
Nghi ngờ học sinh đốt que diêm trong giờ học, giáo viên đã dùng compa và tre tầm vông đánh học sinh nhằm truy tìm thủ phạm. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 14-12, trong giờ thực hành tin học tại phòng máy của lớp 7/4 Trường THCS An Phước (huyện Long Thành).
Nghi ngờ học sinh đốt que diêm trong giờ học, giáo viên đã dùng compa và tre tầm vông đánh học sinh nhằm truy tìm thủ phạm. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 14-12, trong giờ thực hành tin học tại phòng máy của lớp 7/4 Trường THCS An Phước (huyện Long Thành).
Nhiều học sinh lớp 7/4 vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại với chúng tôi về sự việc xảy ra vào tiết thứ ba sáng 14-12. Theo lời kể của nhiều học sinh lớp 7/4, giờ tin học với cô giáo Nguyễn Thị Thanh Xuân bắt đầu học khoảng 10 phút thì cả lớp phát hiện có mùi khét của diêm quẹt. Tra hỏi nhưng không học sinh nào nhận, cô Xuân cho cả lớp ra sân quỳ gối và đi báo ban giám hiệu. Khi cô Xuân quay lại có thêm thầy Lê Hoàng Điệp là giáo viên dạy nhạc đi cùng. Sau khi hỏi: "Ai đã đốt diêm tự giác đứng lên, thầy đếm 1, 2, 3 không em nào nhận là thầy đánh hết cả lớp, đánh từ các bạn hàng đầu đến hàng cuối" mà vẫn không học sinh nào nhận lỗi, thầy Điệp đã dùng compa và tre tầm vông đánh học sinh. "2 bạn gái Trúc và Thi đứng ở hàng đầu tiên nên bị thầy đánh trước, mỗi bạn 3 roi. Thầy đánh bằng compa (loại dành cho giáo viên kẻ bảng). Tiếp theo thầy đánh hai bạn trai là Hòa và Đạt. Bạn Hòa còn bị mũi compa xượt trúng tay rớm máu. Một số bạn khóc, một số bạn sợ lắm nên chạy dồn xuống hàng cuối. Thấy vậy, bạn Sử sợ quá đã nói rằng bạn Long và bạn Hoàng đốt diêm. Thầy rất tức giận gọi bạn Hoàng lên và dùng cây tre tầm vông đánh nhiều lần vào mông. Roi gãy, thầy nhặt lên đánh tiếp bạn Long. Đánh xong, thầy quay đi, một số bạn vẫn tiếp tục bị quỳ không được vào lớp học. Mãi đến khi bạn lớp phó xin thì cô Xuân mới cho vào học hết tiết thứ 4" - không chỉ lớp trưởng Phương Anh mà các học sinh Anh Tuấn, Phương Trúc đều kể như thế. Phương Anh khẳng định, các em chỉ nghe mùi diêm chứ không nhìn thấy ai đã bật quẹt diêm, rất có thể lớp học tiết trước đã đốt.
Hai em Phạm Minh Hoàng và Tô Hoàng Long bị thầy Điệp đánh nhiều nhất do nghi ngờ đã đốt diêm. Hoàng bị đánh 8 roi, còn Long bị đánh 5 roi. Phạm Minh Hoàng kể rằng: "Em và bạn Long ngồi cùng máy số 21. Bạn Long làm rơi cây bút và nhờ em nhặt giùm. Khi cúi xuống nhặt, em nhìn thấy một hộp diêm và vừa mở ra đã nghe có mùi khói. Cùng lúc đó, các bạn cũng nghe có mùi diêm quẹt. Cô Xuân hỏi nhưng em và bạn Long không đốt. Khi bị thầy Điệp đánh, em và bạn Long cũng nói là không đốt. Đầu buổi học chiều, thầy hiệu trưởng gọi em và bạn Long lên phòng, tra hỏi tiếp. Thầy bảo viết bản kiểm điểm nhận lỗi và dọa nếu không không nhận thì sẽ đuổi học. Thầy kêu em và bạn Long còn bao che, không nhận tội thì ôm cặp bước ra khỏi cổng trường ngay. Em sợ thầy đuổi học, sợ về nhà bị ba mẹ la nên mới nhận". Tô Hoàng Long cũng khẳng định, cả em và bạn Hoàng không ai đốt hết. Bị thầy Điệp đánh đau và khi thầy hiệu trưởng dọa đuổi học cả hai nên Long mới viết bản kiểm điểm nhận tội. "Em bị đánh 5 roi, lằn những vết bầm ở mông dù mặc quần đùi rất dày".
Chị Phạm Thị Quý, mẹ của Hoàng cho chúng tôi biết, trưa ngày 14-12, lúc đi học về, Hoàng có kể là em và một số bạn bị thầy giáo đánh. Gia đình nghĩ các em nghịch ngợm và bị giáo viên phạt một vài roi. Chỉ đến khi Hoàng chuẩn bị đi học, gia đình mới phát hiện nhiều vết bầm tím, tụ máu và sưng vù ở mông. Gia đình có điện thoại báo cô chủ nhiệm. Sáng thứ bảy 15-12, giáo viên chủ nhiệm và tổng phụ trách Đội có đến gia đình thăm Hoàng. Trước đó, thầy Điệp có điện thoại kể lại việc xảy ra ở lớp, thừa nhận có đánh em Hoàng và mong gia đình thông cảm. Sự việc xảy ra từ sáng thứ sáu nhưng đến chiều thứ bảy, nhà trường vẫn chưa mời phụ huynh lên làm việc. Bà ngoại của Long cho biết, bà nghe Long bị đánh là do ba mẹ Hoàng báo tin qua điện thoại.
Chiều ngày 15-12, chúng tôi tìm đến trường để gặp hiệu trưởng Nguyễn Thân - người trực tiếp làm việc với các em học sinh bị đánh và yêu cầu các em viết kiểm điểm. Trao đổi với chúng tôi, hiệu phó Nguyễn Thị Lan nói không biết hiệu trưởng đã đi đâu, rất có thể đã đi thanh tra trường nào khác. Cô cho biết, ngay buổi chiều xảy ra sự việc, hiệu trưởng đã mời các em học sinh và thầy Điệp lên phòng làm việc, viết bản kiểm điểm. Các em đã nhận lỗi đốt diêm trong giờ học. Chúng tôi đề nghị cho xem các bản kiểm điểm nhưng cô Lan cho rằng thầy hiệu trưởng đã giữ. Cô hiệu phó cho biết, thầy Điệp là giáo viên dạy nhạc, có tham gia giữ trật tự, ổn định nền nếp trong trường. Cô cũng khẳng định, việc thầy Điệp đánh học sinh là sai và trước đó nhà trường đã nhiều lần nhắc nhở, nghiêm cấm giáo viên đánh học sinh.
B.Trang

![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/gieng_nuoc_-_frame_at_0m40s_20260502191216.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video] Nắng nóng kéo dài, nhiều người lớn, trẻ em nhập viện do tiêu hóa](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum-nang-nong_20260503080513.jpg?width=400&height=-&type=resize)







