
Trước trận đấu, với những cầu thủ trẻ tài năng như Robben, Van Persie, Sneijder... trong đội hình dưới sự dẫn dắt của HLV - cựu tiền đạo nổi tiếng Van Basten, nhiều người đã chờ đợi sự trở lại của "cơn lốc màu da cam" trước Serbia & Montenegro.
Trước trận đấu, với những cầu thủ trẻ tài năng như Robben, Van Persie, Sneijder... trong đội hình dưới sự dẫn dắt của HLV - cựu tiền đạo nổi tiếng Van Basten, nhiều người đã chờ đợi sự trở lại của "cơn lốc màu da cam" trước Serbia & Montenegro.
![]() |
| Các cầu thủ Hà Lan ăn mừng chiến thắng tối thiểu trước Serbia & Montenegro. |
Cách mở trận của Hà Lan đã củng cố thêm niềm tin cho người xem khi những cầu thủ Hà Lan luôn tận dụng thời gian trong việc áp sát khung thành đối phương. Tốc độ của họ đã làm hàng phòng ngự dù có đến từ 7-8 cầu thủ của Serbia & Montenegro phải chống đỡ vất vả.
Lối di chuyển không bóng thông minh của Nistelrooy (9), "xạ thủ súng lục" của Manschester United trong việc tận dụng những khoảng không nhỏ nhất, những thời cơ nhỏ nhất..., trong việc săn bàn cùng hai cầu thủ chạy cánh lợi hại là Robben (11, trái) và Persie (17, phải) càng làm người xem nghĩ về cơn lốc xoáy mà các cầu thủ áo cam sẽ thổi vào khung thành thủ môn Jevric.
Phút 18, Robben đã làm được điều đó. Nhận cú vẫy bóng bổng tuyệt đẹp của Van Persie, Robben tăng tốc và hạ thủ môn Jevric bằng cú sút vào góc xa. Dẫn 1-0 khá sớm và trong thế Serbia & Montenegro phải dồn lên để tìm bàn gỡ, tuyển Hà Lan quá thuận lợi trong việc khai thác thế trận để tìm thêm bàn thắng. Nhưng không ai ngờ, kịch bản của tuyển Anh trước Paraguay lại được lặp lại.
Tiền vệ trung tâm Sneijder (20) chơi quá mờ nhạt. Cocu (8) "chăm chút" cho hàng thủ nhiều hơn là phát động tấn công như hồi ở CLB Barcelona. Van Bommel (18) không một chút sáng tạo.
Tuyến giữa, Van Persie loay hoay chuyển cánh trong thế đói bóng và Nistelrooy mất hút trong vòng vây các hậu vệ Serbia & Montenegro, mọi gánh nặng dồn hết lên vai Robben ở cánh trái. Có thể nói một mình Robben đã cứu trận đấu khỏi sự nhàn chán bằng những pha đi bóng làm điên đảo các hậu vệ đối phương.
Phút 22, cú sút xa của anh đã làm oằn đôi tay của thủ môn Jevric khi đấm bóng ra ngoài. Phút 37, Robben lại có cú sút sạt cột. Phút 78, Robben lại làm CĐV Serbia & Montenegro nín thở bằng cú sút chệch cột.
Sự sáng chói của Robben không đủ để tạo nên cơn lốc cho tuyển Hà Lan. Và nhìn Robben đơn độc cày ải, nhiều người lo lắng cho sự bình an đôi chân của anh trước những trận đấu ở phía trước trong một giải đấu khắc nghiệt như thế này.
Gương mặt lo lắng của HLV Van Basten cũng cho thấy điều đó sau khi những điều chỉnh thay người của ông (Landzaat (6) thay Van Bommel phút 59, Kuyt (7) thay Nistelrooy phút 69) không mang lại một sự khởi sắc nào trong lối chơi của tuyển Hà Lan.
Về phía Serbia & Montenegro, sau bàn thua, họ chủ động đẩy cao đội hình thay vì phòng ngự với số đông như đầu trận.
Tuy nhiên, trong phần còn lại của hiệp một và suốt hiệp hai, Serbia & Montenegro không thể có được bàn san bằng tỷ số. Vấn đề của đội bóng Nam Tư cũ này chính là thiếu một một thủ lĩnh thực sự có khả năng sáng tạo dẫn dắt lối chơi. Đó là lý do tại sao những pha tấn công của Serbia & Montenegro trong suốt trận đấu chỉ dừng lại những pha sút xa hoặc là các pha dứt điểm quá hiền đối với thủ môn Van der Sar. Trong những phút cuối, các nỗ lực tấn công của Sebia & Montenegro đều không thành công và đội bóng của những Stankovic, Milosevic, Kezman phải chấp nhận thua cuộc.
Đối với người Hà Lan, chiến thắng 1-0 đã đem tới trận ra quân thành công với ba điểm đầu tiên ở bảng đấu tử thần. Tuy nhiên, người hâm mộ sẽ phải chờ đợi "cơn lốc da cam" ở các trận tiếp theo.
Phát biểu sau trận đấu:
Tiền vệ Phillip Cocu (Hà Lan): "Đây là một chiến thắng vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Nhất là khi Argentina cũng đã thắng".
HLV Petkovic (Serbia&Montenegro): "Chúng tôi phạm phải một sai lầm và đã bị trừng phạt vì điều đó".
Đội hình ra sân:
Serbia & Montenegro: Jevric, Dragutinovic, Gavrancic, Nenad Djordjevic (Koroman 43’), Krstajic, Duljaj, Stankovic, Predrag Djordjevic, Nadj, Kezman (Ljuboja 66’), Milosevic (Zigic 45’)
Hà Lan: Van der Sar, Heitinga, Mathijsen (Boulahrouz 86’), Ooijer, Van Bronckhorst, Sneijder, Van Bommel (Landzaat 60’), Cocu, Van Persie, van Nistelrooy (Kuyt 69’), Robben.
Trọng tài: Markus Merk (Đức)
(Theo Tuổi Trẻ)













