Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làng quê đón Tết
Kỳ 2: La Ngà háo hức đón xuân

10:01, 14/01/2011

* Để Tết thêm nồng ấm
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ấp 5 là ấp duy nhất của xã La Ngà còn nằm trong Chương trình 135 do Chính phủ hỗ trợ các gia đình thuộc diện khó khăn. Với 2.798 khẩu, 563 hộ, trong đó có 80 hộ đồng bào dân tộc Châu Ro về định cư theo Chương trình 327 (phủ xanh đồi trọc) và 126 hộ là Việt kiều Campuchia di dân từ làng bè lên định cư trên bờ.

* Để Tết thêm nồng ấm

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ấp 5 là ấp duy nhất của xã La Ngà còn nằm trong Chương trình 135 do Chính phủ hỗ trợ các gia đình thuộc diện khó khăn. Với 2.798 khẩu, 563 hộ, trong đó có 80 hộ đồng bào dân tộc Châu Ro về định cư theo Chương trình 327 (phủ xanh đồi trọc) và 126 hộ là Việt kiều Campuchia di dân từ làng bè lên định cư trên bờ. Đời sống của người dân nơi đây chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi và đánh bắt thủy sản. Trong đó có không ít người dân có thu nhập từ việc làm thuê theo kiểu thời vụ.

Nhiều bạn trẻ tham gia lớp học may công nghiệp.

Ông Cao Văn Toan, cán bộ Tư pháp kiêm Bí thư Chi bộ phụ trách địa bàn ấp 5 cho biết: "Chúng tôi vừa đề nghị lập danh sách hỗ trợ và tặng quà cho những hộ dân không có điều kiện ăn Tết. Đây là hoạt động thường niên của xã nhằm tạo điều kiện cho bà con có thêm niềm vui trong ngày Tết". Nói vừa dứt lời, ông Toan hớn hở ra lấy xe máy dẫn đường cho chúng tôi đến tìm hiểu đời sống và hoạt động thường nhật của người dân tại địa bàn ấp 5. Con đường trải nhựa sạch thoáng, dọc hai bên đường là những vườn xoài đang trĩu quả trên cành. Chỉ tay về hướng những người dân đang phun thuốc trừ sâu lên những trái xoài xanh, ông Toan nói: "Năm nay xoài không được mùa như năm rồi nhưng giá bán cao nên người dân cũng đỡ lo. Xứ này phần lớn là trồng xoài, Tết năm nào bà con cũng thu hoạch xoài bán cho những vùng lân cận nên kinh tế cũng ổn định lắm".

 

Không chỉ có sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự vận động tham gia phong trào và những lớp tập huấn đào tạo ngắn ngày từ những chi hội trong các thôn, ấp cũng phát triển khá mạnh. Bà Trần Thị Ngọc Ánh, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ ấp 5 cho biết: Bà con nơi đây sống đoàn kết lắm, họ rất chăm chỉ lao động và sống tiết kiệm nên đời sống kinh tế cũng khá lên nhiều. Qua nhiều thông tin tuyên truyền vận động nên bây giờ không chỉ có người Kinh mà đồng bào dân tộc cũng biết sinh đẻ có kế hoạch, nuôi dạy con ăn học đến nơi đến chốn". Cũng theo lời bà Ánh, dự án 135 hỗ trợ đồng bào nghèo năm nay có cấp 16 con bò cho những hộ khó khăn nhằm tạo điều kiện cho người dân nghèo có điều kiện phát triển kinh tế và đón Tết.

 

* Háo hức chuẩn bị Tết

 

Bước vào ngôi nhà của già làng Điểu Văn Cư, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được là sự đón tiếp thân tình của chủ nhà và niềm tự hào của ông về thôn xóm. Ông Điểu Văn Cư tâm sự: "Năm nay nhiều bà con dân tộc Châu Ro chăm chỉ làm ăn nên đời sống khá hơn nhiều so với năm ngoái. Không chỉ có cánh đàn ông, nhiều người phụ nữ cũng hăng hái làm việc nên năm nay bà con đón Tết sẽ lớn hơn".

Ông Sáu cùng con gái chèo xuồng đi giăng lưới.

