Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sóc Non Gõ thoát nghèo

10:09, 23/09/2005

Bà Ka Ruôn rơm rớm nước mắt nói: "Nhờ Đảng, Nhà nước mà hiện nay người dân chúng tôi ở sóc Bon Gõ này đã có nhà cửa khang trang cả rồi, ruộng rẫy cũng đã có, chúng tôi chỉ còn lo cái ăn nữa thôi. Mấy chục năm nay kể từ khi bỏ rừng theo già làng về đây lập sóc, người dân chúng tôi đã không còn lo cái ở".

Chị KThẻo với gian hàng tạp hóa thực phẩm tươi sống phục vụ cho người dân ở sóc Bon Gõ.

Bà Ka Ruôn rơm rớm nước mắt nói: "Nhờ Đảng, Nhà nước mà hiện nay người dân chúng tôi ở sóc Bon Gõ này đã có nhà cửa khang trang cả rồi, ruộng rẫy cũng đã có, chúng tôi chỉ còn lo cái ăn nữa thôi. Mấy chục năm nay kể từ khi bỏ rừng theo già làng về đây lập sóc, người dân chúng tôi đã không còn lo cái ở".

 

3 năm trước chúng tôi đến sóc Bon Gõ, xã Thanh Sơn (huyện Tân Phú) nơi có khoảng 54 hộ đồng bào dân tộc Châu Mạ sinh sống. Nhiều người dân ở đây vẫn còn sống trong những căn lều tranh vách nứa tạm bợ; đến mùa mưa gió là lo che trước chống sau, còn cái ăn, thì người dân vẫn lo chạy gạo từng bữa. Đến nay, về lại Bon Gõ, đường trong sóc đã được phủ nhựa, nhà cửa người dân hầu hết đều được xây mới; nhà nào chưa xây thì cũng là nhà gỗ, vách ván lợp mái tôn. Trạm cung cấp nước sạch cho các hộ dùng chung, điện thắp sáng cũng được Nhà nước đầu tư về đến tận từng nhà. Những năm qua huyện đã đầu tư 1 khu tái định cư cho 20 hộ dân trong diện giải tỏa công trình lưới điện 500Kv. Đến nay đã có 43 hộ được cấp nhà tình thương. Đời sống người dân đã khá hơn trước nhờ vào thu hoạch vườn rừng. Cùng đi với chúng tôi, anh Nguyễn Tấn Thành cán bộ phụ trách tôn giáo, dân tộc xã Thanh Sơn đã chỉ cho xem những căn nhà trông khang trang hơn hẳn các căn nhà tình thương khác. Anh cho biết, nhiều hộ trong Sóc được tiêu chuẩn cấp nhà tình thương đã đầu tư thêm tiền để xây dựng nhà đẹp hơn. Hầu hết các hộ trong sóc nhận đầu tư trồng rừng và đã có thu hoạch, hộ ít thì vài sào, hộ nhiều thì có đến 5-7 hécta. Gia đình già làng KLiêm làm 4 sào ruộng và trồng 5 hécta rừng bạch đàn, 2 năm trước già làng thu hoạch rừng và chuyển sang đầu tư trồng điều. Già làng KLiêm nói: "Người đi lấy măng, sống nhờ cái rừng đã bớt đi nhiều rồi, bà con giờ đã biết làm ăn lo làm cái ruộng, đầu tư chăm sóc rẫy điều". Ông cũng tự hào vì những đứa trẻ trong sóc giờ đã chịu học lên cao nhiều rồi. Như hai cô con gái của ông là Ka Mui và Ka Thơm đã được Nhà nước cho đi học lớp trung cấp ở trường dạy nghề; Ka Thanh thì làm cán bộ mặt trận ở huyện, Ka Hường đi học làm cô giáo, nhiều đứa khác đã đi học lên cấp 2 ở trường nội trú huyện. Ở khu tái định cư Bon Gõ, ngày thường chỉ có người già ở nhà trông trẻ, còn người lớn thì đi ruộng đi rẫy hết. Chúng tôi gặp lại ông KRẫy trong một căn nhà tình thương khá tươm tất. 3 năm trước, chúng tôi đến Bon Gõ gặp lúc ông đang bệnh nằm trong căn nhà trống trước, hở trên. Ông KRẫy vui vẻ: "Nói thật, được Nhà nước cho nhà mới thấy hơn 50 năm rồi mình mới có cái nơi ở, con tôi lấy vợ cũng được cho một nhà ở đối diện. Có nhà rồi giờ chỉ còn lo sản xuất thôi". Ông KRẫy còn khoe nhà ông có 1,5 hécta cây điều đã sắp cho thu hoạch rồi. Trong sóc Bon Gõ còn có một quầy hàng thực phẩm tươi sống của chi KThẻo. Thịt cá, rau quả đã được chị làm sