Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cuộc hội ngộ của những người lính năm xưa

10:03, 03/03/2009

Sáng 1-3, tại hội trường Thành ủy Biên Hòa, Ban liên lạc Câu lạc bộ truyền thống Bộ đội biên phòng (BĐBP) Đồng Nai đã long trọng tổ chức buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập lực lượng công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) và 20 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Đây là cuộc hội ngộ của những người lính mang quân hàm xanh thuộc nhiều thế hệ đã một thời nắm chắc tay súng bảo vệ vững chắc dải biên cương, hải đảo của Tổ quốc.

Sáng 1-3, tại hội trường Thành ủy Biên Hòa, Ban liên lạc Câu lạc bộ truyền thống Bộ đội biên phòng (BĐBP) Đồng Nai đã long trọng tổ chức buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập lực lượng công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) và 20 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Đây là cuộc hội ngộ của những người lính mang quân hàm xanh thuộc nhiều thế hệ đã một thời nắm chắc tay súng bảo vệ vững chắc dải biên cương, hải đảo của Tổ quốc.

Thiếu tướng Trương Thanh (thứ 2 từ phải sang) nguyên Phó tư lệnh BĐBP đã thân mật trò chuyện với những đồng đội năm xưa.

Mặc dù chương trình buổi họp mặt khai mạc lúc 8 giờ sáng, nhưng mới hơn 7 giờ, chúng tôi đã thấy hàng trăm cựu chiến binh BĐBP đã về đây đông đủ. Họ đến từ các địa phương trong tỉnh và từ TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước... với tâm trạng đầy hân hoan, phấn khởi vì đã được gặp lại những người đồng đội cũ. Bác Trần Huy Vịnh, 80 tuổi, cư ngụ ở phường An Bình (TP.Biên Hòa), người tham gia lực lượng BĐBP từ những ngày đầu thành lập đã xúc động cho biết: “Buổi họp mặt truyền thống đã làm cho tôi xúc động và nhớ lắm những ngày chiến đấu cùng đồng đội để tiêu diệt bọn biệt kích, thám báo...".

Trong không khí phấn khởi, vui tươi của ngày họp mặt, chúng tôi đã nghe lại nhiều câu chuyện chiến đấu dũng cảm, đầy gian khổ, hy sinh của những người lính biên phòng qua nửa thế kỷ đấu tranh. Đó là những trận đánh tiêu diệt bọn biệt kích, thám báo xâm nhập, phá hoại hậu phương miền Bắc. Những trận đánh ác liệt tiêu diệt bọn Mỹ ngụy để bảo vệ an toàn vùng căn cứ, cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam. Và ngày nay là những cuộc chiến bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống BĐBP Đồng Nai cho biết, hiện nay Ban liên lạc Câu lạc bộ truyền thống BĐBP Đồng Nai đã tập hợp được 154 hội viên đang sinh hoạt tại 6 chi hội trong tỉnh. Sau 10 năm thành lập, câu lạc bộ cũng đã làm được nhiều việc để hỗ trợ giúp đỡ những người đồng đội cũ. Đó là thăm viếng, chia sẻ những khó khăn cho anh em trong cuộc sống, giúp nhau làm kinh tế gia đình, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giáo dục con cháu v.v... Đặc biệt, trong câu lạc bộ còn có nhiều hội viên giỏi làm kinh tế gia đình, xây dựng trang trại. Trong câu lạc bộ không còn hội viên nghèo, kinh tế gia đình từ khá trở lên. Dù ở bất cứ nơi đâu, làm việc gì, các hội viên Câu lạc bộ truyền thống BĐBP Đồng Nai vẫn luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của anh “bộ đội Cụ Hồ”, sống giản dị, gương mẫu, làm gương cho con cháu.

Việt Đức

Tin xem nhiều