Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Cái thua" lớn nhất của vụ kiện

10:11, 16/11/2009

Vì ấm ức con trai "ngược đãi" mình nên người mẹ đã kiện ra tòa án để đòi lại 1,5 hécta đất sản xuất. Nhưng người mẹ ấy lại không đủ cơ sở để chứng minh mảnh đất đó thuộc về mình.

Vì ấm ức con trai "ngược đãi" mình nên người mẹ đã kiện ra tòa án để đòi lại 1,5 hécta đất sản xuất. Nhưng người mẹ ấy lại không đủ cơ sở để chứng minh mảnh đất đó thuộc về mình.

 

Trong phiên xét xử tranh chấp đất sáng ngày 11-11 diễn ra tại Tòa án nhân dân huyện Tân Phú chỉ có vài người tham dự. Nguyên đơn là bà Năm (70 tuổi) và 5 cô con gái ruột, còn bên bị kiện là 2 con trai riêng của người chồng quá cố của bà Năm. Tuy là con riêng của chồng, nhưng từ nhỏ hai người con này đã được bà Năm đùm bọc, nuôi dưỡng, chăm sóc như con ruột. Vì vậy, hai người con này gọi bà Năm bằng mẹ. Trước hội đồng xét xử, bị đơn phân bua, miếng đất đó ông mượn tiền bên vợ mình để mua và đã đăng ký quyền sử dụng từ năm 1996. Còn người mẹ thì quả quyết, toàn bộ diện tích đất đó vợ chồng bà mua của một người hàng xóm, rồi giao cho người con trai quản lý với suy nghĩ khi về già bà sẽ được người con này nuôi dưỡng.

 

Một người hàng xóm biết chuyện nói: "Nếu tôi phân xử thì tôi sẽ bắt anh này chia cho bà Năm một phần đất để bà an dưỡng tuổi già". Người khác thì nói ngược lại: "Đã là mẹ thì không nên dành phần với con, kiện con ra tòa vừa mất tình, vừa tốn tiền". Người thứ ba thở dài: "Chỉ có lương tâm của hai mẹ con mới phân xử công bằng. Nếu người con đúng thì cũng nên nghĩ đến công dưỡng dục. Còn nếu đất đó của người mẹ thì tại sao thua kiện bà không phiền muộn?". Nhưng dù thế nào thì trong trường hợp này ai có lý lẽ, chứng cứ thuyết phục hơn người đó thắng. Hội đồng xét xử đã phán quyết giao phần đất đó cho người con sử dụng. Còn với các luật sư của nguyên đơn và bị đơn, việc đi tìm công lý cho thân chủ vẫn sẽ tiếp tục tại phiên phúc thẩm.

 

 Sau phiên tòa, người mẹ ấy tâm sự: "Mẹ con mà lại tranh chấp đến phải kiện nhau ra tòa là điều rất đau lòng". Riêng người con gái, được mẹ ủy quyền thay bà trình bày trước tòa thì cho biết sẽ không dừng vụ kiện. Chị này cho rằng, do người anh trai không nghĩ đến mẹ thì không còn gì để nói đến tình nghĩa. Hơn nữa, theo chị này, việc đòi quyền sử dụng diện tích đất trên vẫn có cơ hội thắng kiện vì: "Anh trai tôi lừa mẹ trong việc đăng ký quyền sử dụng đất. Nếu được tòa án làm rõ thì mẹ tôi sẽ thắng kiện"

 

Nhưng cho dù có ai thắng ai thua thì từ đây tình nghĩa mẹ con coi như... đã sứt mẻ, không gì có thể hàn gắn được. Đó mới là "cái thua" lớn nhất của vụ kiện này.

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều