Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trên vùng biển, đảo quê hương
Kỳ 4: Nghĩa tình quân dân trên đảo Hòn Chuối

08:02, 24/02/2010

Hòn Chuối thuộc thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Người dân nơi đây cho biết, sở dĩ có tên Hòn Chuối vì trên đảo trồng rất nhiều chuối. Hôm chúng tôi đến cả rừng chuối đang mùa trổ bông.

Hòn Chuối thuộc thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Người dân nơi đây cho biết, sở dĩ có tên Hòn Chuối vì trên đảo trồng rất nhiều chuối. Hôm chúng tôi đến cả rừng chuối đang mùa trổ bông.

>>>Kỳ 3: Hiên ngang Hòn Khoai

* Mỗi năm dời nhà hai lần

 

Khác với Hòn Khoai, đường lên đảo Hòn Chuối đã được đổ bê tông bằng những bậc thang, nhưng khi gặp dốc dựng đứng, nhiều người chưa quen leo lên rất mệt nhọc. Qua 303 bậc thang, chúng tôi đến chúc Tết Đồn biên phòng, Trạm rada Hòn Chuối và bà con trên đảo.

 

Một góc đảo Hòn Chuối.

Anh Hồ Tấn Hiệp, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản đảo Hòn Chuối cho biết, toàn đảo hiện có 47 hộ gia đình với 178 nhân khẩu, trong đó có 10 hộ đồng bào dân tộc Khmer. Điều đặc biệt ở hòn đảo này là mỗi năm người dân phải chuyển chỗ ở 2 lần. Từ tháng 1 đến tháng 6 sống ở bờ Nam, từ tháng 7 trở đi chuyển sang sống ở bờ Bắc để tránh gió chướng. Vì phải di chuyển thường xuyên như vậy nên những căn nhà trên đảo chủ yếu là nhà lợp tạm bằng cây lá.

 

Nói về nghĩa tình quân dân trên đảo, anh Hồ Tấn Hiệp cho biết: "Nhờ có bộ đội mà cuộc sống của bà con đỡ vất vả và vui vì các anh thường xuyên giúp đỡ, dựng nhà cho người dân, nhất là những khi lốc xoáy. Vào mùa biển động, bộ đội giúp dân kéo tàu vào bờ, sắp xếp tàu để tránh sóng". Nhận phần quà của đất liền trao tặng, ông Hai Hồng, một người sống lâu năm trên đảo, cảm động rưng rưng chỉ nói được: "Dân mừng lắm, cảm ơn lắm".

 

Trước khi đoàn từ đất liền ra tổ chức buổi chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên đảo, chúng tôi đã có dịp trao đổi với các chiến sĩ nơi đây. Binh nhất Ngô Hải Dương cho biết, mặc dù rất nhớ nhà, song vì nhiệm vụ nên anh ở lại cùng đồng đội ăn Tết trên đảo. Còn thiếu úy Nguyễn Văn Luận (quê ở huyện Tiên Yên, tỉnh Bắc Giang) thì tâm sự, ngày mùng 1 Tết trùng với ngày lễ tình nhân nên dù không về quê được anh đã chuẩn bị quà gửi cho người yêu. Với các anh, những quê nhà, người thân yêu ấy là cả hậu phương lớn, là động lực để các anh vượt lên khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

 

Trung tá Lê Hoàng Phúc, Chính trị viên Đồn biên phòng Hòn Chuối cho biết, năm qua bộ đội trên đảo đã hòa giải 4 vụ tranh chấp, mâu thuẫn của 32 thuyền viên; thông báo hướng di chuyển cho 250 phương tiện. Ngoài làm nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ và chiến sĩ nơi đây còn giúp dân sửa 75 căn nhà, xây tặng 1 căn nhà tình thương, vận động 17 cháu ra lớp học. Đặc biệt, bộ đội trên đảo đã cứu hộ được 3 phương tiện và 17 thuyền viên, trong đó có 1 tàu và 5 thuyền viên người Campuchia bị nạn và đã chăm sóc chu đáo trước khi trao trả về nước bạn.

