Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện cảnh giác: Bà "giám đốc bình dân"

10:05, 09/05/2006

Vào những ngày cuối năm vừa rồi, quán cơm của chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ ở khu phố 4, phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa) lại xuất hiện thêm một khách hàng khá đặc biệt. Theo như sự tự giới thiệu của người khách hàng này, cô ta tuy chỉ mới hơn 20 tuổi, còn độc thân, từ ngoài Bắc mới vào làm việc đang phải tạm thời ở nhà trọ nhưng lại là giám đốc điều hành của Công ty Wacoal (?!) ở khu công nghiệp Amata.

Vào những ngày cuối năm vừa rồi, quán cơm của chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ ở khu phố 4, phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa) lại xuất hiện thêm một khách hàng khá đặc biệt. Theo như sự tự giới thiệu của người khách hàng này, cô ta tuy chỉ  mới hơn 20 tuổi, còn độc thân, từ ngoài Bắc mới vào làm việc đang phải tạm thời ở nhà trọ nhưng lại là giám đốc điều hành của Công ty Wacoal (?!) ở khu công nghiệp Amata. Trong suy nghĩ của chị Mỹ Lệ, cô gái tuổi mới hơn hai mươi từ ngoài Bắc vừa vào đã làm giám đốc điều hành cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì rõ ràng phải là người phụ nữ rất tài năng. Đã thế, điều làm cho chị cảm phục vị nữ giám đốc trẻ này là cô ta có cách sống rất bình dân: ở nhà trọ, ăn cơm tiệm, có thái độ tiếp xúc rất niềm nở, ân cần, quan tâm đến người khác. Sau một lần trò chuyện, biết chị Mỹ Lệ muốn mở rộng chuyện làm ăn bằng cách hợp đồng nấu cơm cho công nhân ở một công ty nào đó, giám đốc điều hành Nguyễn Thị Hồng (tên cô gái) đồng ý giúp đỡ ngay. Hồng đề nghị chị Mỹ Lệ đưa trước 1 triệu đồng để Hồng mời ông Tổng giám đốc Công ty Wacoal đi ăn tối và nhân tiện sẽ đặt vấn đề giới thiệu chị Mỹ Lệ vào ký hợp đồng. Vị nữ giám đốc trẻ này quả là nhiệt tình và xốc vác. Chỉ đến trưa hôm sau, cô ta đã đem đến quán cơm đưa cho chị Mỹ Lệ bản dự thảo hợp đồng căn - tin và cung cấp thực phẩm cho Công ty Wacoal được đánh máy hẳn hoi. Và ngày sau nữa là bản hợp đồng chính thức để chị Mỹ Lệ ký tên, bên cạnh phần bên A có chữ ký và dấu mộc đỏ chói của Công ty Wacoal?! Chị Mỹ Lệ  vừa ký tên vào 6 bản hợp đồng xong thì "giám đốc" Nguyễn Thị Hồng đề nghị chị ứng trước 20 triệu đồng tiền thế chấp. Thấy chị Mỹ Lệ có vẻ ngần ngừ, giám đốc Hồng  cười vui vẻ:

- Làm với công ty nước ngoài bây giờ nó vậy đó chị! Lỡ xảy ra  chuyện gì nó còn có tóc để nắm chứ! - Chị chủ quán Mỹ Lệ tìm cách thoái thác:

- Tôi chưa kịp tìm hiểu công việc làm ăn ở công ty này ra sao mà làm hợp đồng liền, sợ e vội quá. Mà số tiền quá lớn như vầy tôi chạy chưa kịp... Thôi, chờ tôi suy tính lại!

Ngay 12 giờ trưa hôm ấy, giám đốc Hồng gọi điện đến bảo chị Mỹ Lệ hãy nộp tiền ngay vì ông Tổng giám đốc đang chuẩn bị chiều nay ra sân bay về nước, bở lỡ cơ hội này rất uổng, phải tháng sau ông TGĐ mới trở lại Việt Nam. Nghe chị Mỹ Lệ cho biết là hiện không có đủ tiền, sau một chút đắn đo, suy nghĩ, giám đốc Hồng từ phía bên kia đầu dây nói giọng nhẹ nhàng:

- Thôi vầy nhé! Chị cứ đưa trước cho em 10 triệu cũng được. Số còn lại em sẽ đến lấy sau.

Thấy thái độ quá sốt sắng của Hồng, chị Mỹ Lệ sinh nghi, bèn hẹn sẽ đưa tiền ở quán vào buổi chiều rồi cho người tức tốc đi tìm hiểu về "nữ giám đốc" Nguyễn Thị Hồng. Được báo là ở Công ty Wacoal không hề có ai là giám đốc Hồng cả, chị Mỹ Lệ biết là mình đang gặp kẻ lừa, bèn báo với công an phường.

Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 2-1-1983, quê ở xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) với trình độ văn hóa lớp 9, bị lộ nguyên hình là kẻ lừa đảo khi đến quán cơm để nhận tiền. Tại cơ quan điều tra, Hồng còn khai nhận là đã lừa chị Vũ Thị Mười, quê ở Hải Dương vào Đồng Nai làm thuê, sống gần nhà trọ của Hồng để lấy 800.000 đồng (tiền đặt cọc để  vào Công ty Wacoal làm việc do Hồng giới thiệu).

Vừa qua, TAND TP. Biên Hòa đã đưa ra xét xử lưu động kẻ giả danh giám đốc và lừa đảo lấy tiền có giấy biên nhận này với mức án 14 tháng tù.

Lê Biên Hùng

Tin xem nhiều