Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chung kết: Tây Ban Nha - Đức 1-0
Tân vương lên ngôi xứng đáng

09:07, 01/07/2008

Chỉ có duy nhất 1 bàn thắng nhưng màn kết EURO 2008 là trận chung kết hay nhất trong 2 thập niên gần đây. Tây Ban Nha (TBN) và Đức đã cống hiến một trận cầu đầy sôi động mà người ta không thể rời mắt khỏi diễn biến trên sân một phút nào. Như một trận đấu bóng bàn mà cả 2 đấu thủ đều chọn lối chơi đôi công, bóng qua lại liên tục, sóng gió dồn dập nổi lên trước khung thành của nhau.

Chỉ có duy nhất 1 bàn thắng nhưng màn kết EURO 2008 là trận chung kết hay nhất trong 2 thập niên gần đây. Tây Ban Nha (TBN) và Đức đã cống hiến một trận cầu đầy sôi động mà người ta không thể rời mắt khỏi diễn biến trên sân một phút nào. Như một trận đấu bóng bàn mà cả 2 đấu thủ đều chọn lối chơi đôi công, bóng qua lại liên tục, sóng gió dồn dập nổi lên trước khung thành của nhau.

 

Hạnh phúc tột cùng của thầy trò HLV Aragones (Tây Ban Nha).

Với ý đồ đánh phủ đầu, cỗ chiến xa Đức gầm rú xông lên ngay sau tiếng còi nhập cuộc gây bối rối thực sự cho đoàn quân TBN bằng lối chơi pressing. Phải sau 15 phút, các cầu thủ tuyến giữa TBN mới trấn tĩnh, kiểm soát được tình hình và họ đã có 2 cơ hội có thể mở tỉ số nếu như Jens Lehmann không phản xạ kịp thời và bóng từ đầu Torres không tìm đến đúng cột dọc. Từ lúc này người ta đã nhận diện được tương quan và độ sắc sảo trong lối chơi của đôi bên. Thoạt nhìn, Đức tấn công, gây sức ép tưởng như rất mạnh mẽ, nhưng thực sự không gây được nguy hiểm. Như đã được nhận diện ngay từ vòng ngoài, xe tăng Đức chỉ có độc 2 bài: khai thác tối đa hành lang trái mà gần như bỏ hẳn cánh phải và dùng pháo tầm cao không chiến. TBN chỉ cần dồn lực lượng đối phó, ép Lahm, quây Podolski là "bình định" được mặt trận này. Còn miếng đánh bằng những đường chuyền bổng, căng vào trước mặt thành từng khiến Bồ Đào Nha khóc hận, cũng dễ dàng bị hóa giải bởi sự luôn cảnh giác và chủ động băng ra của Casillas. Đặc biệt, HLV Aragones còn có một quân bài chiến thuật hết sức quan trọng, đó là tiền vệ trụ người Brazil Senna. Rất âm thầm, nhưng Senna đã hoàn thành xuất sắc vai trò đánh chặn, cùng với khả năng bao quát của Puyol ở phía sau, đã "quét" sạch mọi ý đồ và không gian hoạt động của Ballack và Schweinsteiger.

Trong khi đó, TBN triển khai tấn công rất đa dạng và khó lường hơn nhiều. Như những đấu sĩ matador vờn đối thủ với chiếc khăn đỏ, những pha hoán chuyển, đảo cánh của Iniesta và Silva, những đường đan bóng rồi tìm kẽ hở ra đòn chính xác của các tiền vệ áo đỏ luôn tạo nên đột biến bất ngờ. Đặc biệt, Torres cực kỳ xuất sắc trong vai trò mũi nhọn với phạm vị di chuyển rất rộng hết cả chiều ngang mặt sân, thực sự là cơn ác mộng thường trực cho hàng phòng thủ Đức. Có thể nói Torres đã cho thấy một kiểu mẫu của lối chơi 1 tiền đạo mà người đồng nhiệm bên kia Klose phải học hỏi. Bàn thắng duy nhất của trận chung kết gần như là dấu ấn cá nhân của anh với sức rướn và khả năng bắt tốc độ tuyệt vời.

Hiệp II là một loạt những điều binh khiển tướng của HLV 2 đội. Cục diện trận đấu vẫn hết sức sôi động, có lúc căng thẳng. Một lần nữa người ta lại phải khâm phục tinh thần chiến đấu đến cùng của người Đức. Nhưng những cơ hội rõ rệt vẫn thuộc về TBN có lối chơi sắc sảo và những cá nhân tài năng hơn.

Cho dù những người ủng hộ Đức có thể tiếc rẻ vì pha bóng chạm tay hậu vệ Capdevila trong vùng cấm mà trọng tài đã không cho Đức được hưởng quả phạt đền chỉ 3 phút trước bàn mở tỉ số của Torres, dù chia sẻ với Ballack - người thất bại của những trận chung kết (cả 4 trận chung kết lớn từ World Cup 2002 đến EURO 2008 và xen giữa đó là 2 trận chung kết Champions Leguae, Ballack chưa một lần nếm trải cảm giác của người chiến thắng); nhưng vẫn không thể không thừa nhận một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho TBN.

6 trận toàn thắng, châu Âu đã có một tân vương đầy thuyết phục. Sau suốt 44 năm chìm đắm trong hy vọng rồi luôn thất vọng, cuối cùng TBN đã được bước lên bục vinh quang cao nhất. Nhưng còn quan trọng hơn cả chiếc cúp vô địch, bóng đá xứ bò tót đã bước qua được "lời nguyền" vua vòng loại, luôn không đủ dũng khí để đi tới cùng tại một giải đấu. Không khỏi nao lòng với hình ảnh Lehmann và Schweinsteiger nhìn các cầu thủ TBN giương cao chiếc cúp đầy nỗi cay đắng, nhẫn nhục. Hẳn vào thời điểm ấy, Madrid cũng đang tưng bừng mở hội, còn Berlin chìm trong thất vọng. BĐ là thế, chỉ có một chiếc cúp, không có vinh quang một nửa. Dù sao... "xét một cách toàn diện", ngôi á quân cũng đã là xứng đáng cho tuyển Đức tại EURO này.

Tạm biệt Áo - Thụy Sĩ, hẹn gặp lại tại Ba Lan - Ukraina 2012

Minh Chung

 

 

Tin xem nhiều