Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hai người phụ nữ ở một phiên tòa cuối năm

12:01, 22/01/2009

Phiên tòa lưu động cuối năm thật buồn và lặng lẽ. Hình như cuối năm ai cũng lo tìm về với gia đình để được đoàn tụ, sum vầy, nhưng hai người phụ nữ ấy thì sắp phải rời xa gia đình cùng những đứa con thơ để vào trại giam chấp hành hình phạt sau bản án của tòa.

Phiên tòa lưu động cuối năm thật buồn và lặng lẽ. Hình như cuối năm ai cũng lo tìm về với gia đình để được đoàn tụ, sum vầy, nhưng hai người phụ nữ ấy thì sắp phải rời xa gia đình cùng những đứa con thơ để vào trại giam chấp hành hình phạt sau bản án của tòa.

 

Vẻ mặt quê mùa, chất phác vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của bị cáo Nguyễn Thị Lan (37 tuổi) khi đứng trước vành móng ngựa. Như bao cô gái ở làng quê nghèo thuộc huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định), Lan sớm lấy chồng, sinh con và chăm chỉ lao động trên đồng làng. Nhưng rồi chất độc ma túy đã tấn công vào làng quê nghèo ấy, vào ngôi nhà nhỏ của mẹ con Lan khi chính trụ cột gia đình - chồng Lan trở thành con nghiện. Khoảng giữa năm 2004, khi Lan mang thai đứa con thứ ba được vài tháng cũng là lúc người chồng rời xa vợ vì dính án ma túy 7 năm tù... Từ đây, Lan một mình vượt cạn sinh con và gánh vác luôn trách nhiệm của người cha trong việc chăm lo nuôi dạy 3 đứa trẻ. Nhưng nhiệm vụ ấy ở làng quê nghèo khiến Lan vô cùng vất vả. Năm 2007, khi đứa con út cứng cáp, Lan đã quyết định theo người quen tìm vào đất Đồng Nai để mong có một cuộc sống đỡ khó khăn hơn.

 

... Ngày 4 mẹ con Lan dắt díu vào ở trọ tại xã An Hòa (huyện Long Thành), nhiều người dân địa phương tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh mẹ cút con côi nhưng chịu thương chịu khó làm ăn. Gánh hàng ăn nhỏ bé nằm khuất sâu góc chợ ấp 3 của Lan mỗi sáng cũng thu hút được nhiều người đến ủng hộ. Nhưng ngày tháng dần trôi, người ta cảm thấy có điều gì đó khác lạ bên gánh hàng kia. Dù cũng là các thứ bún riêu, bánh cuốn mỗi sáng, nhưng nó lại có sức lôi cuốn đặc biệt đối với nhiều thực khách trẻ lạ mặt luôn có biểu hiện dè dặt, cảnh giác mọi người. Sáng ngày 26-11-2008, khi Lan mới dọn hàng ra chợ bán chẳng bao lâu thì đột nhiên các trinh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh xuất hiện bắt giữ. Công an khám xét và thu giữ 1 cục, 7 gói, 4 tép heroin được Lan cất giấu tại quán và nơi ở. Thì ra, vì muốn kiếm nhiều tiền bất chính, đã từ lâu Lan trở thành đầu mối trong đường dây cung cấp lẻ ma túy từ Nam Định vào Đồng Nai. Thỉnh thoảng, sau khi hết hàng, Lan lại về Nam Định lấy ma túy mang vào bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh. Cũng từ đó, nghề bán hàng ăn sáng của Lan chỉ là nghề phụ để che mắt mọi người. Trả lời câu hỏi của tòa về việc làm của mình, Lan nói trong nước mắt ân hận muộn màng: "Vì muốn kiếm thêm tiền nuôi con ăn học nên biết sai mà vẫn làm, mong tòa xem xét giảm nhẹ...".

 

Nhưng dù sao khi Lan đổ thừa hoàn cảnh khó khăn để biện minh cho việc gia nhập đường dây gieo rắc "cái chết trắng" còn có chút thông cảm, nhưng việc đổ thừa kiếm tiền nuôi con nhỏ của "đầu nậu" Nguyễn Thị Ánh Tuyết (35 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định) thì không thuyết phục được ai. Vốn là con của cán bộ về hưu, lại có nhiều người thân định cư ở nước ngoài nên cuộc sống của Tuyết khá ổn định. Nhưng từ khi chồng sa vào nghiện ngập rồi trở thành kẻ bán ma túy thì Tuyết cũng tiếp tay. Rồi chồng bị bắt vào tù, dù biết tác hại của ma túy nhưng Tuyết vẫn tiếp nối công việc "làm ăn" của chồng. Chỉ trong thời gian ngắn, Tuyết đã nhiều lần lấy hàng với số lượng lớn của một đối tượng lạ mặt để cung cấp cho Lan đem về Đồng Nai bán lẻ.

 

Không biết khi lao vào con đường bán ma túy, họ có nghĩ đến ngày sẽ bị pháp luật trừng phạt, bị cách ly khỏi xã hội một thời gian dài thì những đứa con thân yêu của họ ai sẽ sống ra sao... (!?). Chợt nghĩ đến bản án tòa tuyên phạt hai bị cáo (Nguyễn Thị Ánh Tuyết 15 năm tù, Nguyễn Thị Lan 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy), bỗng chạnh lòng nghĩ đến khoảng thời gian dài đằng đẵng các cháu bé sẽ sống ra sao khi thiếu tình thương yêu, sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ!

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều