Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bi kịch của người có máu đỏ đen

09:01, 23/01/2007

Dù đã 40 tuổi, có vợ con và việc làm ổn định nhưng ông Nguyễn Quốc Tuấn (ngụ ở ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân, huyện Thống Nhất) lại có máu mê cờ bạc. Ban đầu, người thân trong gia đình ông Tuấn lo lắng nên có ý khuyên can, nhưng ông ậm ừ cho qua vì bảo mình chỉ chơi với bạn bè cho vui.

Dù đã 40 tuổi, có vợ con và việc làm ổn định nhưng ông Nguyễn Quốc Tuấn (ngụ ở ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân, huyện Thống Nhất) lại có máu mê cờ bạc. Ban đầu,  người thân trong gia đình ông Tuấn lo lắng nên có ý khuyên can, nhưng ông ậm ừ cho qua vì bảo mình chỉ chơi với bạn bè cho vui. Thấy ông Tuấn đã lớn tuổi, việc khuyên răn nhiều chưa chắc đã tốt, vả lại số tiền ông Tuấn chơi ăn thua không nhiều nên mọi người cũng ít quan tâm đến. Nhưng rồi từ thói xấu tưởng chừng nhỏ nhặt, ấy qua nhiều ngày "nuôi dưỡng, tập luyện" dần dần đã thành bệnh trầm trọng. Sau những lần thua bạc, máu đỏ đen thúc giục ông Tuấn phải đánh lớn hơn để gỡ gạc. Bi kịch cũng bắt đầu từ đấy.

Ngày 4-8-2005, ông Tuấn đến nhà cha vợ là ông Trần Đức Tòng hỏi mượn xe du lịch loại 5 chỗ ngồi biển số 60L-5800 để chở khách đi Nha Trang trong 3 ngày. Vì ông Tuấn là con rể, đồng thời trước đó cũng thường xuyên đến hỏi mượn xe như vậy nên ông Tòng không ngần ngại giao xe và toàn bộ giấy tờ, chứng minh nhân dân của ông cho con rể. Tuy nhiên, khi lấy được xe, ông Tuấn không hề chở vị khách nào như lời ông đã nói mà đưa bạn gái (không rõ lai lịch) đi Phan Thiết du hí hết cả ngày rồi mới đưa cô này về. Tiếp đó, ông Tuấn thực hiện ý định mà ông ta đã dự tính từ trước là đem chiếc ôtô thế chấp để lấy tiền đi đánh bạc vì trước đó ông ta đã thua hết cả tiền bạc. Thế là ông Tuấn mang xe ôtô đến tiệm cầm đồ Gia Phúc của bà Đoàn Thị Hồng (ở phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) thế chấp xe và toàn bộ giấy tờ xe với giá 150 triệu đồng. Để bà Hồng tin tưởng cho vay tiền, ông Tuấn nói xe của cha vợ đã đi xuất ngoại để lại cho mình nhưng vì cần tiền lo công chuyện nên phải đem thế chấp.

Sau khi cầm xe ô tô được 150 triệu đồng, ông Tuấn ôm tiền vào một sòng bạc ở huyện Vĩnh Cửu sát phạt hòng gỡ lại những gì đã mất. Thế nhưng sau nhiều ngày làm "cuộc chiến sinh tử" nơi sòng bạc, chẳng những không gỡ lại được chút nào mà toàn bộ số tiền ông Tuấn đem theo cũng không cánh mà bay vào túi kẻ khác. Tức khí vì liên tục thua bạc, ông  Tuấn như con thiêu thân càng thêm say máu lao đầu vào sòng bạc hòng gỡ gạc. Đặc biệt, chứng kiến sự thất bại thảm hại của ông Tuấn, một số "cao thủ" tại sòng bạc thấy cảm thông cũng đến rỉ tai sẽ chỉ dẫn ông ta một số xảo thuật để đánh thắng nên ông Tuấn càng thêm quyết tâm phục hận. Ngày 14-8-2005, ông Tuấn đến gặp ông Nguyễn Văn Hùng (chủ dịch vụ cầm đồ mà ông Tuấn có quen biết) và nói việc đem cầm xe ôtô ở tiệm cầm đồ Gia Phúc lãi suất hơi cao nên muốn nhờ anh này lấy tiền chuộc lại để ông Tuấn thế chấp cho ông Hùng và cũng để kiếm thêm chút tiền xài. Ông Hùng đồng ý và mang theo tiền cùng Tuấn đến tiệm cầm đồ Gia Phúc giao cho bà Hồng 150 triệu đồng để Tuấn đánh xe về nhà ông Hùng thế chấp. Từ đây, ông Tuấn nhiều lần mượn thêm tiền của ông Hùng để nướng vào sòng bạc khiến số nợ mượn ở anh Hùng lên đến 280 triệu đồng.

Riêng với bố vợ của ông Tuấn, sau khi cho ông Tuấn mượn xe chở khách đi Nha Trang vài ngày nhưng đợi mãi chẳng thấy chàng rể quý về nhà, ông nghi có chuyện chẳng lành. Và do đã hết chịu đựng nổi anh chàng rể có máu mê cờ bạc này nên ông đã làm đơn tố cáo với cơ quan điều tra. Đến ngày 23-8-2005, khi đã "nướng" hết số tiền cầm xe vào sòng bạc, ông Tuấn mệt mỏi lê bước về đến nhà thì bị công an bắt giữ.

 Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt ông Nguyễn Quốc Tuấn 6 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, tòa cũng tuyên buộc kê biên căn nhà chung của vợ chồng ông Tuấn để giải quyết tiền thiếu nợ của anh ta. Chỉ vì ông Tuấn mê cờ bạc đã dẫn đến tan cửa nát nhà, vợ con lâm vào cảnh nheo nhóc và bản thân ông dính vào vòng lao lý. Chẳng biết rồi những ngày tháng trong trại giam, ông  Tuấn có biết ăn năn hối lỗi về những việc làm của mình?

Phạm Mai

Tin xem nhiều