Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trước lượt trận đầu tiên của bảng G vào tối nay (13-6): Pháp có còn là đội mạnh ?

03:06, 13/06/2006

Sau khi vất vả mới có vé dự vòng chung kết, đội tuyển Pháp có chút may mắn vì bốc thăm rơi vào một bảng gồm những đội bóng "trong tầm tay": Thụy Sĩ, Togo và Hàn Quốc. Nhưng ...

Sau khi vất vả mới có vé dự vòng chung kết, đội tuyển Pháp có chút may mắn vì bốc thăm rơi vào một bảng gồm những đội bóng "trong tầm tay": Thụy Sĩ, Togo và Hàn Quốc. Nhưng ...

Hàn Quốc tuy là một đội sừng sỏ của Á châu, đã vào đến tứ kết tại World Cup 2002, nhưng một phần lớn là nhờ lợi thế đấu trên sân nhà với sự ủng hộ cuồng nhiệt của hơn 20 triệu ủng hộ viên, nay đấu trên sân lạ lại là một chuyện khác. Và dù trong thời kỳ xuống phong độ nhất, đội Pháp vẫn chưa hề thua đội bóng này, dù đấu trên đất Hàn Quốc. Với đội Togo cũng vậy, tuy một số cầu thủ của Togo đã được huấn luyện tại Pháp. Nhưng ngoại trừ tiền đạo Adebayor (hiện đá cho Arsenal) ra, các cầu thủ khác đều đấu cho các đội hạng B ở một số quốc gia Tây Âu như Bỉ, Ðức, Thụy Sĩ, Pháp, v.v...

            Chỉ còn lại "kẻ thù muôn thuở" là Thụy Sĩ. Thật tình cờ, tại vòng loại Euro 2004 ở Bồ Ðào Nha, Pháp cũng đụng và loại Thụy Sĩ trong "may mắn", đến vòng loại châu Âu của World Cup 2006, Pháp cũng ở cùng bảng với Thụy Sĩ và hai đội đều hòa nhau ở cả 2 trận đi và về. Rồi nhờ sự trở lại của Zidane, Makelélé và Thuram, độ tuyển Pháp đao lật ngược thế cờ có vé trực tiếp đi Ðức trong khi Thụy Sĩ phải đấu thêm một vòng "vớt" nữa mới có vé. Và tại vòng chung kết trong bảng G này, Pháp lại đụng "định mệnh" Thụy Sĩ của mình. Vì vậy, mọi người đều tin tưởng là Pháp và Thụy Sĩ cùng nắm tay nhau vào vòng 1/8 dù có khó khăn. Vì, những Zidane, Thuram, Makelélé, Wiltord không còn ở tuổi sung mãn nhất của đời một cầu thủ; những Trézéguet, Vieira đang hồi xuống phong độ và các cầu thủ khác chưa thay thế nổi các đàn anh. Liệu "một con én" Henry có thể làm nổi một mùa xuân ?

(Theo BBC)

Tin xem nhiều