Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đường cùng của hai tên đạo tặc

11:10, 07/10/2006

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố về tội cướp tài sản đối với Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Văn Thép (đều 17 tuổi, ngụ tại đội 7, thôn Câu Trung, xã Quang Hưng, huyện An Lão, TP. Hải Phòng).

Hung khí mà Năm và Thép chuẩn bị để đi cướp được công an thu giữ.

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố về tội cướp tài sản đối với Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Văn Thép (đều 17 tuổi, ngụ tại đội 7, thôn Câu Trung, xã Quang Hưng, huyện An Lão, TP. Hải Phòng).

 

 Năm và Thép đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Để phụ giúp gia đình, cả hai đi làm phụ hồ nhưng công việc thất thường, thu nhập thấp. Thế rồi nghe kể chuyện về những người vào Nam lập nghiệp có cuộc sống khá sung túc, cả hai  có ý định tìm vào "miền đất hứa". Để thực hiện ước mơ đổi đời, ngày 30-7-2006, Năm  mượn chiếc xe gắn máy của người chú đi công chuyện rồi cầm lấy 1 triệu đồng. Trong khi đó, Thép cũng đem cầm chiếc xe đạp và gom góp tiền công phụ hồ tổng cộng được 360 ngàn đồng hùn với Năm làm lộ phí vào Nam.

Sau 2 ngày nhồi mình trên chuyến xe đò Bắc - Nam, cuối cùng Năm và Thép cũng đặt chân đến TP.Hồ Chí Minh và ngay lập tức hăm hở đi tìm việc làm.

Sau một ngày lang thang vất vả tìm việc khắp nơi không được, cả hai nghỉ qua đêm ở một công viên cạnh đường Cách mạng tháng Tám.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, Năm phát hiện túi quần đã bị rạch đứt, toàn bộ giấy tờ cá nhân và số tiền ít ỏi mang theo đều mất sạch. Ở giữa nơi xa lạ mà tiền bạc không còn, công việc cũng không, cả hai cảm thấy sợ hãi nên quyết định tìm đường về quê. Đi bộ ra đến bến xe miền Đông, cả hai liều lĩnh leo lên chiếc xe đò về Bắc. Tuy nhiên, khi đến cầu Sài Gòn, chủ xe phát hiện Năm và Thép không có tiền nên đuổi xuống. Thế là cả hai đành lầm lũi đi bộ.

Sau gần nửa ngày lội bộ, đến trưa ngày 3-8, Năm và Thép dừng chân nghỉ mệt tại khu vực trạm cân Dầu Giây (huyện Trảng Bom). Vừa đói vừa mệt, trong túi lại không còn tiền nên Năm nảy sinh ý định cướp xe ôm để bán lấy tiền ăn và làm lộ phí về quê.  Thép không biết chạy xe nên Năm phân công khi thuê được xe ôm, Thép sẽ ngồi ở giữa, Năm ngồi sau. Khi xe ôm chạy đến đoạn đường vắng, Thép sẽ dùng sợi dây cáp (Thép nhặt được trên đường đi) siết cổ người lái xe. Nếu tài xế ngoan cố chống cự, Năm sẽ dùng con dao bấm khống chế rồi cướp xe. Sau khi bàn bạc thống nhất với nhau, cả hai tiếp tục đi bộ dọc theo quốc lộ 1A về hướng Dầu Giây. Đi được khoảng 5km thì gặp anh xe ôm Nguyễn Văn Thạnh, 47 tuổi ngụ ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa (huyện Trảng Bom) đang chờ đón khách bên đường. Cả hai quyết định sẽ ra tay hành động. Trước đó, trong lúc đi bộ trên đường, Năm thấy một bảng chỉ đường vào chùa Long Phước (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) phải đi qua khu rừng cao su và các rẫy mì bạt ngàn rất vắng nên Năm bảo anh Thạnh chở vào đấy.

Tuy nhiên, khi chở hai người khách trẻ với dáng vẻ phờ phạc trên xe, anh Thạnh đã cảnh giác bằng cách không đi theo đường lô cao su mà vòng vào đường KCN Bàu Cá nơi có đông người qua lại. Thấy khó bề ra tay nên bọn chúng giả vờ hỏi thăm bâng quơ nhà cửa một người nào đó rồi yêu cầu anh Thạnh chở ngược ra quốc lộ 1A nhưng phải đi theo đường lô cao su. Kinh nghiệm nghề nghiệp và những thông tin hàng ngày theo dõi trên báo chí giúp anh Thạnh phát hiện có điều bất bình thường ở hai đối tượng này nên dừng xe lại và kiên quyết đòi tiền xe. Năm và Thép trả lời quanh co một hồi rồi bất thần bỏ chạy vào trong rẫy mì để trốn. Ngay lập tức, anh Thạnh chạy xe đến trụ sở công an xã trình báo rồi cùng một số thanh niên ở địa phương truy bắt hai tên này. Sau một lúc  vây ráp, bà con đã bắt giữ cả hai cùng với tang vật là sợi dây cáp và con dao bấm được giấu ở trong người. Tại trụ sở công an, cả hai đã thú nhận toàn bộ âm mưu cướp của chúng.

Hiện  cơ quan tố tụng đang hoàn tất hồ sơ để nhanh chóng đưa ra xét xử trước pháp luật đối với hai tên cướp cạn này.

Phạm Mai

 

 

Tin xem nhiều