
Vào khoảng 13 giờ 30 ngày 17-1-2007, tại ấp 2, xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) đã xảy ra vụ án mạng chết người. Nạn nhân là ông Phạm Ngọc Thạch, 73 tuổi, đã bị kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà riêng dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ, vào người khiến ông Thạch chết tại chỗ.
Vào khoảng 13 giờ 30 ngày 17-1-2007, tại ấp 2, xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) đã xảy ra vụ án mạng chết người. Nạn nhân là ông Phạm Ngọc Thạch, 73 tuổi, đã bị kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà riêng dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ, vào người khiến ông Thạch chết tại chỗ.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng PC14 Công an Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch và Công an xã Phú Thạnh nhanh chóng vào cuộc. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã thu giữ một con dao Thái Lan mà hung thủ đã đâm ông Thạch (còn cắm sâu vào cổ nạn nhân). Cạnh đó là 1 con dao lớn hơn mà thường ngày ông Thạch dùng để cắt đồ ăn còn dính đầy máu. Trong buồng ngủ của ông Thạch, đồ đạc bị xáo trộn.
Khẩn truơng mở cuộc điều tra, các trinh sát đã gặp không ít khó khăn vì thiếu thông tin liên quan đến vụ án. Ông Thạch từ trước đến nay chỉ ở nhà một mình. Hàng ngày ông làm nghề coi bói để kiếm sống nên nhà ông thường xuyên có nhiều người lui tới. Do vậy, việc xác định chính xác kẻ nào đã ra tay hạ sát ông không đơn giản. Sàng lọc các thông tin thu thập được, nhiều người dân cho biết trong ngày xảy ra vụ án, có nhiều người đến nhà ông Thạch xem bói. Tuy nhiên, đến trưa thì họ ra về. Sau đó, bà con còn thấy một thanh niên quen mặt tìm đến nhà ông Thạch, tưởng rằng anh ta đến chơi với ông nên không ai chú ý. Lần theo nguồn tin này, các trinh sát nhanh chóng xác định thanh niên trên có tên là Nguyễn Minh Hiếu, 21 tuổi, đang làm nghề thợ hàn, hiện cư ngụ cách nhà ông Thạch khoảng 300 mét. Bí mật xác minh các thông tin về Hiếu, các trinh sát xác định sau khi vụ án xảy ra, Hiếu đi đâu không rõ. Mãi đến ngày hôm sau cũng không thấy Hiếu quay về. Nhận thấy có cơ sở để xác định Hiếu là đối tượng có liên quan đến vụ án nên các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh, huyện đã tập trung cao độ lực lượng truy bắt Hiếu để làm rõ. Đến 6 giờ ngày 19-1, lực lượng truy bắt đã phát hiện Hiếu ở ngã tư Hiệp Phước (Nhơn Trạch) và thực hiện lệnh bắt giữ.
Trước cơ quan điều tra, Hiếu đã khai nhận chính y là kẻ đã giết chết ông Thạch. Hiếu cho biết, trưa hôm đó, Hiếu tìm đến nhà ông Thạch với mục đích trộm cắp tiền bạc để tiêu xài. Thấy ông Thạch đang vo gạo ở phía nhà sau nên Hiếu nhanh chóng lẻn vào buồng ngủ của ông Thạch để tìm tiền bạc. Trong lúc Hiếu đang lục lọi đồ đạc để trộm thì ông Thạch nghe có tiếng động trong phòng ngủ nên ông dừng tay nấu cơm và bước lên nhà kiểm tra. Nhác thấy ông Thạch đi lên nhà nên Hiếu chụp vội con dao Thái Lan mà ông Thạch để trên bàn trước đó rồi nấp vào cánh cửa. Đợi ông Thạch vừa bước chân vào buồng ngủ, Hiếu bất ngờ xông ra dùng dao đâm mạnh vào cổ ông Thạch. Bị trúng đòn bất ngờ, ông Thạch chới với và để rớt con dao dùng làm bếp mà ông đang cầm trên tay. Thấy vậy Hiếu nhào tới chụp con dao và chém ông Thạch nhiều nhát. Khi nạn nhân té gục xuống sàn nhà Hiếu mới bỏ chạy ra phía mé sông sau nhà ông Thạch và nhảy xuống sông lẩn trốn. Sau đó Hiếu thay bộ quần áo dính máu rồi chạy sang xã Phú Đông tá túc tại nhà người chị ruột. Đến sáng ngày 19-1, Hiếu ra ngã tư Hiệp Phước định đón xe trốn về TX. Long Khánh thì bị bắt giữ.
Đ.V





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)







