Vào khoảng 1 giờ ngày 16-7-2006, trong khi cả nhà ông Trần Đình Thường, cư ngụ tại ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch) đang ngủ ngon, bọn trộm đã cắt rào lưới B40 đột nhập vào phòng ngủ của con gái ông Thường lấy đi một két sắt.
Vào khoảng 1 giờ ngày 16-7-2006, trong khi cả nhà ông Trần Đình Thường, cư ngụ tại ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch) đang ngủ ngon, bọn trộm đã cắt rào lưới B40 đột nhập vào phòng ngủ của con gái ông Thường lấy đi một két sắt. Bọn trộm đem két sắt ra ruộng, dùng xà beng phá ra lấy toàn bộ tiền vàng trị giá trên 20 triệu đồng. Ngay sau đó, bọn này quay trở lại nhà ông Thường và vào phòng riêng nơi vợ chồng ông Thường đang ngủ. Chúng rạch mùng, định giật sợi dây chuyền vàng trên cổ ông Thường thì bị ông phát hiện, hô hoán lên. Lúc đó, bọn trộm mới chịu bỏ chạy. Chưa đầy một tuần sau, vào ngày 22-7, bọn trộm đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Minh, thuộc ấp Thanh Minh, xã Vĩnh Thanh. Như thường lệ, ông Minh thức giấc vào lúc 3 giờ 30 sáng và phát hiện cửa nhà mở toang, các tủ trong nhà đều bị lục soát, đồ đạc vứt bừa bãi. Ông chủ cây xăng Chánh Minh này vội trình báo với chính quyền, công an xã. Theo tường trình của ông Minh thì trong khi gia đình ông đang ngủ, kẻ trộm đã cạy cửa vào nhà và lục soát các ngăn tủ lấy đi 3.800 USD, 25 triệu đồng, 1 giấy đăng ký xe mô tô, 1 điện thoại di động, 4 hộp quẹt ga và 6 gói thuốc "555".. .
Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng công an xã Vĩnh Thanh cho biết đây là 2 vụ trộm nổi cộm nhất trong nhiều năm qua. Từ trước đến nay trên địa bàn xã Vĩnh Thanh thỉnh thoảng cũng có xảy ra một số vụ ăn cắp vặt, như trộm chó, trộm máy bơm nước hay cắt trộm dây điện lấy lõi đồng để bán... Hầu hết các vụ trộm này đều được làm rõ và xử lý. Riêng 2 vụ trộm mới đây, Công an xã Vĩnh Thanh và Công an huyện còn đang tiếp tục điều tra truy tìm thủ phạm. Cũng theo ông Bình, 2 vụ trộm này có khả năng đối tượng đã sử dụng thuốc mê để ra tay hành động. Vì cả 2 nhà ông Thường và ông Minh đều có cửa, hàng rào kiên cố, chưa kể cả 2 nhà cũng đều có chó dữ. Riêng nhà ông Minh có đến 4 chuồng chó bẹc-giê. Ông Bình khẳng định từ trước đến nay, xã Vĩnh Thanh chưa có vụ trộm nào táo bạo như 2 vụ trộm này.
Được biết, sau khi xảy ra 2 vụ trộm trên, Công an xã đã thông qua các cuộc họp tổ, ấp thông báo trực tiếp đến người dân trong xã, trong ấp biết để có biện pháp phòng ngừa, cảnh giác cao. Ngoài ra, lực lượng công an xã, ấp phối hợp với tổ dân phòng... tuần tra trên các tuyến đường vào ban đêm để không xảy ra các vụ trộm tương tự.
Thanh Nhàn


![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Quảng trường Sông Phố - Dấu ấn mùa thu 1945](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/aaa_20260504182029.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








