
Hòn Từ, một đảo nhỏ thuộc quần đảo Thổ Chu, không có dân sinh sống. Do vậy, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ trên hòn đảo này rất khó khăn, khắc nghiệt.
Hòn Từ, một đảo nhỏ thuộc quần đảo Thổ Chu, không có dân sinh sống. Do vậy, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ trên hòn đảo này rất khó khăn, khắc nghiệt.
* Đảo không dân cư
Hòn Từ đã ghi dấu ấn một giai đoạn đau thương khi Khmer đỏ xâm lược. Trên đảo vẫn còn dấu tích của nền nhà xưa cùng với một rừng điều hàng mấy trăm cây vẫn cho thu hoạch trái qua mỗi năm. Đại tá Lưu Đức Phán, Phó tham mưu trưởng Vùng E Hải quân cho biết, năm 1979 bộ đội ta rất khó khăn, có lúc đã phải tính đến phương án đánh hủy diệt để giải phóng đảo. Đến lúc ta chiếm được đảo thì trên đảo không còn bóng dáng một người dân nào vì đã bị bọn diệt chủng tàn sát sạch.
Ngay trên con đường mòn dẫn lên đảo, chúng tôi thấy có một ngôi mộ đất với nhiều chân nhang. Các cán bộ trên đảo cho biết, ngôi mộ này đã có từ lâu, nhiều khả năng người chết là nạn nhân của bọn diệt chủng Pon Pốt hoặc ngư dân đi biển bị đắm thuyền, bị bọn cướp giết hại. Tất cả cái gọi là "dân cư" chỉ có thế, còn lại là các cán bộ, chiến sĩ hải quân ngày đêm làm nhiệm vụ trên đảo, canh giữ biển trời phía Tây
Biết có đoàn công tác từ đất liền ra thăm, cán bộ, chiến sĩ trên đảo ra tận bờ biển đón chào trong vui mừng như thể đón những người thân lâu ngày gặp lại. Do sóng to gió lớn nên tất cả các phần quà tặng cán bộ, chiến sĩ Hòn Từ đều bị ướt và bong hết giấy gói. Những tờ báo mang ra từ đất liền còn thơm giấy mới của đoàn tỉnh Vĩnh Long cũng bị nước biển làm ướt lem nhem. Đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phải lật từng tờ báo hong nắng cho khô để tặng những người lính đảo. Còn các nhà báo đi theo đoàn phải mượn tạm quần áo của chiến sĩ trên đảo để mặc tạm. Tình cảm quân dân trên đảo vào những ngày Tết, vì vậy càng trở nên đầm ấm, thân thương.
Lối lên đảo rất khó khăn vì không có đường mà phải leo núi theo các mỏm vách cao. Vì vậy, nhà báo Hoằng Sơn, công tác tại Đài Truyền hình Việt
* Khó khăn nào cũng vượt qua
Trung úy Lê Văn Tuấn, Trung đội trưởng đảo Hòn Từ cho biết, đơn vị các anh có nhiệm vụ tuần tra, canh gác vùng bờ biển, hướng dẫn tàu bè cập bờ tránh bão, lánh nạn. Hàng ngày, việc trực sẵn sàng chiến đấu được đơn vị thực hiện nghiêm túc, triệt để. Trong những ngày lễ, tết, đơn vị cắt cử, tăng cường tuần tra và sẵn sàng chiến đấu.
Nói về đời sống tinh thần trên đảo, Trung đội trưởng Tuấn cho biết, mặc dù trên đảo đã được phủ sóng điện thoại mạng Viettel nhưng lúc được lúc mất. Còn báo chí mỗi tuần có một lần được đưa sang từ đảo Thổ Chu cùng với lương thực, thực phẩm. Tại phòng truyền thống của đảo, ở nơi trang trọng nhất là ảnh Bác Hồ, ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và Hải quân, chúng tôi còn thấy có một tủ sách khoảng gần 100 quyển hầu hết đã cũ, bong bìa. Các chiến sĩ cho biết, do các anh đọc tới lui quá nhiều lần và ít được bổ sung sách mới nên quyển nào cũng thành... cổ vật. Ngoài những sách nghiệp vụ, chính trị, trong tủ sách ở Hòn Từ có nhiều tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Các chiến sĩ trên đảo nói rằng, mỗi quyển sách, tờ báo dù cũ nhưng rất có ý nghĩa và giá trị vì đó là nguồn động viên, nuôi dưỡng tâm hồn các anh sống với hoài bão, lý tưởng của mình. Nói cho đúng ra, thời gian gần đây sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam đã... phủ tới đảo nên thông tin từ hai phương tiện truyền thông này đối với các cán bộ, chiến sĩ là món ăn tinh thần không thể thiếu.
Trung úy Tuấn còn cho biết thêm, có thời gian biển động kéo dài gần 3 tháng, các chiến sĩ trên đảo ăn chủ yếu là đồ hộp. Và kể từ năm 2005 đến nay, đảo mới có nước ngọt dự trữ nhờ được Nhà nước đầu tư xây bể chứa nước mưa. Song, nguồn nước ngọt có hạn, nên việc tiết kiệm được thực hiện triệt để. Mặc dù trên đảo thiếu nước ngọt, song các anh vẫn tổ chức tăng gia sản xuất được rau xanh và chăn nuôi gà, vịt để cải thiện cuộc sống.
Đại tá Lưu Đức Phán, Phó tham mưu trưởng Vùng E Hải quân cho biết, sở dĩ có tên Hòn Từ vì trên đảo có rất nhiều củ từ gai, đây là loại khoai có thể ăn được. Hòn Từ cách đảo Thổ Chu khoảng 4 hải lý, đây là hòn đảo nhỏ, điều kiện sinh sống rất khó khăn, khắc nghiệt.
Hạ sĩ Nguyễn Minh Vũ (quê ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) đã ở trên đảo một năm rưỡi, cho biết: "Mặc dù rất buồn do trên đảo không có dân cư nhưng em luôn tự hào và xác định trách nhiệm mà quân đội đã giao phó. Cuộc sống trên đảo rất khó khăn và trách nhiệm công tác rất nặng nề, song em muốn được ở lại nhiều hơn với hòn đảo này...". Không riêng gì Vũ, nhiều chiến sĩ khác cũng xác định rõ trách nhiệm thiêng liêng của mình cũng như mong ước được phục vụ lâu dài trong quân đội.
Hướng về đảo xa, chúng ta cùng chia sẻ với bộ đội ở những nơi khó khăn gian khổ. Đấy chính là tiếp thêm nguồn sức mạnh để các cán bộ, chiến sĩ vững vàng tay súng nơi đầu sóng ngọn gió bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Vũ Trung Kiên






![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778286920_20260509073701.jpeg?width=400&height=-&type=resize)









