Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người bảo vệ dân phố dũng cảm

10:03, 25/03/2011

Ngày 25-3, Ban giám đốc Công an tỉnh đã phối hợp với UBND phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa) tổ chức lễ trao bằng khen của Bộ Công an cho gia đình anh Đỗ Huy Thắng, nguyên tổ phó Tổ bảo vệ dân phố (BVDP) của khu phố 1, phường Tân Hòa, người đã anh dũng hy sinh khi thi hành công vụ vào chiều ngày 9-2-2011.

Anh Đỗ Huy Thắng.

Ngày 25-3, Ban giám đốc Công an tỉnh đã phối hợp với UBND phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa) tổ chức lễ trao bằng khen của Bộ Công an cho gia đình anh Đỗ Huy Thắng, nguyên tổ phó Tổ bảo vệ dân phố (BVDP) của khu phố 1, phường Tân Hòa, người đã anh dũng hy sinh khi thi hành công vụ vào chiều ngày 9-2-2011.

 

* Mê công việc BVDP hơn làm thợ

 

Có mặt tại buổi lễ, nhiều người đã thực sự xúc động và tiếc thương anh Thắng khi nghe các đồng chí lãnh đạo phường kể về tấm gương hy sinh quên mình của anh cho phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa phương. Càng yêu quý, trân trọng Thắng bao nhiêu, mọi người càng căm giận kẻ đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của anh.

 

Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở khu phố 1, phường Tân Hòa, năm 18 tuổi (năm 2000), muốn cho Thắng có một nghề ổn định nên gia đình đã xin cho anh vào làm tại một cơ sở sản xuất đồ mộc gia dụng, nhưng Thắng không đồng ý. Vốn có ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm nên Thắng hăm hở làm đơn tình nguyện gia nhập lực lượng dân phòng (nay là BVDP) để đóng góp sức mình cho công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

 

Hơn 10 năm tham gia công tác dân phòng, Thắng luôn nêu cao ý chí dũng cảm, tinh thần trách nhiệm, sát cánh với lực lượng công an phường trong công tác tuần tra canh gác, đấu tranh phòng chống tội phạm. Dù lực lượng BVDP hàng ngày đều có phân công từng ca trực nhưng với tinh thần tận tụy với công việc, Thắng thường xuyên có mặt tại trụ sở Công an phường để kịp thời phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn. Những đóng góp thầm lặng của Thắng cùng đồng đội đã góp phần ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của bọn tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn phường. Như vào ngày 21-5-2010, khi nhận được tin báo của quần chúng về một nhóm thanh niên tụ tập mua bán ma túy tại khu vực ga Hố Nai, anh Thắng cùng 2 thành viên khác trong lực lượng BVDP tức tốc đến hiện trường để phối hợp với Công an phường bắt quả tang 9 đối tượng đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 3 tép heroin, giải giao người và tang vật cho Công an TP.Biên Hòa xử lý. Hay vào đêm 8-6-2010, trên đường tuần tra bảo vệ địa bàn, Thắng cùng đồng đội phát hiện 2 thanh niên đi xe Air Blade cướp giật tài sản của người đi đường nên đã cương quyết trấn áp đối tượng đưa về trụ sở Công an phường. Tại đây, Trương Quang Tiến và Nguyễn Trung Tín (2 thanh niên nọ) khai nhận trước đó đã cướp giật dây chuyền của chị Trần Kim Thanh (ngụ ở KP8, phường Long Bình) và đang trên đường tẩu thoát...

 

* Buổi tối định mệnh

 

10 năm tham gia công tác BVDP cũng là khoảng thời gian để Thắng thêm dày dạn, trưởng thành. 3 năm gần đây (2008-2010), Thắng luôn được cấp trên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Riêng năm 2010, Thắng 2 lần được khen thưởng đột xuất về thành tích bắt các đối tượng cướp tài sản và mua bán trái phép ma túy. Người thân, bạn bè, đồng đội trân trọng và chia vui với thành tích đó của Thắng và kỳ vọng ở anh sẽ có thêm nhiều chiến công mới để đóng góp cho phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thành Đặng, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tặng bằng khen của Bộ Công an cho gia đình anh Đỗ  Huy Thắng.

   

Vậy mà, sau một lần truy bắt tội phạm, Thắng đã không may ngã xuống. Bồi hồi nhớ lại cái đêm Thắng dũng cảm hy sinh, Trung tá Nguyễn Hữu Giao, Phó trưởng Công an phường Tân Hòa bày tỏ sự tiếc thương vô hạn người đội viên BVDP của mình. Trung tá Giao kể lại, khoảng 21 giờ 30 ngày 9-2, Công an phường nhận được tin báo có một nhóm thanh niên đang đập phá cửa kính của các hộ dân ở tổ 19, khu phố 4 và dùng dao đâm gây thương tích cho 2 người dân ở đây, Ban chỉ huy Công an phường đã cử đại úy Bùi Xuân Dương, anh Đỗ Xuân Thắng và lực lượng BVDP khẩn trương đến hiện trường giải quyết vụ việc. Trong quá trình truy bắt số thanh niên quá khích nêu trên, anh Thắng đã bị đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1992, ngụ ở KP4, phường Tân Hòa) dùng dao đâm nhiều nhát vào tim, gan, phổi.  Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, do thương tích quá nặng, anh Thắng đã tử vong trong sự tiếc thương vô hạn của người thân, bạn bè, đồng đội.

 

Ghi nhận tấm gương quả cảm và sự hy sinh quên mình của anh Đỗ Huy Thắng trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cho toàn thể lực lượng công an xã, lực lượng BVDP, dân phòng trong toàn tỉnh học tập tấm gương của anh Thắng và coi đây là tấm gương tiêu biểu của lực lượng BVDP trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh năm 2011.

 

Anh Thắng ơi, hãy thanh thản an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Bên anh còn có những đồng đội tiếp tục sự nghiệp dở dang của anh và sẽ làm hết sức mình để xứng đáng với sự hy sinh dũng cảm của anh, một đội viên BVDP trên tuyến đầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTQ.

Đức Việt

 

                 

Tin xem nhiều