Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lại có ba học sinh tử nạn ở thác Cây Si
* Lớp trưởng 8A9 quên mình hy sinh cứu bạn

09:11, 23/11/2009

Sau khi dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, hơn 10 học sinh lớp 8A9 Trường THCS Ngô Thời Nhiệm (huyện Định Quán) rủ nhau vào khu vực thác Cây Si (ở ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định, huyện Định Quán) để chơi. Chỉ trong tích tắc bất cẩn, 3 em học sinh đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Sau khi dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, hơn 10 học sinh lớp 8A9 Trường THCS Ngô Thời Nhiệm (huyện Định Quán) rủ nhau vào khu vực thác Cây Si (ở ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định, huyện Định Quán) để chơi. Chỉ trong tích tắc bất cẩn, 3 em học sinh đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

 

Hiện trường vụ tai nạn tại thác Cây Si.

Khoảng 15 giờ 30 ngày hôm ấy, hai em Nguyễn Thị Mai Phương và Nguyễn Thị Hảo (đều 13 tuổi, ở thị trấn Định Quán) bước xuống thác chơi thì bất ngờ bị trượt chân rơi xuống dòng nước đang chảy xiết. Thấy thế, em Đỗ Văn An (13 tuổi, ngụ ấp Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán) là lớp trưởng 8A9 liền lao mình xuống dòng thác cứu bạn. Nhưng do nước chảy quá mạnh nên em An đã bị dòng thác nhấn chìm cùng hai người bạn. Sau khi nhận được tin dữ, gia đình và các ngành chức năng của huyện đã tích cực tìm kiếm nhưng mãi đến 10 giờ sáng ngày hôm sau mới vớt được xác hai em Hảo và Phương, còn xác em  Đỗ Văn An được tìm thấy vào trưa ngày 22-11.

 

Cũng cần nói thêm, thác Cây Si là một điểm thác với bãi cát đẹp, có nhiều cây xanh rất mát mẻ nên thường thu hút nhiều người đến vui chơi. Nhưng đây là nơi có dòng nước chảy xiết nên từng được các ngành chức năng cảnh báo là khu vực nguy hiểm. Cách đây không lâu, em Mỵ Duy Thanh, học sinh Trường THPT Định Quán cũng đã bị dòng thác dữ này nhấn chìm khi dũng cảm lao mình xuống cứu bạn.

Văn Tuấn

 

Tin xem nhiều