
Những năm vừa qua, tên tuổi của ông Đỗ Tấn Nữa - người đàn ông đã bước vào tuổi 80 này vẫn luôn được nhắc đến trên vùng đất cù lao nghèo khó đang chuyển mình phát triển theo đà "đô thị hóa" của thành phố Nhơn Trạch tương lai.
Những năm vừa qua, tên tuổi của ông Đỗ Tấn Nữa - người đàn ông đã bước vào tuổi 80 này vẫn luôn được nhắc đến trên vùng đất cù lao nghèo khó đang chuyển mình phát triển theo đà "đô thị hóa" của thành phố Nhơn Trạch tương lai.
Không thể phủ nhận ở Phước Khánh hiện nay, gia đình ông Đỗ Tấn Nữa là một gia đình khá giả. Ngôi nhà đồ sộ trị giá trên 1 tỷ đồng cùng với các tiệm vàng lớn nằm đối diện với chợ Phước Khánh cũng đã đủ nói lên điều này. Nhưng trong phòng khách lộng lẫy của ông Năm Nữa cái phần bắt mắt nhất lại là hàng loạt những bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận về những đóng góp tích cực của gia đình ông Đỗ Tấn Nữa với các cuộc vận động xây dựng trường học, đường giao thông, nhà tình thương, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt...
Tại hội nghị biểu dương tôn vinh "Người tốt việc tốt" tỉnh Đồng Nai lần thứ II vừa rồi, ông Năm Nữa được biểu dương với tư cách hội viên Hội Người cao tuổi xã Phước Khánh đã có thành tích đóng góp 131 triệu đồng để xây dựng 2 phòng học mẫu giáo, xây dựng nhà tình thương, mở rộng nâng cấp đường giao thông và cứu trợ đồng bào bị lũ lụt...
"Cái hay" của ông Năm Nữa trong việc tham gia các cuộc vận động ở cơ sở được nhiều người dân nơi đây nhắc đến là ngoài số tiền đóng góp lớn nhất, ông còn có cách tham gia hữu hiệu và tạo được sự tín nhiệm nhất. Đó là khi biết trẻ em trong xã đang cần lớp học, ông Năm Nữa gặp Chủ tịch MTTQ xã Nguyễn Văn Hoàng và Chủ tịch UBND xã Đỗ Văn Phụng xin đóng góp vào việc xây dựng 2 lớp mẫu giáo. Địa điểm mở lớp do xã lo, mẫu xây dựng do tỉnh đưa xuống còn toàn bộ kinh phí do ông tài trợ với điều kiện ông được kêu thầu và trực tiếp giám sát thi công, thanh toán tiền nong ... Cách làm trường do dân bỏ tiền và dân tự giám sát này đã được thực hiện hết sức mau chóng và đạt kết quả tốt. Do vậy khi Phước Khánh được tỉnh đầu tư xây trường học với kinh phí nhà nước 200 triệu đồng gặp trở ngại vì không tính trước chuyện giải tỏa những nhà dân nằm trên khu đất quy hoạch xây dựng trường học, ông Năm Nữa lại được chính quyền đề nghị hỗ trợ. Bằng một sự tính toán khéo léo, ông đề xuất phương án hoán đổi đất có hỗ trợ. Và gia đình ông đã chi ra 19 triệu đồng để thực hiện việc giải tỏa mà người di dời đều hài lòng và chính quyền bớt được một gánh nặng, mà việc thi công ngôi trường này lại đảm bảo tiến độ. Khi mở con đường trung tâm xã dài 2km nối từ chợ Phước Khánh ông Năm Nữa ngoài đóng góp 5 triệu đồng còn đứng ra vận động cháu mình là Đỗ Tấn Hiếu - chủ một cơ sở chăn nuôi đóng góp thêm 10 triệu đồng và các cơ sở tín ngưỡng như đình, miếu Phước Khánh cũng đều đóng góp với số tiền lớn. Có thể nói con đường trung tâm xã được làm thành công là có sự tham gia tích cực của ông Đỗ Tấn Nữa.
Theo như ông Năm Nữa còn nhớ được, thì chỉ riêng khoản tiền, gạo mà gia đình ông đã tham gia cứu trợ cho đồng bào miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long những năm qua ước tính khoảng 30 triệu đồng. Còn trên địa bàn cù lao Phước Khánh thì năm nào gia đình ông cũng đóng góp cho xã 100 suất gạo (mỗi suất 15kg) để chính quyền phát cho dân nghèo.
Nhưng có một chuyện làm mang tính từ thiện cao nhất của ông Năm Nữa mà rất ít người biết đến. Đó là từ 4 năm nay, ông đem 9 hécta đất nằm rải rác cạnh Sở Dừa, Chà Là, Bìm Bìm ... cho 6 gia đình nông dân trồng mía, lúa... mà không nhận lại huê lợi. Đáng nói là hàng năm ông đều đóng thuế nông nghiệp đầy đủ diện tích đất này. Ông Năm Nữa nói vui: "Mình có đất mà không có người làm nên cho dân mượn đất để làm ra của cải, sản vật cho xã hội. Những gia đình này cũng đều là chòm xóm trước đây không hà. Nói thật bà con cũng biết điều lắm, khi thu hoạch họ cũng xin phụ chút đỉnh, nhưng mình không nhận. Giúp được ai chuyện gì là tui mừng rồi!".
Bùi Thuận


![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











