Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cứu xe giùm!

11:01, 21/01/2009

Chiều 23 tết, chị Phạm Thị Hồng Dung nhà ở khu phố 1, phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) sau khi cúng đưa ông Táo về trời, đã hối hả chạy lên TP.Hồ Chí Minh để thăm người bạn. Vừa chạy chiếc Attila qua khỏi trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội thì bất ngờ có hai chiếc xe gắn máy chở đôi chạy theo chỉ vào sau xe chị la lớn..

Chiều 23 tết, chị Phạm Thị Hồng Dung nhà ở khu phố 1, phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) sau khi cúng đưa ông Táo về trời, đã hối hả chạy lên TP.Hồ Chí Minh để thăm người bạn. Vừa chạy chiếc Attila qua khỏi trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội thì bất ngờ có hai chiếc xe gắn máy chở đôi chạy theo chỉ vào sau xe chị la lớn:

 

- Cháy rồi! Xe của chị bị cháy rồi!

 

Hốt hoảng, chị Dung vội tấp xe vào lề đường và dừng lại. Hai chiếc xe gắn máy chở đôi cùng dừng lại bên cạnh. Rất nhanh nhẹn, một thanh niên nhảy xuống dùng cờ lê rà rà vào máy chiếc Attila rồi la lên:

 

- Xong rồi! Xong rồi! Tôi không cứu kịp thời thì chiếc xe này cháy rồi!

 

Chị Dung chưng hửng vì thấy xe mình vẫn bình thường chứ không hề có dấu hiệu hư hay cháy gì cả. Còn anh thanh niên vừa cứu xe xong cầm chiếc cờ lê ung dung leo lên chiếc xe máy hiệu Ware của mình với thái độ rất... vô tư. Nhưng cô gái ngồi trên xe thì nói với giọng không hài lòng:

 

- Kìa, sao anh không lấy tiền công!

 

Anh thanh niên vẫn nhìn chị Dung cười cười lắc đầu:

 

- Chút đỉnh mà tính tiền công làm gì! Lấy tiền thay phụ tùng thôi! Chị đưa sáu trăm rưỡi (650.000 đồng) được rồi!

Thấy đây là đoạn đường vắng, lại bị một chiếc xe ép trước đầu, còn chiếc kia kè bên, chị Dung biết là mình bị rơi vào bẫy bọn bất lương và sực nhớ là mấy hôm trước, cha của chị - ông Phạm Tấn Hưng từ TP.Hồ Chí Minh chở một số hàng tết về Biên Hòa  cũng bị bọn này giở thủ đoạn tương tự như thế, nên chị lên tiếng năn nỉ: "Tôi đi Sài Gòn có công chuyện gấp quá nên không mang theo tiền bạc gì cả!".

 

- Thì có thứ gì đưa thế chấp cũng được! Qua tết tới đây chuộc lại! Chắc là cô có điện thoại di động chứ gì! Đưa điện thoại cũng được!

 

Sau một hồi năn nỉ, cuối cùng bọn này cũng... "xuống giá" chịu nhận 50.000 đồng của chị Dung.

 

Ông Phạm Tấn Hưng kể lại trường hợp "bị nạn" của ông cũng tương tự như thế và cũng ngay đoạn đường này. Ông Hưng cho biết, bọn bất lương này có từ 4 đến 6 tên, thường đi trên 2 - 3 chiếc xe gắn máy và khi thấy người lớn tuổi, phụ nữ chạy một mình với bảng số xe ngoài TP.Hồ Chí Minh thì đuổi theo đến đoạn vắng gần cầu Rạch Chiếc để... giở thủ đoạn làm bậy.

L.B.H

 

Tin xem nhiều