy người mình biết trước, biết sau, có lễ có nghĩa; chẳng những kính thưa, kính mời lại còn kính gửi nữa; "tây" nông cạn, bì sao được! Cứ cái kiểu cư xử thiếu biết điều như ông Platini, có cho xứ mình cũng chẳng thèm đăng cai Eo-rô...
Sơ Lóc Cóc
![[Video] Công an Đồng Nai triệt phá đường dây tiêu thụ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/32122_20261021220301.jpg?width=400&height=-&type=resize)