 

Giữa biển trời mênh mông, con người rất cần tình người đối xử tốt với nhau, nhất là trong lúc hoạn nạn, khó khăn. Đối với cán bộ, chiến sĩ đảo Hòn Chuối, điều đó còn là nghĩa vụ và trách nhiệm. Các anh cho biết, khi tàu và ngư dân bị nạn thì không kể họ mang quốc tịch nào, bất kể mưa gió, bão giông các anh cũng phải vượt lên khó khăn để đến cứu giúp. Việc làm đó của các anh chính là hành động mang bản chất văn hóa nhân văn của dân tộc Việt Nam. Đó còn là cách ngoại giao nhân dân để bạn bè quốc tế hiểu hơn về con người và đất nước Việt Nam.

 

* Lớp học giữa trùng khơi

 

Trên đảo Hòn Chuối có một lớp học tình thương hiện có 17 em đang theo học. Trung tá Lê Hoàng Phúc chia sẻ: "15 năm qua lớp học đã giúp nhiều thế hệ học sinh ở đảo vốn nghèo và ít chữ này thoát cảnh mù chữ. Có người nhờ học mà biết tính toán làm ăn, biết cộng, trừ, nhân, chia khi mua bán". Chẳng những thế, trong số những học sinh theo học nơi đây có em được gửi vào đất liền học cấp ba.

 

Lớp học tình thương trên đảo do thầy Nguyễn Quốc Trị đảm nhận.

Lớp học hiện nay do thầy Nguyễn Quốc Trị, một quân y sĩ trẻ măng đứng lớp. Điều đặc biệt của lớp học là có rất nhiều học sinh với trình độ khác nhau. Vì vậy, thầy giáo phải giảng bài, dạy học cho từng học sinh và bài giảng thì luôn... không có giáo án cố định. Thầy Trị cho biết, trước đây để vận động các em vào học gặp rất nhiều khó khăn, bởi các bậc phụ huynh tin giữa đi học chữ với ở nhà đi lao động kiếm tiền thì cái lợi trước mắt là... lợi hơn. Song, nhờ các cán bộ, chiến sĩ trên đảo kiên trì vận động, thuyết phục, nên đến nay hầu như gia đình nào cũng cho con "bám" lớp học tình thương. Thầy Trị còn bảo, thời gian đầu khi mới vào học, các em rất... sợ vào lớp, nhưng sau một thời gian thì nhiều em học rất chăm và khá giỏi. Điều đó, khiến giáo viên đứng lớp có động lực giảng dạy và có niềm tin vào tương lai của "nghề tay trái" cũng như niềm tin về sự đổi đời nhờ có học của người dân sống trên đảo này vốn thiếu chữ như khát nước ngọt.

 

Nói về lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối, chị Lê Thị Thu Lan, mẹ của một học sinh từng học lớp tình thương bày tỏ niềm xúc động trước sự tận tụy của các chiến sĩ đứng lớp trong suốt 15 năm qua để cho hòn đảo này "bớt dốt, bớt nghèo". Chị Lan còn cho biết, gia đình chị rất vui mừng vì nhờ lớp học tình thương này mà hiện nay con trai của chị là Nguyễn Duy Tuấn đang được theo học cấp ba trong đất liền. "Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng mỗi tháng gia đình tôi cũng dành dụm để có tiền gửi cho Tuấn ăn học. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng nuôi Tuấn học đến nơi đến chốn" - chị Lan tâm sự. Từ suy nghĩ đó của chị Lan và nhiều người dân trên đảo, chúng ta có thể tin rằng, mai này từ lớp học tình thương, nhiều em sẽ trưởng thành và đem sức mình góp phần xây dựng lại hòn đảo và quê hương ngày càng phát triển.

Vũ Trung Kiên

 

 

Tin xem nhiều