Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gian nan cuộc chiến đấu tranh phòng chống ma túy

07:05, 18/05/2009

Đồng Nai không phải là địa bàn trọng điểm của ma túy. Nhưng ma túy vẫn "tấn công" vào địa bàn này từ công khai đến "rút vào bí mật", len lỏi vào các ngõ hẻm, phòng trọ, quán cà phê... Những gì đã diễn ra trong thời gian qua cho thấy, cuộc chiến với ma túy còn đầy cam go, thử thách.

Đồng Nai không phải là địa bàn trọng điểm của ma túy. Nhưng ma túy vẫn "tấn công" vào địa bàn này từ công khai đến "rút vào bí mật", len lỏi vào các ngõ hẻm, phòng trọ, quán cà phê... Những gì đã diễn ra trong thời gian qua cho thấy, cuộc chiến với ma túy còn đầy cam go, thử thách.

 

* Chọn tuyến, địa bàn trọng điểm để đấu tranh

 

Nguồn ma túy đưa vào Đồng Nai chủ yếu từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc thông qua các đối tượng mua bán nhỏ lẻ mang về lén lút phân phối cho các con nghiện. Theo nhiều cán bộ nghiệp vụ ở Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC17) Công an tỉnh và công an các địa phương, thì việc triệt xóa các đường dây mua bán trái phép các chất ma túy không hề đơn giản, bởi lẽ hiện nay, qua nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, đối tượng mua bán, sử dụng ma túy không còn công khai như trước. Kẻ mua bán và con nghiện đã rút vào các phòng trọ, nhà nghỉ, quán cà phê; quán bar, vũ trường để hoạt động.

 

Công an đang lấy lời khai một đối tượng bán ma túy ở Biên Hòa.

Rất nhiều trường hợp những đối tượng mua bán ma túy còn ranh ma hơn khi cùng lúc sử dụng 2-3 số điện thoại di động để liên lạc với các con nghiện hoặc liên tục thay đổi địa điểm giao nhận "hàng", nên việc phát hiện, triệt xóa, truy bắt bọn chúng rất khó. Mặc dù vậy, nhưng với nỗ lực, cố gắng chống lại "cái chết trắng" đang có nguy cơ lây lan trên địa bàn, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cho lực lượng công an triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, từng bước khám phá, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán ma túy trên địa bàn.

 

Chỉ tính riêng trong năm 2008, Công an tỉnh đã triển khai hàng chục điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy; chỉ đạo công an các địa phương và các phòng, ban nghiệp vụ tiến hành khảo sát, đánh giá đúng thực trạng, tình hình tệ nạn ma túy ở các địa phương, cơ sở, xã, phường; xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm cần tập trung đấu tranh. Qua đó, toàn tỉnh đã xác định được 1 tuyến và 42 địa bàn trọng điểm về ma túy cần được tập trung đấu tranh, chuyển hóa. Nhờ vậy đã phát hiện, bắt xử lý 247 vụ mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy với 610 đối tượng (tăng hơn 102 vụ, 261 đối tượng so với năm 2007). Trong đó có 213 vụ, 318 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Số tang vật mà công an đã thu hồi gồm 3 chỉ 73 cục, 12 phân, 1.473 tép, 457,165 gam heroin, 198 viên ma túy tổng hợp, 25 gói "bột đá", trên 9kg cần sa khô và nhiều phương tiện, tang vật có giá trị.

Chẳng hạn, ngày 29-2-2008, Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang tên Văn Công Sơn (SN 1982, cư ngụ ở khu phố 1, phường Tân Hiệp) tàng trữ trái phép chất ma túy tổng hợp. Điều tra mở rộng, cơ quan chức năng bắt khẩn cấp thêm 3 đối tượng khác, thu giữ trên 60 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 3 gói "bột đá".

 

Một trường hợp khác, vào ngày 28-11-2008, Phòng PC17 đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Lan (Lan đen), tạm trú tại nhà số 647, tổ 3, ấp 3, xã An Hòa, Long Thành đang bán 11 tép heroin. Mở rộng điều tra, Phòng PC17 còn bắt khẩn cấp 1 đối tượng khác trong đường dây mua bán, tàng trữ ma túy với Lan tại TP.Nam Định.

 

* Nỗi lo còn đó

 

Kết quả trên cho thấy, cuộc chiến chống lại cái chết trắng trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tệ nạn mua bán, tiêm chích ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, không chỉ phát triển ở địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn mà đã lây lan đến tận các vùng sâu, vùng xa, đẩy nhiều thanh thiếu niên lao vào con đường nghiện ngập, làm tan nát, đổ vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình.

 

Một số tang vật mua bán ma túy mà công an thu giữ được.

