Ngày 29-9-2006, Công an Biên Hòa đã có quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản đối với Lê Anh Giáp, 34 tuổi, ngụ tại khu phố 1, phường Long Bình (TP. Biên Hòa), nhân viên của Công ty dịch vụ bảo vệ T. (có trụ sở đặt tại quận 1, TP.Hồ Chí Minh).
Ngày 29-9-2006, Công an Biên Hòa đã có quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản đối với Lê Anh Giáp, 34 tuổi, ngụ tại khu phố 1, phường Long Bình (TP. Biên Hòa), nhân viên của Công ty dịch vụ bảo vệ T. (có trụ sở đặt tại quận 1, TP.Hồ Chí Minh). Trước đó, vào ngày 23 và 28-9-2006, Công an Biên Hòa đã bắt hai nhân viên khác của Công ty bảo vệ T. là Nguyễn Ngọc Quang, 23 tuổi, quê ở xã Trà Xuân, huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Luận, 20 tuổi, quê ở huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa).
Được biết Giáp, Quang và Luân đều là người của Công ty dịch vụ bảo vệ T. được cử đến làm nhiệm vụ bảo vệ ở Công ty TNHH Boramtex VN. Đây là công ty chuyên sản xuất linh kiện, phụ tùng xe gắn máy với 100% vốn đầu tư của Đài Loan ở KCN Biên Hòa 2. Đều là nhân viên có thâm niên của một công ty vệ sĩ chuyên nghiệp, lại được huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ một cách bài bản, lẽ ra Giáp, Quang và Luân phải vận dụng sở học một cách tốt nhất vào việc giữ gìn tài sản cho khách hàng của mình. Tuy nhiên, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Công ty Boramtex, bọn chúng lợi dụng sự tin tưởng và sơ hở của ban giám đốc công ty này để lôi kéo một số người khác bày mưu trộm cắp tài sản đem bán lấy tiền xài.
Theo trình báo của đại diện Ban giám đốc Công ty Boramtex VN tại Công an Biên Hòa, vào đầu tháng 4-2006, khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong lượng hàng hóa được sản xuất ra và những lời râm ran bàn tán của công nhân, công ty đã tiến hành kiểm tra kho thành phẩm và nhà xưởng. Qua đó đã phát hiện công ty bị mất rất nhiều sản phẩm lõi ống khóa bằng nhôm và thanh nhôm nguyên liệu với tổng thiệt hại từ đầu tháng 4 đến ngày
Ngay khi nhận được tin báo của công ty, lãnh đạo Công an Biên Hòa đã lập kế hoạch phá án, đồng thời cử trinh sát bám sát theo dõi hiện trường. Buớc đầu, việc điều tra tuy có những khó khăn bởi bọn trộm ranh ma chẳng hề để lại một chút dấu vết nào và các công nhân làm việc ở công ty tuy ít nhiều nắm được thông tin về bọn trộm nhưng không dám khai báo vì sợ bị trả thù... Tuy nhiên, với nghiệp vụ chuyên môn vững vàng và sự quyết tâm điều tra để tìm cho ra thủ phạm, dần dần hành tung của bọn trộm cũng đã được các trinh sát điều tra làm rõ. Một trong những đối tượng đầu tiên được Công an Biên Hòa mời về trụ sở làm việc là anh vệ sĩ Nguyễn Ngọc Quang. Tuy bước đầu tỏ vẻ cứng đầu cố quanh co chối tội, nhưng với sự kiên trì khai thác cùng những bằng chứng thuyết phục được đưa ra, cuối cùng tên Quang đành cúi đầu nhận tội. Tiếp sau đó, tên Lê Văn Luân thấy khó bề lọt lưới pháp luật nên cũng nhanh chóng ra tự thú để hưởng sự khoan hồng.
Tại cơ quan điều tra, Quang và Luân cho biết kẻ chủ mưu tổ chức các vụ trộm cắp tài sản của Công ty Boramtex VN là Lê Anh Giáp. Theo đó, lợi dụng nhiệm vụ là bảo vệ công ty, chúng móc nối với các bảo vệ ở ca khác đột nhập vào nhà xưởng công ty để lấy hàng. Thông thường, vào khoảng 3-4 giờ sáng, khi công ty đã vắng người, bọn chúng đứng bên trong công ty che chắn camera quan sát để cho những người bên ngoài đi xe máy vào công ty trộm hàng rồi vận chuyển ra ngoài bán. Do thủ đoạn của bọn chúng quá tinh ranh và với cái mác bảo vệ nên hành vi của chúng không bị công ty phát hiện trong thời gian dài. Theo bọn chúng khai nhận, chỉ trong mấy ngày đầu tháng 6-2006, cả bọn đã nhiều lần vào công ty lấy cắp (mỗi lần lấy hàng trăm kg nhôm) tuồn ra ngoài tiêu thụ. Ngoài ra, nguồn tin trinh sát cho biết, băng nhóm của chúng có đến hơn 10 người cùng tham gia. Trong đó có nhiều người cùng là nhân viên bảo vệ của Công ty vệ sĩ T.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án.
Phạm Mai
![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)








