Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lại xuất hiện "xe lừa" trên quốc lộ 1A

08:12, 09/12/2009

Sáng ngày 29-11-2009, bà Trần Thị Thủy (40 tuổi, ngụ ở xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) đón xe từ ngã tư Amata (phường Long Bình, TP.Biên Hòa) đi Ninh Thuận thì có một chiếc xe đò loại 12 chỗ ngồi biển số 53L... đến rước.

Sáng ngày 29-11-2009, bà Trần Thị Thủy (40 tuổi, ngụ ở xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) đón xe từ ngã tư Amata (phường Long Bình, TP.Biên Hòa) đi Ninh Thuận thì có một chiếc xe đò loại 12 chỗ ngồi biển số 53L... đến rước.

 

Khi lên xe, bà Thủy được bố trí ngồi cạnh một phụ nữ đeo khẩu trang kín mặt. Nghe lơ xe bảo đặt chiếc giỏ xách lên đùi và cố vịn tay chặt vào thành xe, bà Thủy đã làm theo vì nghĩ rằng nhà xe lo cho sự an toàn của hành khách. Nhưng khi xe chạy đến khu vực chợ Thái Bình (thuộc phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa), thì lơ xe nói khách ít (chỉ có 4 khách) nên không chạy nữa và bảo bà Thủy xuống đón xe khác đi. Ngay sau đó, bà Thủy phát hiện chiếc giỏ xách của mình bị rạch rách một đường dài và 2 triệu đồng để bên trong đã biến mất. Biết gặp phải những kẻ lừa đảo, bà Thủy đã đến Công an phường Tân Hòa trình báo.

 

Theo Công an TP.Biên Hòa, tình trạng xe đò giả hoạt động đón khách dọc đường để rạch giỏ, móc túi vẫn thường xảy ra trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh như: 1A, 51... Vì vậy, hành khách khi gặp phải tình trạng này cần bình tĩnh nhớ rõ số xe, đặc điểm các đối tượng lừa đảo và trình báo ngay cho lực lượng cảnh sát giao thông hoặc cơ quan công an gần nhất.

Phạm Mai

Tin xem nhiều