Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người bán hàng tội nghiệp!

09:01, 24/01/2006

Một buổi sáng cuối năm. Chị Ng., tiểu thương ở chợ Biên Hòa đang dọn hàng ra sạp thì có thanh niên đến chào bán băng vệ sinh (BVS) phụ nữ. Thấy người thanh niên có vẻ ngượng ngùng khi quảng cáo chào bán hàng, chị Ng. tội nghiệp nên đề nghị anh ta cho xem hàng.

Một buổi sáng cuối năm. Chị Ng., tiểu thương ở chợ Biên Hòa đang dọn hàng ra sạp thì có thanh niên đến chào bán băng vệ sinh (BVS) phụ nữ. Thấy  người thanh niên có vẻ ngượng ngùng khi quảng cáo chào bán hàng, chị Ng. tội nghiệp nên đề nghị anh ta cho xem hàng. Thấy BVS của người thanh niên chào bán có mẫu mã đẹp, mềm mại nên chị Ng. tỏ ra ưng ý. Đã thế giá BVS này chỉ có 4.000 đồng/miếng, trong khi nhãn bao bì lại ghi 6.000 đồng. Nhìn vẻ ngạc nhiên của chị Ng. anh thanh niên nhỏ nhẹ nói: "Chị biết không, đợt này công ty tụi em có khuyến mãi nên giá có "mềm" hơn giá thực. Đặc biệt, nếu ai lấy nhiều hàng, tụi em còn  tặng luôn một chiếc ti-vi 14 inch. Chị không tin thì ra ngoài kia xem, trên xe hàng của em có một số ti-vi, chỉ để "tặng" cho khách hàng mua số lượng nhiều!".

Là người buôn bán đã lâu năm, gặp không ít trường hợp gian dối trong kinh doanh, chị Ng. rất cảnh giác  về chuyện khuyến mãi có thưởng, nhất là lại thưởng lớn. Song thấy anh thanh niên đi chào bán loại hàng mà lẽ ra chỉ có phụ nữ mới nên  làm chị Ng. thấy tội nghiệp quá nên đồng ý lấy một lượng lớn BVS, đủ để được "tặng" một chiếc ti-vi. Theo tính toán của chị Ng., với số hàng này, chị sẽ chia lại những bạn hàng khác, vốn sẽ không bị "đóng băng", mà chị lại còn được chiếc ti-vi.

Đem BVS đi giới thiệu cho một số người quen, chị Ng. được các bạn hàng ủng hộ hết mình và số hàng chị mua của người thanh niên được sang tay hết sạch. Công việc cuối năm dồn dập, chị Ng,. cũng quên khuấy chuyện về người thanh niên mang BVS đi bán. Thế nhưng, ngay vào đầu năm mới 2006, một bạn hàng của chị Ng. tìm đến và hỏi giọng khó chịu: "Này, chị xài "thứ ấy" thấy sao, chứ tôi cảm thấy rất khó chịu. Ai đời ...". Và không chỉ một người mà tất cả những người đã mua BVS của chị đều tìm đến mắng vốn. Có mấy bạn hàng còn yêu cầu chị Ng. nhận lại hàng  "ế", vì theo họ, số đã bán cho người tiêu dùng thì bị trả về; số còn giữ lại thì không sử dụng được. Chuyện BVS dỏm trở nên rùm beng khiến Ban quản lý chợ Biên Hòa phải vào cuộc.

Sau khi nghe chị Ng. thực thà trình bày lại "sự cố" mua phải hàng dỏm, ai cũng phì cười. Tính ra, trị giá của chiếc ti-vi kia nếu đem chia cho số hàng chị Ng. đã mua, thì giá của mỗi miếng BVS chưa đến 2.000 đồng.

T.N

Tin xem nhiều