Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Sư cô" đi mua đất

10:12, 19/12/2008

Chiều chủ nhật 14-12, trong lúc bà X. nhà ở phường Quang Vinh (TP. Biên Hòa) chuẩn bị đồ đạc để tiễn các con lên TP.Hồ Chí Minh làm việc, thì một người phụ nữ tuổi trạc 40, ăn mặc như sư cô đi xe máy đến hỏi chuyện mua đất.

Chiều chủ nhật 14-12, trong lúc bà X. nhà ở phường Quang Vinh (TP. Biên Hòa) chuẩn bị đồ đạc để tiễn các con lên TP.Hồ Chí Minh làm việc, thì một người phụ nữ tuổi trạc 40, ăn mặc như sư cô đi xe máy đến hỏi chuyện mua đất. Do có người anh nhờ giới thiệu bán một mảnh đất ở đường Phan Trung (đường 5 cũ)  nên bà X. lịch sự mời sư cô vào nhà. Sư cô cho biết là vừa đi học ở nước ngoài về và được một tổ chức tôn giáo giao nhiệm vụ tìm mua mảnh đất để làm nơi tu tập cho các tăng ni, phật tử.

 

Trong lúc trò chuyện, sư cô đề nghị cho xem giấy tờ đất. Sau đó, sư cô đề nghị bà X. photocopy cho một bản để đem về nghiên cứu. Nghĩ chẳng tốn kém bao nhiêu nên bà X. cùng sư cô cầm giấy tờ đất ra tiệm photocopy cách nhà 200m.

 

Tại cửa hàng photocopy, sư cô nói với bà X. chờ mình sang bên kia đường mua hộp sữa để tặng cho một phật tử rồi quay lại. Trước khi đi, hai người còn cẩn thận cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc. Khoảng 5 phút sau, bà X. không thấy sư cô quay lại nên gọi điện thì không có người trả lời. Sau hai lần gọi vẫn không liên lạc được với sư cô, bà X. nghi có chuyện chẳng lành nên tức tốc chạy xe về nhà. Vừa về đến nhà, bà X. được con gái cho biết là sư cô mới rời khỏi nhà. Vội vàng kiểm tra tài sản, vật dụng trong nhà, bà X. phát hiện gần một triệu đồng trong túi xách để gần nơi bà và sư cô trò chuyện lúc nãy đã không cánh mà bay. Thì ra, trong lúc bảo bà X. đợi ở tiệm photocopy, sư cô  đã quay về nhà bà X. nói tìm đồ "để quên". Khi con gái bà X. vào tìm không thấy, sư cô lại bảo em trông hộ xe máy rồi tự mình đi vào tìm. Và chỉ trong 3 phút, sư cô đã lục túi xách bà X. lấy tiền.

 

Lúc này, mẹ con bà X. mới biết mình đã bị dính quả lừa khá cao tay của vị "sư cô" dỏm. Nhưng còn may cho bà, bởi những tài sản có giá trị khác trong nhà đều được bà cẩn thận cất trong tủ .

Phạm Mai

Tin xem nhiều