Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những cuộc truy bắt nguy hiểm

09:10, 16/10/2009

Kẻ gây án cố tình lẩn trốn, thay tên đổi họ và "quyết tâm" sống tốt, vì vậy lực lượng truy bắt đối tượng có lệnh truy nã phải vất vả và thường xuyên đối mặt với hiểm nguy khi truy tìm, rượt đuổi chúng...

Kẻ gây án cố tình lẩn trốn, thay tên đổi họ và "quyết tâm" sống tốt, vì vậy lực lượng truy bắt đối tượng có lệnh truy nã phải vất vả và thường xuyên đối mặt với hiểm nguy khi truy tìm, rượt đuổi chúng...

Ảnh có tính chất minh họa

* Gian nan đường truy nã

Có thể nói việc truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã (dưới đây viết tắt là ĐTTN) là một công việc nhiêu khê, bởi lẽ sau khi gây án, các đối tượng phạm tội thường trốn chạy khỏi địa phương, nhiều tên còn thay tên đổi họ, giả làm người lương thiện, lo chí thú làm ăn, lập gia đình... Có đối tượng còn tạo cho mình vỏ bọc khá chắc chắn là tích cực tham gia công tác tại địa phương nơi lẩn trốn và được tín nhiệm giới thiệu vào làm cán bộ chính quyền, các đoàn thể ở địa phương. Do vậy, việc truy bắt chúng hết sức khó khăn, vất vả.

Có dịp tiếp xúc với nhiều trinh sát tham gia truy bắt các ĐTTN, chúng tôi mới hiểu được nỗi khó khăn, nhọc nhằn của các anh trên đường truy tìm kẻ phạm tội đang lẩn trốn. Để phát hiện đối tượng đang trốn lệnh truy nã đã khó, việc truy bắt chúng lại càng khó hơn. Nhiều đối tượng sau một thời gian dài lẩn trốn đã có thêm kinh nghiệm đối phó với lực lượng truy bắt. Chúng liên tục thay đổi nơi lẩn trốn khiến cho công tác xác minh, lần ra nơi cư ngụ của chúng không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều đối tượng trốn lâu, trốn sâu có khi từ 5-10 năm.

Do vậy, để đạt được kết quả cao trong công tác truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã, bên cạnh việc áp dụng đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ, tuân thủ chặt chẽ các kế hoạch chỉ đạo, trong từng trường hợp cụ thể lực lượng truy bắt còn cần phải tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân, gia đình, người thân, bạn bè của chính đối tượng có lệnh truy nã.

Việc truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã là rất cam go và nguy hiểm (Ảnh có tính chất minh họa).

* Truy tìm dấu tích những kẻ trốn chạy

Vào năm 2004, Công an Đồng Nai đã khám phá vụ án liên quan đến một băng cướp xảy ra trên địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh. Sau khi bắt giữ các tên tham gia băng cướp, các trinh sát phát hiện Hoàng Lê Chính (sinh năm 1984, cư ngụ tại ấp Đồng, xã Phước Tân, huyện Long Thành) là kẻ cầm đầu đã bỏ trốn. Ròng rã gần 5 năm trời vất vả truy tìm tên Chính, lực lượng truy bắt của Công an huyện Long Thành và Phòng PC14 Công an Đồng Nai phát hiện Chính thường hay lẩn trốn ở khu vực giáp ranh giữa biên giới Việt Nam - Campuchia. Tuy nhiên, với một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, có nhiều thủ đoạn ranh ma đối phó như Chính thì khi "đánh hơi" công an truy tìm, hắn đã nhanh chân trốn chạy. Trước tình thế này, lực lượng trinh sát đã điều chỉnh kế hoạch bằng cách kết hợp với chính quyền, các đoàn thể quần chúng, nhất là Hội Cựu chiến binh địa phương và người thân của Chính để kêu gọi, vận động, thuyết phục hắn ra đầu thú. Quả nhiên, với cách làm này không lâu sau đó, vào ngày 11-7-2008, gia đình của Chính đã đưa hắn ra đầu thú, kết thúc 5 năm trốn chạy.

Khoảng giữa năm 2006, qua công tác quản lý hành chính, Công an xã Phước Tân (huyện Long Thành) phát hiện có một người tên Nguyễn Văn Hữu (sinh năm 1963, cư ngụ ở phường 4, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) về ấp Tân Cang tạm trú tại nhà anh Lê Minh Hoàng (em vợ của Hữu). Nhìn lối sống và cách cư xử của Hữu với bà con chòm xóm, Công an xã Phước Tân đã đặt nhiều nghi vấn về đối tượng này. Vụ việc đã được cấp báo lên Phòng PC16 để tra cứu, xác minh về nhân thân của Hữu. Ngay sau đó, Phòng PC16 có cơ sở xác định Hữu là đối tượng từ tỉnh biên giới An Giang chạy trốn lệnh truy nã. Do nghi ngờ Hữu đang sở hữu vũ khí nóng nên để tiếp cận và truy bắt, lực lượng truy nã đã bí mật tổ chức mai phục nhiều ngày liền. Chọn lúc người nhà anh Hoàng đi vắng và hàng xóm ít người qua lại, các trinh sát đã bí mật áp sát mục tiêu và bất ngờ khống chế Hữu đưa về trụ sở Công an xã Phước Tân để làm rõ những thông tin mà quần chúng phản ánh.

Theo báo cáo của Công an Đồng Nai, qua 5 năm triển khai thực hiện công tác truy nã theo Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự (tính từ năm 2004), lực lượng công an toàn tỉnh đã bắt và vận động đầu thú được 1.151 đối tượng có lệnh truy nã, trong đó có trên 130 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Giáp mặt với lực lượng công an, Hữu liên tục khai báo quanh co, cho rằng mình là người vô tội và dọa dẫm sẽ làm
đơn kiện công an bắt nhầm người lương thiện. Không khai thác được gì ở Hữu, lực lượng truy bắt tiếp tục xác minh ngay những thông tin liên quan đến Hữu tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương. Với sự khẩn trương, kiên quyết tấn công tội phạm, không lâu sau đó, các trinh sát đãđủ chứng cứ để xác định Nguyễn Văn Hữu có tên thật là Phạm Văn Đủ, đối tượng đang trốn 3 lệnh truy nã về các tội danh: làm giả giấy chứng nhận tài liệu cơ quan nhà nước, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản trong khoảng thời gian từ năm 1990-1993. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, tên Đủ đã cúi đầu nhận tội, chấm dứt quãng thời gian 15 năm trốn chạy.

Đức Việt

(còn tiếp)

Tin xem nhiều