Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhóm trộm két sắt tiền tỷ lãnh án nặng

10:06, 24/06/2009

Ngày 23-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Phạm Văn Phương (38 tuổi, quê ở TP.Hải Phòng) cùng 4 tên đồng bọn với mức án tổng cộng 63 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Đây là băng trộm cắp khét tiếng, bởi không chỉ các thành viên của nó mang nhiều tiền án, tiền sự mà đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm két sắt trị giá hàng tỷ đồng tại các tiệm vàng, song không để lại dấu vết, khiến cơ quan công an mất nhiều thời gian, công sức để truy bắt.

Ngày 23-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Phạm Văn Phương (38 tuổi, quê ở TP.Hải Phòng) cùng 4 tên đồng bọn với mức án tổng cộng 63 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Đây là băng trộm cắp khét tiếng, bởi không chỉ các thành viên của nó mang nhiều tiền án, tiền sự mà đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm két sắt trị giá hàng tỷ đồng tại các tiệm vàng, song không để lại dấu vết, khiến cơ quan công an mất nhiều thời gian, công sức để truy bắt.

 

Cầm đầu băng nhóm là Phạm Văn Phương, kẻ mang trên mình nhiều bản án về các tội trộm cắp, cướp tài sản ở quê nhà. Rời đất Hải Phòng vào Đồng Nai lập nghiệp sau khi chấp hành xong án phạt tù, những tưởng Phương chí thú làm ăn... Nhưng không, cùng với bạn đồng hương là Phạm Văn Luyện, Phương lại sống "nhờ" vào sòng bạc và hành nghề trộm cắp tài sản.

 

Sau nhiều lần lui tới các sòng bạc, Phương, Luyện làm quen với Nguyễn Ngọc Hùng và Nguyễn Bảo Toàn (quê đều ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) móc nối cùng nhau đi trộm tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Khi bàn tính mục tiêu "ăn hàng", Hùng đề xuất một ý định táo bạo là trộm tài sản ở các tiệm vàng. Và tiệm vàng N.H. tại xã Túc Trưng (huyện Định Quán) là mục tiêu đầu tiên.

 

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 23-6.

Như kế hoạch đã định, khoảng 24 giờ ngày 2-11-2006, cả nhóm đột nhập vào tiệm vàng N.H. khiêng trộm chiếc két sắt rồi đưa ra lô cao su đục ra lấy hết tiền vàng bên trong (theo lời khai của chủ tiệm vàng thì số tài sản bị mất lên đến 200 triệu đồng). Sau phi vụ trộm cắp tiệm vàng N.H. thành công, Phương tiếp tục rủ Hùng và Luyện "làm ăn".

Rút kinh nghiệm sau lần khó khăn vận chuyển két sắt ở tiệm vàng N.H, cả bọn tìm thêm người có xe ô tô nhập bọn. Đỗ Quốc Hải (34 tuổi, ngụ ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) được bọn chúng rủ tham gia. Ngày 24-1-2007, Hùng tìm hiểu và biết được tiệm vàng ở chợ Đông Hòa (xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom) vào buổi tối không người canh giữ. Vì vậy, rạng sáng ngày 25-1-2007, theo kế hoạch đã bàn, Hải dùng xe ô tô 12 chỗ ngồi của gia đình chở Hùng, Phương, Luyện đến mục tiêu là tiệm vàng T.K.H. ở chợ Đông Hòa. Tại đây, Phương, Hùng, Luyện phá khóa cửa tiệm vàng để đột nhập vào trong khiêng két sắt đựng tiền, vàng ra xe Hải chờ sẵn chở đi khỏi hiện trường. Sau đó, cả bọn cho xe chạy đến khu vực vắng trên quốc lộ 20 rồi đập phá két sắt, chia nhau mỗi tên được khoảng 1,5 kg vàng các loại và một ít tiền.

 

Số vàng trộm cắp được, các đối tượng mang đi bán rải rác tại một số tiệm vàng ở Việt Nam và Campuchia được hơn 1 tỷ đồng để dùng ăn chơi và hút chích ma túy.

 

Ngày 26-1-2007, Hải mang tờ vé số loại mệnh giá 5.000 đồng (trúng giải đặc biệt được để trong két sắt của tiệm vàng T.K.H) đến một đại lý vé số ở Biên Hòa đổi thưởng thì bị công an bắt giữ. Khai thác Hải, công an lần lượt tóm cả bọn.

 

Tại phiên tòa xét xử, Phương khai nhận từng có đến 5 tiền án về trộm cắp, cướp tài sản để ăn chơi, hút chích ma túy. Luyện, Hùng, Hải, Toàn tuy kém Phương nhưng cũng mang trong mình mỗi đối tượng ít nhất 2 tiền án, tiền sự. Phương cũng không giấu giếm khi nói rằng mình bị nhiễm HIV.

 

Xét thấy hành vi phạm pháp nghiêm trọng của các đối tượng này, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Phương 18 năm tù, Hùng 15 năm, Luyện 14 năm, Hải 12 năm. Riêng Nguyễn Bảo Toàn chỉ tham gia vụ trộm đầu tiên và được chia 80 triệu đồng nên tòa tuyên phạt mức án 4 năm tù.

Phạm Mai

 

 

Tin xem nhiều