Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Biết nguy hiẻm vẫn tham gia cứu người
* 2 người bị chết đuối

10:01, 20/01/2007

Hai ngày nay, người dân ở xã Phước Tân (huyện Long Thành) không khỏi thương xót cho cái chết của ông Nguyễn Văn Dân (ở ấp Miễu). Dù bị dị tật và sức khỏe yếu nhưng ông đã không nghĩ đến nguy hiểm để cứu một em học sinh sắp bị chết đuối...

Em Son chỉ khúc sông nơi cha em và bạn em bị chết đuối.

Hai ngày nay, người dân ở xã Phước Tân (huyện Long Thành) không khỏi thương xót cho cái chết của ông Nguyễn Văn Dân (ở ấp Miễu). Dù bị dị tật và sức khỏe yếu nhưng ông đã không nghĩ đến nguy hiểm để cứu một em học sinh sắp bị chết đuối...

 

* Khúc sông nguy hiểm

 

Vào lúc 12 giờ ngày 18-1, 4 em học sinh lớp 6 Trường THCS Phước Tân 1 rủ nhau đi tắm ở sông Buông, không may em Nguyễn Trung Tín bị lọt xuống một hố sâu không lên được. Thấy vậy, em Nguyễn Văn Son liền chạy về nhà (ở sát bờ sông này) để kêu người đến cứu. Ngay lúc đó, cha của Son là ông Nguyễn Văn Dân, 49 tuổi, vừa đi cắt cỏ cho bò về đến nhà. Nghe con kêu có bạn sắp bị chết đuối, ông liền vứt bao cỏ xuống sân nhà, chạy ra sông và nhảy xuống cứu em Tín. Tuy nhiên, do sức yếu nên cả ông Dân và em Tím đều bị thiệt mạng.

Em Son kể lại: "Hôm ấy là ngày thứ năm, khối lớp 6 được nghỉ học nên tụi em rủ nhau đi chơi, sau đó về tắm sông. Em biết khúc cua đó có hố sâu nên bảo Tín đừng đi lại đó nhưng bạn ấy không nghe nên bị rơi xuống". Cũng theo những người dân nơi đây, ông Dân bơi rất khá, vì thế có thể ông chết do bị vọp bẻ. Do ông vừa đi ngoài trời nắng về, vừa mệt vừa đói lại bị dị tật (gù lưng rất nặng) nên không đủ sức để cứu em Tín.

Được biết, Sông Buông có rất nhiều đoạn bị lồi lõm và xuất hiện những dòng xoáy nguy hiểm; đã có nhiều trường hợp học sinh chết đuối khi tắm ở những đoạn sông này. Trong khi đó, ý thức của học sinh chưa cao. Các trường học ở gần khu vực sông,  đặc biệt là Trường THCS Phước Tân 1 đã thường xuyên nhắc nhở học sinh và các bậc  phụ huynh không cho các em tắm sông. Thậm chí, ban giám hiệu nhà trường còn yêu cầu mỗi học sinh làm bản cam kết nếu tắm sông sẽ bị hạnh kiểm yếu.

 

* Biết nguy hiểm nhưng vẫn cứu người

 

Bà Võ Thị Diêm, vợ của ông Dân nghẹn ngào: "Ở khu này ai mà không biết ở khúc sông đó có mấy cái hố sâu. Hồi chồng tôi còn ở dưới quê (ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh), ông đã từng cứu được một người phụ nữ sắp chết đuối nên khi nghe con gọi ông đâu có nghĩ gì đến nguy hiểm mà nhảy xuống cứu. Thật sự chồng tôi nay bệnh mai đau nên sức khỏe yếu lắm!". Hoàn cảnh gia đình ông Dân rất khó khăn. Ông bà có 3 người con thì người con đầu chết vì tai nạn giao thông. Ông lại bị gù lưng hơn 10 năm nay nên không làm được việc nặng. Công việc hàng ngày của ông là đi cắt cỏ cho bò nuôi rẻ của người khác. Mỗi khi bò cái đẻ thì chủ sẽ cho lại ông 1 con bò. Những năm gần đây, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, ông Dân phải đi tận các bưng, rẫy xa để cắt cỏ cho bò. Riêng vợ ông, dù sức khỏe yếu nhưng những lúc khỏe bà vẫn đi làm bốc xếp cho lò gạch. Còn người con trai thứ hai năm nay mới 18 tuổi nhưng có thâm niên 4 năm đi làm thợ hồ. Ông Nguyễn Văn Hải (ông ngoại của em Nguyễn Trung Tín đã tử vong) cho biết: "Gia đình chúng tôi rất xúc động trước sự hy sinh của ông Dân và đau buồn  trước sự mất mát lớn lao của cả 2 gia đình. Do cuộc sống mưu sinh, các con tôi đi làm xa nên không có thời gian quản lý con cái. Dù tôi  luôn nhắc nhở các cháu không được tắm sông suối nhưng vẫn không thể nào ngăn được".

Trước hoàn cảnh của gia đình ông Dân, đại diện UBND và các ban, ngành của địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình. Ông Hồ Bích Long, chủ tịch UBMTTQ xã Phước Tân cho biết: "Quả thực, ông Dân đã rất dũng cảm, không nghĩ đến nguy hiểm để cứu người, nhưng không may thiệt mạng. Gia đình ông đang gặp nhiều khó khăn cần được sự giúp đỡ nhiều hơn nữa".

Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều