Khoảng 5 giờ 30 ngày 19-12, lực lượng bảo vệ chung cư Thanh Bình (thuộc KP1, phường Thanh Bình, Biên Hòa) phát hiện một thanh niên nằm chết trước sân của chung cư.
Khoảng 5 giờ 30 ngày 19-12, lực lượng bảo vệ chung cư Thanh Bình (thuộc KP1, phường Thanh Bình, Biên Hòa) phát hiện một thanh niên nằm chết trước sân của chung cư.
Đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, người nhà nạn nhân đã tìm đến cơ quan công an nhận thi thể nạn nhân và cho biết nạn nhân tên là Nguyễn Hoàng Chương, 22 tuổi, ngụ ở phường Quyết Thắng. Theo người nhà nạn nhân thì anh Chương có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt đã và đang được điều trị. Khoảng một tuần trước khi xảy ra sự việc, anh Chương tỏ vẻ lo sợ một điều gì đó và bảo với người nhà mình sắp chết nên gia đình thường xuyên quan tâm chăm sóc cho anh. Ngay trước đêm anh Chương chết, mẹ anh gần như thức trắng để theo dõi con. Đến khoảng 5 giờ sáng, Chương mặc đồ đi ra ngoài tập thể dục thì mẹ anh cũng đi theo quan sát. Nhưng trong lúc tập thể dục, bất ngờ Chương bỏ chạy mất dạng khiến mẹ anh không kịp trở tay. Sau vài giờ tìm không thấy, gia đình Chương đến Công an phường Quyết Thắng nhờ tìm thì nhận được thông tin có một thanh niên bị chết ở khu vực chung cư Thanh Bình. Qua kiểm tra sơ bộ của cơ quan chức năng cho thấy nạn nhân bị gãy tay trái, một số bộ phận nội tạng bị dập...
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân.
P.V


![[Video] Ngã Ba Ty - Địa danh một thời](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/bb_20261008191446.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Mô hình trường học an toàn giao thông cần nhân rộng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/thum_20261007173528.jpg?width=500&height=-&type=resize)





