Hiện nay, nhiều công nhân đang thi công hương lộ đi qua xã An Hòa (huyện Long Thành) rất bức xúc trước việc đồng nghiệp của họ bị một cán bộ xã đánh gây thương tích. Điều đáng nói là cán bộ này "diễu võ giương oai" trong trạng thái say xỉn trong giờ làm việc.
Hiện nay, nhiều công nhân đang thi công hương lộ đi qua xã An Hòa (huyện Long Thành) rất bức xúc trước việc đồng nghiệp của họ bị một cán bộ xã đánh gây thương tích. Điều đáng nói là cán bộ này "diễu võ giương oai" trong trạng thái say xỉn trong giờ làm việc.
Anh Lê Ngọc Luận là công nhân lái máy ủi ở công trình trên, cho biết sự việc xảy ra lúc 16 giờ ngày 8-12. Lúc đó, anh cùng các công nhân khác đang làm việc thì thấy có một cán bộ xã đang to tiếng với ông Thân Hùng Châu, chủ thầu công trình. Thấy sự việc càng lúc càng căng thẳng nên anh em công nhân, trong đó có anh Luận đến can ngăn (trước đó vài giờ, ông cán bộ này đã đến gây gổ với ông Châu, suýt xảy ra xô xát). Trong lúc anh em công nhân đang nói chuyện với ông Châu thì ông cán bộ kia xô mọi người ra khiến anh Luận bị trượt chân té xuống đất. Khi anh Luận lồm cồm ngồi dậy thì bất ngờ bị ông cán bộ này đá vào mặt gây rách da, chảy máu gần bên mắt trái. Sau khi sự việc xảy ra, người phụ trách công trình có đến trình báo với Công an xã An Hòa, nhưng không thấy ai giải quyết. Do vậy, đến ngày 10-12, anh Luận đã làm đơn khiếu nại sự việc gửi đến UBND xã An Hòa.
Sáng ngày 11-12, trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai, ông Lương Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã cho biết, vụ việc đã được giải quyết. Thế nhưng, ngay sau đó, chúng tôi gặp anh Lê Ngọc Luận tại trụ sở UBND xã, anh cho biết vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ. Thực tế, ngày hôm đó anh Luận được Công an xã mời đến lấy lời khai, tường trình vụ việc. Và đến ngày 14-12, anh Luận vẫn chưa biết rõ kết quả xử lý vụ anh bị đánh ra sao.
Được biết, ông cán bộ xã bị tình nghi đánh người này tên là Trần Văn Tuấn, cán bộ phụ trách giao thông - thủy lợi của xã. Trước khi đánh anh Luận, vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày, ông Tuấn đã đến gây gổ với ông Châu. Khi thấy sự việc căng thẳng có thể xảy ra xô xát, các cán bộ xã và người dân đã can ngăn. Nhưng không hiểu sao, sau đó ông Tuấn quay trở lại và gây ra vụ việc như nêu trên.
Cũng cần nhắc lại, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 11 về việc cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu trong ngày, giờ làm việc. Thế mà ông Tuấn vẫn bất chấp, lại còn gây ra ẩu đả là điều khó chấp nhận. Nhưng không hiểu sao vụ việc rõ ràng như vậy mà cơ quan chức năng ở xã An Hòa chậm xử lý khiến người bị hại rất bức xúc.
P.V
![[Video] Đồng Nai: Dấu ấn lịch sử của Thành phố thứ 7 cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-dn-tp-thu-7_20260427125313.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ "Thành phố mới" thăm "Chiến khu xưa" - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)