Vào dịp cuối năm, phần lớn bà con thường đi nhổ mì và trồng mía thuê cho người khác ở vùng xa. Nhiều hôm, các chủ rẫy mì "khát công thợ" còn phải đánh xe lên đón người dân đi làm việc. Họ dậy từ 5 giờ sáng để dở cơm đem theo ăn buổi trưa, 7 giờ tối họ trở về nhà sau ngày làm việc cật lực. Mỗi ngày làm việc như vậy với cánh đàn ông thu nhập sẽ là 80.000 đồng, phụ nữ 70.000 đồng. Vợ chồng anh Phúc là dân chuyên nghề làm mì từ nhiều năm nay. Nhờ chăm chỉ lao động và sống tiết kiệm nên họ đã mua được chiếc máy cày lớn. Hàng ngày anh Phúc lái máy cày chở mì thuê cho chủ vườn, vợ anh thì ghi số lượng hàng. Hôm nào rảnh rỗi không chở mì thì họ cùng cánh thợ nhổ mì ra đồng làm thuê cho chủ rẫy. Cứ như vậy, đời sống của họ ngày một khấm khá, con cái cũng ăn học đến nơi đến chốn. Lau những giọt mồ hôi còn sót lại trên trán, anh Phúc cho biết: "Khi xưa vợ chồng tôi sống cực khổ lắm, Tết năm nào cũng lo không có tiền mua bánh mứt. Bởi vậy, chúng tôi cố động viên nhau làm ăn để có của dư của để, khỏi lo thiếu trước hụt sau".

 

Mặc dù đã bước qua tuổi ngũ tuần nhưng ngày nào ông Sáu cũng chèo xuồng đi câu và giăng lưới cá. Đây là công việc đã gắn bó vào máu thịt của ông và cả dân làng bè trên đoạn sông La Ngà này. Lúc trước, nguồn thu nhập chính của gia đình ông là số cá đánh bắt từ sông La Ngà. Theo thời gian, mọi người đổ xô dùng các loại xung điện để rà cá, lưới cá quá nhiều nên nguồn thủy sản trên sông dần hạn hẹp. Vì vậy, ông và một số hộ dân đã chuyển hướng từ đánh bắt sang nuôi trồng thủy sản để phát triển kinh tế theo hướng lâu dài. Ông tâm sự: "Nhờ trời thương nên năm nay giá cả mọi thứ bán ra đều cao nên chúng tôi cũng đỡ lo. Tết sắp đến, ai cũng lo trang hoàng nhà cửa tươm tất, để vui chơi thoải mái. Sau đó, chúng tôi lại tất bật với công việc thả cá, chờ ngày thu hoạch kiếm chút vốn để mở rộng quy mô làng bè". Theo lời ông Sáu, những hộ nuôi cá bè thường thả lưới thu hoạch trước ngày 25 âm lịch để bán cá cho các thương lái. Ngoài số tiền thu về từ vốn đầu tư chăm sóc, số dư còn lại bà con thường mua cá giống để thả nuôi lứa khác. Ông Sáu hồ hởi khoe: "Năm nay nhờ đi tập huấn khuyến nông trên xã nên dân làng bè chúng tôi biết cách nuôi và chăm sóc cá bè sao cho đạt hiệu quả mà ít tốn kém đầu tư. Vài bữa bán xong lứa cá, bà con cũng sẽ đón Tết tưng bừng cho xem".

Xoài được giá nên bà con vui hơn khi đón xuân về.

Ở ấp 5, ban ngày tìm quanh xóm không thấy một bóng thanh niên và những người đang tuổi lao động, vì họ đều đã đi làm. Không chỉ làm việc trên nương rẫy, mới đây Trung tâm dạy nghề xã La Ngà mở lớp dạy may công nghiệp cho người dân. Đối tượng chủ yếu của lớp học nghề này là những thiếu nữ, họ sẽ được giáo viên dạy cho cách cắt may quần áo. Sau khi các em đã biết việc thì trường nghề sẽ trả công theo sản phẩm các em làm. Trung bình mỗi ngày các em cũng kiếm khoảng 50-60 ngàn đồng để giúp gia đình trang trải kinh tế.

 

Với sự nỗ lực và chăm chỉ lao động để vượt khó, nhiều bà con nơi đây đang hăm hở chuẩn bị đón Tết thật vui. Chị Nguyễn Thị Mỹ khoe: "Đến gần Tết, tôi sẽ bán mớ gà tơ để mua sắm vật dụng chuẩn bị cho năm mới. Năm nay đời sống đỡ hơn nên tâm trạng ai cũng rộn ràng, háo hức mong Tết đến để vui chơi sau những ngày lao động mệt mỏi".

Tùng Minh

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Tin xem nhiều