Chỉ tính riêng trong năm 2008, toàn tỉnh đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 322 đối tượng nghiện, vận động đi cai nghiện tự nguyện 10 đối tượng và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng 172 đối tượng. Ngoài ra, các ngành chức năng còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức dạy nghề cho 165 đối tượng sau cai nghiện, tạo việc làm ổn định cho 33 đối tượng, cảm hóa, giáo dục 251 đối tượng có biểu hiện tiến bộ. Những nỗ lực, cố gắng trên đây đã phần nào nói lên quyết tâm của tỉnh nhà trong công tác phòng chống ma túy.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 1.399 đối tượng nghiện ma túy, tăng 294 đối tượng so với năm 2008. Trong đó có 679 đối tượng đang được quản lý tại gia đình, xã, phường, 564 đối tượng đang cai nghiện tập trung, 156 đối tượng bị bắt đang trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ. Các con nghiện ngày càng được trẻ hóa, phần lớn đều sử dụng heroin. Đáng chú ý nữa, thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng các chất ma túy tổng hợp trong các vũ trường, quán bar, karaoke ngày càng nhiều.

 

Tuy nhiên, công tác quản lý, tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cho người dân - đặc biệt là thanh thiếu niên về tác hại của ma túy trong cộng đồng chưa mang lại kết quả như mong muốn. Đây cũng là lý do khiến dư luận bức xúc. Trong khi đối tượng cần được tuyên truyền, giáo dục là thanh thiếu niên nhưng thành phần này lại rất ít tham dự các cuộc họp ở các tổ dân phố, khu phố. Một vấn đề khó khăn nữa là công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa người nghiện ma túy tại cộng đồng chưa thực sự mang lại hiệu quả, còn nặng tính hình thức. Các gia đình có con em nghiện ma túy không thể quản lý, kiểm soát được hành vi của con em mình. Trong khi đó, công an và các ban, ngành ở địa phương không thể "ôm" xuể số đối tượng này. Do vậy, đã dẫn đến tình trạng người nghiện ma túy tiếp tục gia tăng.

 

Để góp phần hạn chế nguy cơ tệ nạn ma túy phát sinh trong cộng đồng, vấn đề cấp bách hiện nay là các cấp, các ngành có trách nhiệm cần phải có những giải pháp đồng bộ, căn cơ trong công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục ý thức cho người dân về tác hại của ma túy. Đặc biệt, công tác tuyên truyền phải nhắm vào thanh thiếu niên. Mặt khác, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tổ chức cai nghiện để người nghiện sau cai có thể không tái nghiện, đồng thời cần tổ chức dạy nghề, hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm để giúp cho người nghiện sau khi cai ổn định cuộc sống.

 

Ma túy: Đừng thử dù chỉ một lần

 

Nghe tôi hỏi bằng cách nào mà anh từ bỏ được nạn nghiện ma túy, anh Vũ Văn Thọ, cư ngụ ở ấp An Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom), người có "thâm niên" hơn 10 năm làm bạn với "nàng tiên nâu" cho biết: khoảng năm 1981, anh cùng với một người bạn hùn vốn buôn bán lạc-xoong ở chợ Sặt - Hố Nai. Việc buôn bán diễn ra khá thuận lợi. Hằng ngày, sau khi trừ chi phí, anh được chia một ít tiền lời đem về nuôi vợ con. Công việc làm ăn đang suôn sẻ, nào ngờ vào một buổi chiều, sau khi dọn hàng, thằng bạn không chịu chia tiền mà rủ anh phải đi "nếm thử" ma túy. Dù anh chối từ, nhưng vì bị bạn thúc ép nên anh miễn cưỡng chiều theo. Sau lần đó, anh quá lo sợ và tự hứa với lòng sẽ không thể có lần khác. Thế nhưng chuyện không hề đơn giản. "Vì bị thúc ép, tôi thử lần 2, lần 3 và tôi nghiện. Khi đã lao vào ma túy, bao nhiêu tiền bạc, vốn liếng tôi làm ra đều "đội nón" ra đi. Gia đình ngày càng lâm vào cảnh khánh kiệt" - anh Thọ nhớ lại.

Trước cảnh cùng cực của vợ con, nghĩ lại, anh Thọ quyết tâm giã từ ma túy. Vợ anh chạy vạy khắp nơi mới vay mượn được ít tiền đưa anh vào Trung tâm cai nghiện ma túy Bình Triệu. Cai nghiện được 3 tháng, sức khỏe anh dần hồi phục, trở về gia đình và quyết tâm làm lại cuộc đời. Thế nhưng khi gặp bạn bè, anh bị lôi kéo và tiếp tục tái nghiện. Lại đi cai nghiện rồi tái nghiện. Sau những lần như thế, nghĩ lại hoàn cảnh cơ cực của gia đình, anh quyết tâm phải dứt khoát giã từ ma túy.

Được sự động viên, tiếp sức của vợ con, ngày ngày anh  không để cho mình một phút rảnh rang, mà đi theo vợ chạy chợ, buôn bán. Khi cơn ghiền kéo đến là anh tìm đến chỗ đông người và cật lực làm việc. Cứ thế, theo thời gian anh  đã thắng được sự cám dỗ của ma túy.

Đến nay, sau gần 13 năm thoát khỏi nạn nghiện ngập, anh Thọ có điều kiện cùng vợ chung tay xây dựng lại mái ấm gia đình, nuôi 4 con ăn học nên người. Lúc rảnh rỗi, anh tìm thú vui giải trí bằng cách đọc sách báo, xem ti vi, chăm sóc cá cảnh.

Tâm sự với tôi, anh nói: "Ma túy tác hại khôn lường. Đừng bao giờ thử, dù chỉ một lần".

                                                                                                      Đ.V

Đức Việt

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều