Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lại xảy ra một vụ cướp táo bạo

11:12, 19/12/2007

Khoảng 8 giờ ngày 17-12, anh Nguyễn Văn Đổi, SN 1972, ngụ ấp 5, xã Phú Ngọc (huyện Định Quán) nhận được điện thoại của một người quen biết kêu anh vào ấp Suối Đục, thuộc phân trường II, xã Thanh Sơn để mua mì.

Khoảng 8 giờ ngày 17-12, anh Nguyễn Văn Đổi, SN 1972, ngụ ấp 5, xã Phú Ngọc (huyện Định Quán) nhận được điện thoại của một người quen biết kêu anh vào ấp Suối Đục, thuộc phân trường II, xã Thanh Sơn để mua mì.

8 giờ 30, anh Đổi vừa đến bến phà 107 thì một thanh niên khoảng 20 tuổi đến đón anh vào nhà và cùng một thanh niên khác khoảng 28 tuổi đi vào rẫy mì để xem. Sau khi xem xong hai rẫy mì, đến rẫy thứ 3, do mì quá xấu, anh Đổi không đồng ý mua cả ba rẫy cùng giá và kêu cả hai thanh niên quay trở lại nhà để thỏa thuận giá cả. Ngay lập tức một trong hai thanh niên rút dao giấu sẵn trong người ra uy hiếp để cướp tài sản. Anh Đổi chụp lấy dao và chống cự rất quyết liệt nên đã bị bọn chúng đâm nhiều nhát vào người và tay, trong đó có một nhát đâm thủng phổi làm anh ngất đi. Thấy thế, bọn chúng cởi áo anh ra nhét vào miệng, lấy dây cột tay, chân anh lại rồi cướp hơn 5 triệu đồng tiền anh mang theo cùng một xe mô tô, một điện thoại di động và một đồng hồ đeo tay. Khoảng một tiếng sau, anh Đổi tỉnh dậy lê bước ra đường kêu cứu và được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó anh được chuyển lên bệnh viện tuyến trên tiếp tục điều trị.

Cơ quan công an đang thụ lý điều tra làm rõ vụ cướp trên.

Anh Thư

Tin xem nhiều