Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện tình qua "CHAT"...

09:05, 08/05/2006

Vào một ngày đầu tháng 4-2006, trong khi lang thang trên mạng internet để tìm bạn "chat" thì Nguyễn Quang Vinh, 26 tuổi, làm nghề thợ hồ, cư ngụ ở xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom) phát hiện một nickname mang tên "Trai tim bang gia 25T 2001". Tò mò, Vinh nhấp chuột vào địa chỉ nêu trên thì Vinh được biết "Trai tim bang gia 25T" ấy chính là T.T.T, 24 tuổi, cư ngụ ở xã Quế Phú, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam). Ngay sau đó, Vinh lấy nickname cho mình với cái tên "David Jenny", Việt kiều định cư ở Mỹ để làm quen với T.T.T.

Vào một ngày đầu tháng 4-2006, trong khi lang thang trên mạng internet để tìm bạn "chat" thì Nguyễn Quang Vinh, 26 tuổi, làm nghề thợ hồ, cư ngụ ở xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom) phát hiện một nickname mang tên "Trai tim bang gia 25T 2001". Tò mò, Vinh nhấp chuột vào địa chỉ nêu trên thì Vinh được biết "Trai tim bang gia 25T" ấy chính là T.T.T, 24 tuổi, cư ngụ ở xã Quế Phú, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam). Ngay sau đó, Vinh lấy nickname cho mình với cái tên "David Jenny", Việt kiều định cư ở Mỹ để làm quen với T.T.T. 

 

Đây là một cô gái nghèo khổ, thất nghiệp ở một vùng quê miền Trung lại được chàng Việt kiều có cái tên "David Jenny" muốn làm quen nên T. khấp khởi mừng thầm và không ngần ngại "chat" cho chàng "David" biết ý định của mình muốn kết bạn dài lâu với "David". Từ buổi đầu "lưu luyến" ấy mà liên tục gần cả tháng sau, thông qua nhiều lần trò chuyện trên mạng, thấy T.T.T. quá non dạ, cả tin nên Vinh đã nghĩ ra một chiêu lừa đảo chiếm đoạt tình cảm của T. Vinh đã "chat" cho T. biết ngày 25-4-2006, "David" sẽ về Việt Nam để mở công ty sản xuất ở Trảng Bom và rất cần một người quản lý cơ sở. Vinh hẹn gặp T. ở TP. Hồ Chí Minh. Vui mừng trước thông tin này và nhất là để gặp người yêu bằng xương, bằng thịt nên T.T.T đã quyết định rời bỏ chốn quê nghèo và những người thân để đi theo tiếng gọi của trái tim. Ngày 24-4-2006, T.T.T. lên xe đò vào TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, theo địa chỉ đã hẹn trước, Vinh đón T. và đưa T. về Trảng Bom thuê 1 phòng trọ bình dân ở xã Hố Nai 3 để tâm sự. Qua 2 ngày 1 đêm gần nhau ở phòng trọ, thấy chàng Việt kiều David Jenny sao lại quá "bèo", ăn mặc nhếch nhác, tay chân khô ráp, chai sần, giống như một người lao động cực khổ nên T. đâm ra nghi ngờ. Khi gạn hỏi thì T. mới vỡ lẽ chàng Việt kiều mà cô đã đặt niềm tin yêu, hy vọng, ấp ủ tình cảm cả tháng nay lại là một anh chàng thợ hồ thất nghiệp. Thấy chuyện đã vỡ lở, nên T. tự an ủi mình thôi thì "chén sành cũng như chén kiểu", miễn sao anh ấy thương T. là được. Nghĩ vậy nên T. đã an ủi Vinh hãy đi cùng với T. về Quảng Nam để ra mắt và thú tội với cha mẹ của T. Tưởng giỡn chơi ai ngờ hóa ra thật nên Vinh phản ứng, không đồng ý và tìm cách đánh bài "chuồn" để rũ bỏ trách nhiệm. Chàng "David" dễ thương của T. trước đó giờ đây đã trở thành một kẻ phản bội hèn hạ. Vinh thẳng thừng nói với T.: "Nếu cô không trở về quê, tôi sẽ bán cô cho một người nước ngoài với giá 1.000 USD". Quá hoảng sợ trước hành vi tráo trở của Vinh, T. hốt hoảng vội vã xách túi hành trang rời khỏi phòng trọ. Mộng được làm vợ Việt kiều trở thành mây khói! Giữa đất lạ quê người, lòng T. nặng trĩu. Nghĩ ngợi không còn cách nào khác nên T. đã nhờ cơ quan chức năng can thiệp.

Câu chuyện tình qua "chat" trên đây không phải là chuyện hiếm ở ngoài đời. Trên thực tế đã có rất nhiều nạn nhân là những cô gái trẻ vì mê "chat" đã sa vào tay của bọn lừa đảo. Đề nghị các bạn trẻ, đặc biệt là các cô gái hãy cảnh giác để tránh được những thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Đ.V

Tin xem nhiều