Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Thiếu tá Trần Phi Hào, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Bom Bo vừa nhặt được của rơi, trả người bị mất.
Trước đó vào sáng 6-10, trên đường tập thể dục về nhà, Thiếu tá Trần Phi Hào nhặt được chiếc ví và túi xách tại khu vực đường Nguyễn Chánh, phường Bình Phước.
Kiểm tra chiếc ví, Thiếu tá Hào thấy bên trong có căn cước công dân, nhiều giấy tờ cá nhân, hơn 2 triệu đồng cùng một số ngoại tệ. Theo thông tin trên căn cước công dân, người đánh rơi có địa chỉ tại xã Đak Nhau.
Thiếu tá Trần Phi Hào báo cáo Ban Chỉ huy Quân sự xã Bom Bo, đồng thời liên hệ Công an phường Đồng Xoài và đăng thông tin trên trang Facebook cá nhân để tìm người đánh rơi. Với mong muốn tài sản sớm được trao trả cho chủ nhân, Thiếu tá Hào đã bàn giao toàn bộ giấy tờ, tiền và tài sản nhặt được cho Công an phường Đồng Xoài để xác minh, xử lý theo quy định.
Ngay khi thông tin được chia sẻ, người đánh rơi đã liên hệ nhận lại tài sản. Qua xác minh, Công an phường Đồng Xoài phối hợp với Thiếu tá Trần Phi Hào trao trả đầy đủ số tiền, giấy tờ và tài sản cho chủ nhân chiếc ví.
Thiếu tá Trần Phi Hào đã thể hiện phẩm chất trung thực, tinh thần trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng của người quân nhân. Hành động “nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất” của Thiếu tá Trần Phi Hào góp phần lan tỏa những việc làm tử tế trong cộng đồng, tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh người cán bộ lực lượng vũ trang thành phố trong tình hình mới.
Nam Anh













Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin