Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thấy ở Côn Minh

09:04, 17/04/2009

Năm 1996, Chính phủ Trung Quốc phê duyệt dự án đưa Côn Minh trở thành một trong những thành phố du lịch trọng điểm của quốc gia và là thành phố du lịch quốc tế. Từ đó, thành phố nằm trên độ cao 1896 mét so với mặt nước biển này có bước phát triển vượt bậc trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch.

Năm 1996, Chính phủ Trung Quốc phê duyệt dự án đưa Côn Minh trở thành một trong những thành phố du lịch trọng điểm của quốc gia và là thành phố du lịch quốc tế. Từ đó, thành phố nằm trên độ cao 1896 mét so với mặt nước biển này có bước phát triển vượt bậc trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Trước đây cả thành phố chỉ có 60 khách sạn rất cũ kỹ, nay có trên 200 khách sạn từ 11 tầng trở lên, đạt tiêu chuẩn 3-5 sao, đủ phục vụ cho hơn 5 triệu lượt khách du lịch nước ngoài và 80 triệu lượt khách du lịch trong nước.

 

* Văn minh xe buýt

 

Giờ Trung Quốc sớm hơn Việt Nam 1 tiếng. Buổi sáng ở thành phố Côn Minh, phố xá thường bắt đầu mở cửa vào lúc 9 giờ. Tuy vậy, từ lúc 6 giờ sáng (tức 5 giờ Việt Nam), trời còn mờ sương thì người đi bộ đã đông nghẹt trên các con đường. Thời hạn cho phép 10.000 chiếc xe máy được lưu hành trong phạm vi thành phố cho 3 triệu dân đã chấm dứt từ lâu. Với biện pháp được xem là có hiệu quả: Giấy phép lưu hành trong thành phố được xét cấp với giá cao gấp 2 lần giá trị chiếc xe. Thí dụ, chiếc xe máy trị giá 5000 tệ thì lệ phí lưu hành trong thành phố là 10.000 tệ. Nhờ vậy mà ở Côn Minh, người đi bộ rất đông.

 

Uống trà, đánh mạt chược trong công viên Côn Minh là thú tiêu khiển của người cao tuổi.

Các con đường, đại lộ trong thành phố đều có phần đường dành cho người đi bộ, đi xe đạp và phần đường dành riêng cho xe buýt. Trong đó, phần đường dành cho người đi bộ rất đẹp, thoáng mát, thường có 2 hàng cây che phủ. Trước kia, Côn Minh nổi tiếng với những hàng cây ngô đồng, bây giờ là những hàng cây tiêu huyền, anh đào, thông...

 

Những năm gần đây, nhờ chính sách khuyến khích sử dụng xe ô tô, số người dân mua sắm ô tô riêng ở Côn Minh tăng vọt đã gây ra tình trạng kẹt xe vào những giờ cao điểm. Thế nhưng, ngồi xe buýt đi lại trong thành phố này rất yên tâm, vì xe buýt có phần đường dành riêng nên thoát nạn kẹt xe cũng khá dễ dàng. Giá xe buýt ở Côn Minh rất rẻ. Việc đi xe buýt ở Côn Minh cũng rất hay: Khách phải chuẩn bị sẵn tờ 1 tệ trong tay và bước lên xe tự bỏ tiền vào cái hộp đặt sẵn. Khách là cán bộ hưu trí, người cao tuổi, học sinh hoặc công chức thường đi lại trên tuyến đường xe buýt thì cầm thẻ đưa ra quét vào bảng kiểm tra là có thể yên tâm bước vào hàng ghế dành riêng có phân biệt bằng màu sắc.

 

Ở Côn Minh chỉ có một loại taxi màu xanh nhạt do một công ty thống nhất kinh doanh với giá khá rẻ: 3 cây số đầu 8 tệ, những cây số tiếp theo tăng 1,8 tệ... Giữa lái xe taxi với khách được ngăn bằng một hàng rào sắt khá kiên cố.

 

* Già... múa hát

 

Hầu như người già ở Côn Minh bây giờ phải đảm đương vai trò... nội trợ, để cho đám trẻ bươn chải kiếm tiền. Thế nhưng, đến bất cứ công viên nào ở Côn Minh, hình ảnh đập vào mắt và gây ấn tượng mạnh nhất đối với du khách là cảnh hàng trăm người cao tuổi sáng sáng tập dưỡng sinh, khí công và múa hát rất vui tươi, sôi nổi.

Tôi vào Đại Quan Lầu - một công viên rất đẹp bên hồ Điện Trì, bỗng ngỡ ngàng trước một đoàn nghệ thuật đang hăng say biểu diễn một bài ca cổ Trung Hoa với đủ loại đàn, sáo, thanh la... Hỏi ra mới biết đây là những cụ ông, cụ bà sống ở thành phố kéo vào đây để đàn hát, vui chơi, chứ không phải đoàn văn nghệ nào gì cả. Đây là chuyện thường ngày tại mấy công viên ở thành phố Côn Minh.

 

Ở Kunming Zoo mà dân bản địa gọi là Viên Thông Sơn là nơi hàng ngày có khoảng vài trăm cụ ông, cụ bà vào ngồi tụ tập với nhau thành từng nhóm để uống trà, đánh tú lơ khơ trông rất nhàn nhã, thư thái. Ở trung tâm thành phố Côn Minh có đến mấy cái hồ lơ thơ tơ liễu buông mành nhìn thật thơ mộng. Nổi tiếng là "viên ngọc của thành phố" có Thúy Hồ, nơi hàng năm vào khoảng tháng 10 có hàng đàn hải âu từ Xibêri vượt ngàn dặm đường về đây trú đông tạo thành một sinh cảnh vô cùng kỳ thú. Buổi tối trong công viên nằm trên mặt nước này sôi động khác thường. Tôi thấy ở những khoảng sân rộng được bao phủ bởi những hàng cây ngô đồng, tiêu huyền có chừng 7 - 8 bãi... nhảy múa. Mỗi bãi có chừng 50-60 đến hơn 100 cụ ông, cụ bà hoặc sồn sồn đang hào hứng vừa ca hát vừa nhảy múa một cách... hồn nhiên, vui vẻ. Cạnh đó, bên những hàng tre vàng rậm rạp là những nhóm người tuổi cũng không còn trẻ đang đắm say trong tiếng hát được phụ họa bởi sáo, đàn hay những nhạc cụ cổ truyền thật lạ mắt. Những nhóm "nghệ sĩ dân gian" này cũng chơi hết mình, bất cần ánh mắt tò mò của du khách hiếu kỳ vây lại thưởng thức.

 

* Trẻ vào... quán bar

 

Chạy ngang qua cổng Thúy Hồ là đại lộ Nam Thúy Hồ được xem là "khu phố Tây" ở Côn Minh. Hầu như những khách sạn lớn, nhà hàng nhiều sao dành cho du khách phương Tây đều hướng mặt ra Thúy Hồ, nhưng những con đường nằm sâu trong khu phố Tây mới là khu ăn chơi về đêm của giới trẻ Côn Minh. Phải từ 20 giờ trở đi khu vực này mới sáng đèn, nhấp nháy các bảng hiệu của hàng loạt các Night club, Dancing, Bar, Pub... Nam nữ thanh niên Côn Minh đến đây vui chơi trên những chiếc ôtô đời mới láng bóng.

 

Những người cao tuổi đang tụ tập ca hát tại khuôn viên Đại Quan Lầu.

Trương Thiệu Hưng - người hướng dẫn du lịch cho tôi ở Côn Minh mới 25 tuổi, làm nghề được 2 năm nhưng rất thành thạo tiếng Việt, cho biết: "Giới trẻ ở Côn Minh giờ ăn chơi dữ lắm. Theo mốt thời thượng quốc tế và xài hàng hiệu. Thanh niên như tụi cháu trước khi lập gia đình phải có 3 cái chìa khóa: nhà, xe ô tô và tài khoản ở ngân hàng. Chính phủ khuyến khích mọi người sử dụng xe "ô tô kinh tế" (tức là xe sản xuất trong nước) bằng cách bán giá rẻ cho trả góp, có công ty còn hỗ trợ giá mua xe... nhưng dân vào khu ăn chơi này chỉ xài xe ô tô nhập rất đắt tiền!".

 

Vậy là cũng giống như Biên Hòa, TP.Hồ Chí Minh hay Hà Nội, Hải Phòng... ở đâu mà nền kinh tế phát triển theo hướng thị trường thì cái cảnh "trẻ uống trà, già tập thể dục" cũng xuất hiện. Nhưng phải nói con gái Côn Minh đi chơi quán, bar... by night đẹp mê hồn. Cô nào cũng chân dài, mang bốt cao cổ mà váy đen lại cực ngắn và trời thì cực mát. Nhìn mỹ nữ Côn Minh đi chơi đêm tôi mới biết vì sao những dãy phố có cửa kính sáng choang, lộng lẫy của các shop thời trang, có tiệm còn ghi bằng tiếng Anh: Shop Girl, Shop Lady... (!?) rất hoành tráng có thật nhiều  ở các đại lộ trung tâm thành phố Côn Minh. Và, những shop này chỉ mở cửa vào lúc 10 giờ sáng.

Bùi Thuận

 

 

 

Tin xem nhiều