
Cháu Đào Duy Thành, 13 tuổi, hiện ngụ tại ấp Bình Tân, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc. Cháu đang đi học bình thường, bỗng dưng bị đau đầu liên tục. 5 đầu ngón tay tê cứng đến nỗi không thể viết bài được. Thấy vậy, gia đình buộc phải cho cháu thôi học để đi chữa bệnh. Tại bệnh viện nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh), cháu được chụp CT và phát hiện cháu bị u não nên bệnh viện đã chuyển cháu đến bệnh viện Chợ Rẫy để giải phẫu.
Cháu Đào Duy Thành, 13 tuổi, hiện ngụ tại ấp Bình Tân, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc. Cháu đang đi học bình thường, bỗng dưng bị đau đầu liên tục. 5 đầu ngón tay tê cứng đến nỗi không thể viết bài được. Thấy vậy, gia đình buộc phải cho cháu thôi học để đi chữa bệnh. Tại bệnh viện nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh), cháu được chụp CT và phát hiện cháu bị u não nên bệnh viện đã chuyển cháu đến bệnh viện Chợ Rẫy để giải phẫu. Vào tháng 1-2005, Thành được phẫu thuật cắt khối u. Tổng chi phí cho ca mổ hơn 12 triệu đồng. Theo yêu cầu của bác sĩ, trong vòng 10 ngày sau khi mổ phải tiếp tục chạy tia lazer để phòng chống các di chứng. Thành phải xạ trị tất cả 25 tia laser, mỗi tia chi phí 700.000 đồng. Ngoài việc phải lo chạy chữa cho Thành và chăm sóc một người anh của Thành bị tật bẩm sinh, với cuộc sống làm thuê, làm mướn để nuôi 7 người con, quả thật là khó khăn lớn đối với gia đình của cháu Thành.
Do không được xạ trị nên đến tháng 5-2005, Thành không thể đứng lên được và nửa phần dưới cơ thể của cháu bị tê liệt không còn cảm giác. Mọi sinh hoạt cũng như vệ sinh cá nhân cháu đều không thể tự làm được. Dù phải nằm liệt giường nhưng cháu cứ đòi mẹ cho đi học. Sức khỏe của cháu suy yếu dần, các cơn động kinh liên tiếp xảy ra. Gia đình đưa đi tái khám thì bác sĩ cho biết cháu phải liên tục điều trị thuốc, nếu động kinh nhiều sẽ ảnh hưởng đến não và rất nguy hiểm đến tính mạng của cháu. Cứ 20 ngày tiền thuốc cho Thành tốn hơn 600.000 đồng, chưa kể chi phí đi lại khi cháu phải lên TP. Hồ Chí Minh khám định kỳ. Gia đình cháu phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền thuốc hàng ngày, trong khi đôi chân của Thành dần dần teo lại trước sự bất lực của gia đình. Vừa qua, ba mẹ của Thành cũng buộc phải cho chị của Thành là Đào Thị Mỹ Hiệp đang học lớp 7, Trường THCS Nguyễn Huệ nghỉ học để phụ cho gia đình.
Chị Nguyễn Thị Quý, mẹ của Thành nói trong nước mắt: "Bây giờ, gia đình chúng tôi không còn khả năng lo cho cháu tiền thuốc hàng tháng chứ không dám mơ gì đến việc chữa trị chân cho cháu. Nhìn đôi chân con mình ngày càng teo lại mà tôi đứt từng khúc ruột". Để giúp cháu Thành hồi phục sức khỏe và tiếp tục đến trường, chúng tôi mong bạn đọc gần xa giúp gia đình cháu vượt qua những khó khăn này.
Ngọc Thư

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Sân bay Biên Hòa - uy danh lừng lẫy khắp năm châu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_20260424170953.png?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Khoảnh khắc lịch sử: Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-len-tp-dn_20260424134944.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Ngắm toàn cảnh thành phố Đồng Nai từ trên cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/n2_20260424112857.jpg?width=500&height=-&type=resize)








