
Bài cuối: Kim tự tháp
Kỳ quan thu hút khách 5 châu
Người ta bảo Ai Cập là một trong những cái nôi văn minh của loài người. Đúng vậy. Trong 7 kỳ quan của thế giới thì Ai Cập đã có 2 kỳ quan. Đó là Kim tự tháp Giza (hoặc Gizeh, Guizh) và ngọn hải đăng Alexandria. Ngoài ra, từ thời Ai Cập cổ đại, đã có kỹ nghệ chưng cất các loại hương liệu, sản xuất giấy (cách nay trên dưới 5.000 năm).
Bài cuối: Kim tự tháp
Kỳ quan thu hút khách 5 châu
Người ta bảo Ai Cập là một trong những cái nôi văn minh của loài người. Đúng vậy. Trong 7 kỳ quan của thế giới thì Ai Cập đã có 2 kỳ quan. Đó là Kim tự tháp
Nói về Kim tự tháp, sở dĩ có cái tên
Kim tự tháp được xây dựng từ triều đại các Pharaon ở Ai Cập, khởi đầu từ năm 3.000 trước Công nguyên (Pharaon là tước vị các vua Ai Cập thời đó, tương tự như ở Việt Nam hay ở Trung Hoa gọi là hoàng đế). Theo các tư liệu để lại, trên đất nước Ai Cập có đến trên 140 ngọn tháp, nhưng do đối mặt với động đất, bão cát, chiến tranh... đến nay chỉ còn không đến 90 tháp nhưng phần lớn cũng đã bị hư hại.
Năm 2600 trước Công nguyên, đến đời Pharaon Cheops mới bắt đầu xây dựng ngôi tháp lớn nhất (tức là tháp Cheops). Các đời vua kế tiếp là Pharaon Chephren (vua con) cho xây ngôi tháp thứ 2 nhỏ hơn và đến đời vua Makerinos (cháu nội) cho xây ngôi tháp thứ 3 nhỏ hơn chút nữa. Cả 3 ngôi tháp hình thành cụm Kim tự tháp Gizeh và được liệt kê vào 7 kỳ quan thế giới.
Tháp lớn nhất Cheops có chiều cao từ đáy đến đỉnh 138 mét, mỗi cạnh đáy vuông của tháp dài 230 mét, xây theo khối hình trụ chóp nhọn với 4 mặt là 4 tam giác cân úp vào nhau, điểm đỉnh của tháp rơi đúng vào tâm mặt đáy vuông của tháp. Tháp được xây dựng bằng đá hoa cương hoặc cẩm thạch (marble). Được biết, mỗi khối đá hình chữ nhật xây ở phần chân tháp nặng đến 2,5 tấn; riêng khối đá làm nắp quan tài ở mộ vua nặng đến 50 tấn! Tháp xây dựng trên một vùng đồi cát cao 50 mét ở sa mạc. Trên 1 triệu khối đá được lấy từ nơi xa đưa về. Hàng triệu nhân công được huy động trong dân phục vụ cho việc xây tháp, không dùng lao động của nô lệ.
Tại lưng chừng thấp của mỗi tháp có cửa đi vào bên trong. Theo lời một số anh chị em đã vào thử bên trong ngôi tháp Chephren (riêng tôi, do mệt nên chỉ đi dạo xem bên ngoài), thì đó là một lối đi rất hẹp (còn hẹp hơn địa đạo Củ Chi ở Việt Nam), rất khó đi lại và thiếu ôxy nên khó thở đến nỗi một số du khách người Tây đi vào nửa chừng phải quay ra! Phải leo lần theo những bậc tam cấp nhỏ mới đến một nơi ở giữa tháp. Tại đây, người ta nói là nơi đặt quan tài của Pharaon, nhưng cũng chỉ còn lại dấu vết một khối đá hoa cương đen để hở, không còn thấy xác ướp hoặc thứ gì khác.
Xung quanh chân các tháp đều còn lại mỗi nơi vài ba ngôi tháp nhỏ (có những ngôi đã đổ nát), đó là lăng mộ của các vương phi, hoàng hậu.
Đến gần cuối thế kỷ 19, vào các năm 1789-1801, các đội quân viễn chinh của đế quốc Pháp do hoàng đế Nã Phá Luân (Napoleon Bonaparte) cầm đầu, đã vượt Địa Trung Hải đến xâm chiếm Ai Cập, tràn vào cả khu Kim tự tháp và lấy đem về Pháp rất nhiều di vật, của cải quý báu. Ngày nay, tại cụm Kim tự tháp Gizeh người ta đã làm đường trải nhựa chạy vòng quanh để phục vụ du khách đến tham quan các tháp và tượng đá khổng lồ hình "Nhân Sư" ở gần tháp Chephren.
Một công trình xây dựng cách đây 4.600 năm mà nay còn đứng vững giữa bão táp của sa mạc, đúng là một kiến trúc vĩ đại. Cho nên hầu như quanh năm suốt tháng, du khách từ 5 châu đến tham quan nghỉ mát ở Ai Cập đều khó có thể vắng mặt ở Kim tự tháp Gizeh.
* Thành phố
Alexandria là thành phố lớn thứ hai của Ai Cập, có trên 3 triệu dân, nằm về phía Tây của đồng bằng sông Nil, trên bờ Địa Trung Hải. Đây là hải cảng chủ yếu và lớn nhất của Ai Cập. Từ thủ đô Cairo đến thành phố Alexandria đi theo đường cao tốc dài 240km, xe chạy gần 3 tiếng đồng hồ. Giữa đường có một trạm dừng, nơi đây có trạm xăng dầu, nhiều cửa hàng bách hóa, cửa hàng ăn uống, khu vệ sinh v.v...
Vào năm 331 trước Công nguyên, Alexandre đại đế của Hy Lạp đưa quân sang xâm chiếm hải cảng này và lập ra thành phố
Thành phố
Còn ngọn hải đăng
***
Kết thúc chuyến viễn du Dubai - Ai Cập, trên đường về đến Bangkok, cả đoàn dừng lại đây hơn một ngày đêm, vừa để thư giãn lấy lại sức khỏe, vừa tham quan loanh quanh một vài điểm, vừa mua sắm một vài thứ nếu thấy cần thiết (vì giá cả hàng hóa ở Bangkok có phần dễ chịu hơn). Một số anh em ngồi lại trò chuyện với nhau đều nhất trí cho rằng: Dù chuyến đi đôi lúc có hơi vất vả một chút, nhưng điều mà mọi người hài lòng nhất, đó là: Đã trực tiếp "mục sở thị" được một công trình "kỳ quan" vĩ đại của thế giới mà lâu nay chỉ nghe nói, hoặc đọc được trên sách báo và nếu có thấy thì cũng chỉ trên hình ảnh mà thôi.
Trịnh Yến




![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Sân bay Biên Hòa - uy danh lừng lẫy khắp năm châu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_20260424170953.png?width=400&height=-&type=resize)









