(ĐN)- Vào khoảng 11giờ 30 ngày 27-5, trên đường đi mua hàng ở chợ ấp 1, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, anh Phạm Văn Chinh, 34 tuổi, nghe có tiếng tri hô cướp và phát hiện 2 thanh niên đi xe máy biển số 60S7 - 1058 chạy với tốc độ cao hướng từ ấp 1, xã Lộ 25 ra Dầu Giây, liền quay xe đuổi theo.
(ĐN)- Và
o khoảng 11giờ 30 ngày 27-5, trên đường đi mua hàng ở chợ ấp 1, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, anh Phạm Văn Chinh, 34 tuổi, nghe có tiếng tri hô cướp và phát hiện 2 thanh niên đi xe máy biển số 60S7 - 1058 chạy với tốc độ cao hướng từ ấp 1, xã Lộ 25 ra Dầu Giây, liền quay xe đuổi theo. Chạy khoảng hơn 8km, anh Chinh đuổi kịp 2 tên cướp, rồi dùng chân đạp mạnh vào xe bọn chúng, làm 2 xe mất thăng bằng ngã xuống. Cùng lúc, được sự hỗ trợ của một số người dân sống gần đó ứng phó đã bắt giữ 2 tên cướp giao cho công an.Tại cơ quan công an, bước đầu bọn chúng khai nhận, tê
n Lê Quang Dương, 25 tuổi (chưa rõ địa chỉ, sống lang thang) và tên Lê Bảo Luân, 22 tuổi, ngụ số nhà 559/9/16 đường Nguyễn Xí, phường 16, quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh). Sau khi thực hiện trót lọt vụ cướp dây chuyền của một người đi đường ở xã Quang Trung, bọn chúng rủ nhau đi vào xã Lộ 25 để cướp thì bị anh Chinh và quần chúng nhân dân truy bắt gọn.Thu Thảo








