Ngày 16-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Văn Thiết (17 tuổi, quê ở TX. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), Phạm Văn Dương (21 tuổi, quê ở huyện Tứ Xuyên, tỉnh Hải Dương) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Thiết và Dương đã hai lần đe dọa đánh chém, ném lựu đạn giết hại anh N.C.T (ngụ ở phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) để tống tiền.
Ngày 16-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Văn Thiết (17 tuổi, quê ở TX. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), Phạm Văn Dương (21 tuổi, quê ở huyện Tứ Xuyên, tỉnh Hải Dương) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Thiết và Dương đã hai lần đe dọa đánh chém, ném lựu đạn giết hại anh N.C.T (ngụ ở phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) để tống tiền.
Anh N.C.T, quản lý của Công ty TNHH L. chi nhánh Đồng Nai (có văn phòng đại diện tại phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) cho biết, ngày 1-12-2007, điện thoại di động của anh bỗng nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung đầy tính đe dọa: "Có người thuê chúng tôi chặt một cánh tay của anh.". Lúc đầu, anh T. tưởng đó là tin nhắn đùa của bạn bè nên chẳng chú ý đến. Nhưng những dòng tin nhắn liên tiếp sau đó cho thấy kẻ lạ mặt này biết rất rõ về nhân thân lai lịch, công việc làm ăn của anh, và lời lẽ trong các tin nhắn cũng không hề có tính đùa giỡn, khiến anh T. vô cùng lo lắng. Sau đó, kẻ lạ mặt không ngại ngần che giấu danh tính mà tự xưng là Thiết, một nhân viên bán hàng dưới quyền của anh tại Công ty L. nhưng đã nghỉ việc. Vì quá lo sợ trước thông tin mà Thiết cảnh báo, T. chủ động liên hệ gặp Thiết và tên "sát thủ" kia để dàn xếp. Sau đó, tại một quán cà phê trên đường Võ Thị Sáu (thuộc phường Thống Nhất), Thiết và gã "sát thủ" tên Dương đi cùng đã buông lời hù dọa rằng có người thù ghét trong cạnh tranh làm ăn nên đã thuê chúng chặt một cánh tay của T. với giá 10 triệu đồng. Nhưng vì chỗ quen biết trước đây nên chúng chưa ra tay. Chúng cũng đề nghị anh T. nếu muốn yên thân thì để bọn chúng đứng ra dàn xếp với giá 7,5 triệu đồng. Để được an toàn tính mạng, anh T. đồng ý làm theo yêu cầu của chúng. Ngày
Tuy nhiên, thấy việc tống tiền anh T. có vẻ quá dễ dàng nên sau khi đã ăn xài hết số tiền kiếm được, ngày 14-12, Thiết và Dương tiếp tục nhắn tin và gọi điện thoại đe dọa tống tiền T. Lần này chúng không dọa chém mà dọa sẽ ném lựu đạn vào trụ sở làm việc và nhà riêng của anh T. Để anh T. tin, chúng đứng chặn đường anh T. đi làm về rồi đưa cho anh T. xem mấy quả đạn được cất giấu trong một giỏ xách. Cũng như lần trước, Thiết và Dương đề nghị anh T. đưa chúng 9 triệu đồng. Sau một hồi năn nỉ chúng mới đồng ý giảm xuống cho anh T. còn 7,5 triệu đồng và hẹn ngày 17-12 phải giao tiền... Vào lúc 17 giờ 30 ngày 16-12, khi Thiết và Dương đang nhận tiền của anh T. trước cổng Trường cao đẳng trang trí mỹ thuật Đồng Nai (phường Trung Dũng) thì bất ngờ bị lực lượng trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Biên Hòa bao vây bắt gọn.
Tại cơ quan điều tra, cả hai đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thiết cho biết, vào khoảng tháng 5-2007, Thiết đến Công ty L. xin làm nhân viên bán hàng. Nhưng làm việc ở đây được khoảng 2 tháng, Thiết đã tự ý bỏ ngang công việc mà không hề báo với công ty. Cũng khoảng thời gian này, Thiết nắm được lai lịch, thời gian đi về của anh T. Sau khi nghỉ việc và lân la học đòi ăn chơi, Thiết làm quen với Dương, một đối tượng "lông bông" sống cùng khu nhà trọ với Thiết ở phường An Bình. Sau đó, vì muốn kiếm tiền tiêu xài mà không phải tốn công sức làm việc, Thiết rủ Dương đi tống tiền anh T. Khi Dương đồng ý tham gia, Thiết liền đón xe về quê để lấy 3 trái đạn để làm hung khí uy hiếp tinh thần anh T. Những trái đạn này do Thiết nhặt được khi đi làm rẫy rồi đem cất giấu ở trong nhà. Từ lời khai của Thiết, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét và thu giữ 3 trái đạn để bàn giao cho cơ quan chức năng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Phạm Mai
Hai đối tượng Dương
và Thiết.











