
Năm cũ dần qua, năm mới đang đến, tiết trời se lạnh và trăm hoa khoe sắc. Tại các xóm làng, khu dân cư, "nàng xuân" đang đến gần.
Năm cũ dần qua, năm mới đang đến, tiết trời se lạnh và trăm hoa khoe sắc. Tại các xóm làng, khu dân cư, "nàng xuân" đang đến gần.
Càng gần Tết, số lượng xe tải ra vào ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc) "ăn hàng" càng nhiều.
* Hoa xuân hé nụ
Đến thời điểm đầu tháng Chạp (năm Canh Dần), vài vườn hoa của nông dân ấp Bưng Cần đã lác đác chớm nụ, chuẩn bị cho thu hoạch. Các mối lái thu mua hoa bắt đầu chốt giá đối với nhà vườn và thăm dò giá để mua thêm những luống hoa mới của các nông dân khác. Còn nông dân trồng hoa thì tập trung hết nhân lực, tài chính để thúc hoa nở rộ, kịp xuất ra thị trường dịp cuối năm.
Ông Nguyễn Văn Đến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bảo Hòa cho biết, dân Bưng Cần chuẩn bị Tết ngay từ tháng 9, 10 âm lịch. Đây là thời điểm người dân tập trung xuống giống các loại hoa, tăng nhanh đàn heo thịt và thúc đàn cá. Cũng theo ông Đến, Bưng Cần là ấp có vùng chuyên canh hoa lớn nhất xã và hoa Bưng Cần hiện đã có mặt tại thị trường các tỉnh miền Trung, TP.Hồ Chí Minh. Còn ông Nguyễn Thành Điển, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hoa của ấp thì cho biết, ấp Bưng Cần có thế mạnh về hoa huệ. Vào dịp Tết, hoa huệ ở địa phương mở rộng diện tích trồng gần 20 hécta. "Đến tối 30 Tết, dân Bưng Cần mới được nghỉ ngơi để chuẩn bị đón năm mới. Vì trong những ngày cận Tết, họ mải mê lo việc thu hoạch hoa và tìm chợ để bán hoa" - ông Điển nói.
"Ngoài Huệ, nông dân Bưng Cần còn trồng: dơn (họ lay-ơn), cúc, thọ...", nông dân Nguyễn Chiến (ở tổ 2) nói. Các nông dân khác thì hồ hởi khoe, mỗi sào hoa huệ nếu nở rộ đúng vào dịp Tết thì chủ vườn thu lãi vài chục triệu đồng. Còn dơn, thọ, cúc..., thời gian đầu tư ngắn (trong vòng 2-3 tháng) nhưng nông dân vẫn lãi trên 20 triệu đồng/sào. "Dịp Tết vui nhất là lúc thu hoạch hoa, người trồng hoa càng vui hơn khi hoa được giá"- nông dân Nguyễn Sĩ Tựu (ở tổ 1) bày tỏ.
Bí thư Chi bộ ấp Bùi Huy Sinh cho hay, từ ngày nông dân ấp Bưng Cần phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên canh hoa, chăn nuôi heo, thủy sản và trồng bắp lai thì đời sống người dân khấm khá hẳn lên. Số hộ nghèo trong ấp chỉ còn vài hộ, riêng những hộ trồng hoa Tết thì không còn hộ nào thuộc diện nghèo. Do đó, lượng tiền mà dân Bưng Cần thu về cuối năm được nhìn thấy bằng mắt, được nhìn thấy qua lượng hàng hóa từ Bưng Cần xuất đi các chợ đầu mối hàng ngày. Ông Sinh nói: "Càng gần Tết, dân Bưng Cần càng ít ngủ, nhà nào cũng sáng điện thu hoạch hoa và thức đêm chăm sóc đàn heo, cá bán Tết".
