Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một giám đốc công ty quỵt nợ hàng chục tỷ đồng

10:05, 13/05/2009

Đã hơn nửa tháng trôi qua, kể từ khi giám đốc Trần Thị Thơm bỏ trốn, vẫn còn hàng chục chủ nợ chực chờ trước cổng Công ty TNHH Thành Đạt A...

Đã hơn nửa tháng trôi qua, kể từ khi giám đốc Trần Thị Thơm bỏ trốn, vẫn còn hàng chục chủ nợ chực chờ trước cổng Công ty TNHH Thành Đạt A...

 

* Vay mượn bạc tỷ

 

Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, nhà ngay cạnh trụ sở Công ty Thành Đạt A (số 230/8 tổ 2 khu phố 1, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) cho biết, bà Thơm đã vay của chị 2 tỷ đồng với lãi suất 2,5% để trả lương công nhân, mua xe tải chở hàng, mua đất mở rộng sản xuất, mua gạo... Số tiền này không chỉ của riêng gia đình mà chị Tuyến đã cầm cố đất đai, vay mượn từ những người khác để cho bà Thơm vay lại. Giờ đây không chỉ mất tiền, gia đình chị còn có nguy cơ mất luôn nhà cửa. Do quá tin tưởng bà Thơm, vợ chồng chị dùng giấy tờ nhà đất bảo lãnh cho bà này vay ngân hàng 400 trăm triệu đồng. Sau đó, bà Thơm nhiều lần đáo hạn ngân hàng để vay thêm với tổng cộng 1,8 tỷ đồng.

Nhiều chủ nợ vẫn đến trụ sở Công ty Thành Đạt A để chực chờ mỗi ngày.

Tương tự, do quá tin tưởng vào khả năng kinh doanh phát đạt của Công ty Thành Đạt A và những lời lẽ ngọt ngào của nữ giám đốc này mà rất nhiều người cho bà Thơm vay tiền tỷ: ông Lê Thanh Hóa cho vay 2,8 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Liên cho vay hơn 1,7 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Kim Thoa cho vay gần 1,5 tỷ đồng; bà Tạ Thị Thanh và bà Nguyễn Thị Loan mỗi người cho vay 300 triệu đồng... Thậm chí, ngay cả những tài xế làm công cũng bị giám đốc Thơm quỵt tiền: anh Nguyễn Quảng An "dính" 200 triệu đồng, anh Phạm Văn Vũ 120 triệu đồng...

 

Trước khi bỏ trốn, bà Thơm còn đưa anh H. (ở TP.Biên Hòa) vào tròng với vố lừa khá đau. Trước đó, dù đã cầm cố 2 căn nhà của mình tại các ngân hàng nhưng bà Thơm vẫn gạ bán cho anh này với giá 1 tỷ đồng. Thấy giá rẻ, đầu tháng 4-2009, anh H. đã đặt cọc mua nhà cho bà Thơm 700 triệu đồng.

 

* Nhiều chủ hàng và công nhân bị quỵt tiền

 

Không chỉ những người cho vay bị mất tiền mà ngay cả những người cung cấp hàng hóa cho Công ty Thành Đạt A cũng bị quỵt nợ với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Do lĩnh vực kinh doanh chính là cung cấp suất ăn công nghiệp cho một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP.Biên Hòa, huyện Long Thành, TX.Long Khánh... nên bà Thơm hợp đồng mua lương thực, thực phẩm của nhiều người để chế biến bữa ăn như: gạo, thịt, rau xanh, đậu hũ... Phương thức thanh toán của bà Thơm với các chủ hàng là, sau khi nhập hàng sẽ trả gối đầu một ít tiền. Đến khi số nợ của mỗi chủ hàng lên đến hàng trăm triệu đồng thì bà Thơm bỏ trốn.

Trước khi bỏ trốn, giám đốc Trần Thị Thơm đã đến Công an phường Tân Hiệp khai báo tình trạng công ty mất khả năng thanh toán và kê khai danh sách thiếu nợ của 39 người với số tiền gần 32 tỷ đồng. Bà Thơm cũng ngỏ ý xin được ở lại đây vì bị sợ các chủ nợ "truy sát". Do chỉ là lời khai của bà Thơm, chưa có ai tố cáo, Công an phường cho rằng chưa đủ cơ sở giữ người nên cho bà này về để xác minh lại sự việc và ngay sau đó bà Thơm đã bỏ trốn.

 

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Tâm bán gạo ở KP5, phường Hố Nai cho biết, bị bà Thơm quỵt 730 triệu đồng. Tương tự, anh Phạm Đức Văn (ngụ ở phường Tam Hòa) bỏ mối thịt heo cho Công ty Thành Đạt A, bị bà giám đốc Thơm quỵt đến 350 triệu đồng...

 

Đáng thương không kém là cả trăm công nhân của Công ty Thành Đạt A - những người vẫn nai lưng làm việc đến tận ngày các chủ nợ đến trụ sở công ty đòi nợ (ngày 27-4) mà không biết gia đình bà giám đốc đã bỏ trốn trước đó mấy ngày. Tổng cộng, có khoảng 100 công nhân làm việc tại đây bị thiếu nợ lương với số tiền trên 120 triệu đồng. Đáng nói là số công nhân làm ở đây đều ăn cơm tại chỗ nên sau khi công ty ngưng hoạt động họ chẳng còn cái gì để ăn; tiền lương không có nên nhiều người bị chủ nhà trọ đuổi ra ngoài. Túng thế, một số người đã quay trở lại công ty tháo gỡ những tấm tôn, vật dụng có thể dùng được để bán lấy tiền sống tạm.

Nhóm PV

 

 

 

Tin xem nhiều