Chuyện xảy ra bắt đầu từ việc "nói qua nói lại" giữa một nhóm cán bộ đến thu tiền đóng góp làm đường giao thông liên tổ 9 và 19 (thuộc KP4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) với người con dâu của một chủ hộ. Sau đó, một nhóm thanh niên vác hung khí đến đập phá nhà và tấn công những người là phụ nữ mang thai và trẻ em trong gia đình này...
Chuyện xảy ra bắt đầu từ việc "nói qua nói lại" giữa một nhóm cán bộ đến thu tiền đóng góp làm đường giao thông liên tổ 9 và 19 (thuộc KP4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) với người con dâu của một chủ hộ. Sau đó, một nhóm thanh niên vác hung khí đến đập phá nhà và tấn công những người là phụ nữ mang thai và trẻ em trong gia đình này...
Ông Trương Văn Hân (ngụ ở tổ 9, KP4) bức xúc cho biết, khoảng 20 giờ ngày 6-12-2009, bà Hoàng Thị Thảo (tổ trưởng tổ 19) cùng ông Thiệu (tổ trưởng tổ 9), ông Bình... đến nhà ông gọi cửa thu tiền đóng góp làm đường. Lúc bấy giờ, con dâu của ông Hân là chị Hồ Thị Kim Chi ra mở cửa và cho biết bố mẹ mình không có nhà (đi làm ăn ở Bình Dương). Nghĩ rằng ông Hân tránh mặt, không muốn đóng góp nên có người trong nhóm đi thu tiền tỏ thái độ hằn học: "Bố mẹ mày làm sao vậy? Có đóng tiền không thì bảo?". Liền sau đó, một thanh niên tên Bắc đạp mạnh chân vào cửa cổng nhà ông Hân. Thấy vậy, chị Chi bức xúc buột miệng: "Đi vận động dân đóng góp mà ăn nói mất dạy như vậy sao?". Lập tức, người thanh niên tên Bắc vác đá ném vào cửa cổng nhà ông Hân làm bung một thanh sắt. Sau đó, nhóm người đi thu tiền đã bỏ về.
Chị Bùi Thị Ngọc Linh (một người con dâu khác của ông Hân) cho biết: "Khi bà Thảo, hai ông Thiệu và Bắc cùng nhóm người thu tiền bỏ đi chừng 15 phút thì một đám đông trên chục người vác gậy, đá, mã tấu kéo đến nhà bố tôi chửi mắng và tấn công những người trong nhà". Hoảng quá, chị Chi (đang mang thai tháng thứ 8) định đóng cửa và gọi điện báo công an đến giải quyết vụ việc thì bị một người trong đám đông giật điện thoại, đá vào chân khiến chị té ngã. Các anh Trương Tuấn Anh, Trương Văn Sáng (con ông Hân) nghe tiếng vợ kêu cứu, từ phía sau nhà chạy lên cũng bị đám thanh niên cầm mã tấu, đá tấn công nên phải bỏ chạy vào nhà lánh nạn. Nhưng đám đông vẫn hung hãn đuổi theo đập phá khiến nhiều cửa kính nhà ông Hân bị vỡ nát. Và hậu quả của trận đòn đã khiến anh Tuấn Anh bị chém trúng phần đầu, chân; anh Sáng bị thương ở tay, lưng và bị ném đá trúng vào bụng. Còn chị Linh đang bồng đứa con 2 tuổi trên tay cũng bị ném đá làm rách một mảng da tay và vỡ răng cửa."Rất may là cục đá ném trượt đứa nhỏ tôi đang bồng trên tay, chứ không thì..." - chị Linh kể lại mà chưa hết hoảng sợ. Người nhà ông Hân còn cho biết, trong lúc đánh nhau, người tên Bắc có gọi điện thoại cho các đối tượng giang hồ vác mã tấu đến đánh, chém họ!
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an phường Trảng Dài và Cảnh sát 113 đã đến hiện trường lấy lời khai các bị hại, nhân chứng và cho mời một số đương sự liên quan về trụ sở Công an phường lập biên bản xử lý. Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai, trung tá Nguyễn Văn Mong, Trưởng Công an phường Trảng Dài, cho biết đang tiến hành làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý thỏa đáng. Trước đó, khi làm việc với Công an phường, ông Trương Văn Hân có đề nghị, ngoài việc buộc các đối tượng bồi thường tài sản bị đập phá và tiền chữa trị cho các con ông, cơ quan chức năng cần làm rõ kẻ chủ mưu kéo đám đông người đến hành hung gia đình ông.
Nhóm PV
![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)









