Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trở lại làng pháo cũ Giang Điền

12:01, 22/01/2009

Xã Giang Điền (huyện Trảng Bom) trước đây vốn là "lò" sản xuất pháo nổi tiếng, nhưng đã 14 năm trôi qua kể từ ngày Chính phủ cấm đốt pháo thì làng nghề nơi đây cũng đã "đoạn tuyệt" với nghề nguy hiểm này. Hiện nay, Giang Điền trở thành nơi có nghề chăn nuôi phát triển nhất ở huyện Trảng Bom.

Xã Giang Điền (huyện Trảng Bom) trước đây vốn là "lò" sản xuất pháo nổi tiếng, nhưng đã 14 năm trôi qua kể từ ngày Chính phủ cấm đốt pháo thì làng nghề nơi đây cũng đã "đoạn tuyệt" với nghề nguy hiểm này. Hiện nay, Giang Điền trở thành nơi có nghề chăn nuôi phát triển nhất ở huyện Trảng Bom.

 

Ông Lê Huy Phương, Chủ tịch UBND xã Giang Điền kể lại, hơn 14 năm về trước hầu như nhà nào cũng làm pháo. Hồi ấy năm nào ở Giang Điền cũng có cháy nổ do làm pháo, nhiều người đã thiệt mạng. Năm 1993, khi Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị cấm sản xuất pháo thì nhiều người dân ở Giang Điền gần như hụt hẫng bởi lâu nay ngoài nghề làm pháo ra bà con không có nghề nào khác. Sau đó, với chính sách hỗ trợ vốn chuyển đổi nghề, người dân xã Giang Điền đã tập tành chăn nuôi. Ban đầu mỗi hộ nuôi vài con heo, dần dần phát triển thành quy mô lớn và đến nay Giang Điền thực sự có thế mạnh về chăn nuôi heo với lượng đàn khoảng 22.000 con. Ông Phương nói vui: "Tính bình quân đầu người thì mỗi người dân ở xã Giang Điền "cõng" gần 4 con heo".

 

Trại chăn nuôi heo của ông Thiện tại xã Giang Điền.

Các hộ chăn nuôi ở Giang Điền rất chú trọng vào đầu tư chuồng trại, áp dụng kỹ thuật mới trong chăn nuôi. Đặc biệt, Giang Điền đã thành lập được 2 câu lạc bộ chăn nuôi heo năng suất cao, mỗi câu lạc bộ có 20 hộ tham gia. Ở câu lạc bộ, người chăn nuôi được trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật cũng như liên kết cung cấp heo thịt cho các công ty chế biến để ổn định "đầu ra". Hiện nay ở Giang Điền có nhiều hộ làm giàu nổi tiếng từ nghề chăn nuôi heo, như các hộ của ông: Nguyễn Văn Dục, bà Đặng Thị Hà, ông Nguyễn Xuân Thiện, ông Lê Văn Cường, ông Nguyễn Văn Thịnh... Những hộ này luôn có trong chuồng từ vài chục đến hàng trăm con heo nái và thịt. Đàn heo của nhà ông Dục luôn có từ 80 - 120 con heo nái và mỗi năm xuất chuồng hàng ngàn con heo thịt, lãi không dưới 500 triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Thiện, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Giang Điền nuôi hàng trăm con heo nái và heo thịt. Dù tình hình chăn nuôi thường có nhiều biến động, nhưng đàn heo của ông Thiện luôn giữ ổn định từ nhiều năm nay. Ông Nguyễn Văn Trung cũng là hộ có vài trăm đầu heo được nuôi theo mô hình trang trại. Nhớ lại thời làm pháo, ông Trung rùng mình: "Thời đó, nhiều người chết, nhiều gia đình tán gia bại sản vì làm pháo. May nhờ có chỉ thị cấm sản xuất, đốt pháo của Chính phủ mà gia đình tôi và bà con ở Giang Điền mới được đổi đời và sống trong an lành".

 

  Từ chăn nuôi, đời sống người dân ở xã Giang Điền đã có nhiều đổi thay, rõ rệt nhất là việc người dân đóng góp tiền xây dựng đường sá, nhà cửa được xây mới khang trang. Pháo Giang Điền không còn, và giờ đây Giang Điền lại nổi tiếng với nghề chăn nuôi. Hiện nay toàn xã có khoảng 15% hộ giàu, 60% hộ khá. Chủ tịch UBND xã Giang Điền Lê Huy Phương nhận định: "Đời sống người dân đã ổn định hơn nhiều so với trước. Lúc mới cấm pháo, không chỉ người dân lúng túng mà chính quyền cũng âu lo nhiều cho lối ra, đời sống của người dân. Bây giờ có thể nói nghề chăn nuôi đã là chủ lực trong phát triển kinh tế của xã. Bên cạnh đó, khu du lịch Giang Điền và các khu công nghiệp ở huyện Trảng Bom đã giải quyết cơ bản lao động tại chỗ. Vì vậy, Giang Điền hôm nay không còn pháo nhưng vẫn ổn định và khá giả".

Mạnh Thắng

 

Tin xem nhiều