* Thêm một mùa xuân vui
Ông Trần Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hòa cho biết, 20 năm về trước, Bưng Cần chỉ là cánh đồng lúa 2 vụ nên đời sống kinh tế người dân khá khó khăn. Từ ngày địa phương xây dựng tuyến đường Mã Vôi, hoàn chỉnh hệ thống lưới điện vào ấp Bưng Cần và triển khai các dự án hỗ trợ vốn vay, khoa học kỹ thuật thì đời sống người dân thay đổi rõ rệt. Ông Tâm cho rằng, điểm đáng biểu dương ở nông dân Bưng Cần là việc họ nhanh chóng nắm bắt khoa học kỹ thuật và thị trường. Vì vậy, các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi ở đây luôn đạt năng suất cao, cho thu nhập khá. "Thu nhập bình quân hàng năm của người dân Bưng Cần trước kia chỉ bằng 1/2 so với nông dân trong xã, nay cao hơn mặt bằng chung của xã với trên 16 triệu đồng/người/năm" - ông Tâm nói. Trưởng ấp Vũ Văn Tô phấn khởi cho biết, với gần 450 hộ dân, Bưng Cần có trên 25% hộ giàu, 40% hộ khá, số hộ nghèo và khó khăn chỉ còn 4%. "Trong ấp vẫn còn khoảng 30 hộ chưa xây được nhà ở khang trang và ít đất sản xuất nên ấp xếp vào diện hộ nghèo. Tuy vậy, số hộ nghèo này vẫn có việc làm tại địa phương, không phải rời quê đi xa kiếm sống" - ông Tô cho biết. Cũng theo ông Tô, vùng quê Bưng Cần ngày thêm đổi mới, đó là do người dân nơi đây biết gắn bó với mảnh đất, khu vườn để làm giàu.
Những ngày giáp Tết, các phương tiện giao thông lưu thông trên đường Mã Vôi ra quốc lộ 1 chở "ngất ngưởng" rau củ, nông sản, thủy sản. Tiểu thương Nguyễn Thị Thơm cho biết, từ khi địa phương mở rộng đoạn đường này, xe tải của bà đã vào tận vườn để bốc hàng. "Tiểu thương tụi tôi thì mua được giá gốc, còn nông dân không qua các đầu mối nhỏ nên bán được hàng giá cao hơn" - bà Thơm nói. Chị Hà Nhi (ở tổ 2) cho biết thêm, nhìn lưu lượng xe ra vào hàng ngày mọi người đoán được ấp Bưng Cần tất tả chạy đua Tết ra sao. Chị Hồng Loan (ở tổ 5) góp chuyện: "Tối đến tụi tôi kéo điện ra tận vườn để thu hoạch hoa. Ở nhà thì sáng đèn để cột, tỉa hoa và chờ mối tới nhận".
Càng gần Tết, nông dân Bưng Cần càng tất bật chạy đua với thời gian. Nông dân Lương Duy Ái (ở tổ 1) vừa đổ thức ăn vào máng, vừa động viên các chú "ỉn" gắng ăn khỏe để ông kịp xuất chuồng dịp Tết. Ông tâm sự, năm nào cũng vậy, gia đình ông cố "canh" được 2 tấn heo thịt và 2 sào hoa huệ bán Tết. Vì vậy, khi nói đến Tết là ông "ngán", nhưng nghĩ đến khoản thu nhập kiếm được trong dịp Tết thì ông quên hết mệt mỏi.
|
Ấp Bưng Cần có gần 500 hécta đất sản xuất nông nghiệp, trong đó hoa màu là cây trồng chủ lực. Bên cạnh vùng hoa chuyên canh gần 20 hécta, Bưng Cần còn là vùng chuyên canh bắp lai, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi heo. 10 năm trở lại đây, vùng quê Bưng Cần ngày một khởi sắc, số hộ khá giàu tăng nhanh, nhiều con em trong ấp ra thành phố học đại học, cao đẳng. |
Trên đường ngược ra ấp Bưng Cần, Bí thư Chi bộ ấp Bùi Huy Sinh phải thắng gấp xe máy, tránh chiếc xe tải chở hàng cồng kềnh chạy ngược chiều. Khi dừng xe, ông nói vui với các nông dân đang đứng bên đường: "Xe tải cứ vào chở hết hàng của dân Bưng Cần, miễn sao đem tiền mặt về cho ấp ông là được. Có như vậy, ra năm bà con trong ấp mới mạnh dạn góp tiền làm đường rộng mà chạy". Nghe Bí thư ấp Sinh nói vậy, nhiều nông dân tỏ ý đồng tình. Họ cho biết, ra giêng, người dân sẽ nhiệt tình ủng hộ chủ trương trải nhựa nóng đường Bưng Cần để khách bộ hành nhìn thấy vườn hoa của họ đang khoe sắc mỗi khi xuân về, Tết đến.
Đoàn Phú


![[Video] Sáng tạo từ thực đơn đến không gian check-in, các quán cà phê hút khách dịp lễ 30-4](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1777428670_20260429091122.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Cầu Ghềnh và thanh xuân của những người lính](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1777426549_20260429083602.jpeg?width=400&height=-&type=resize)











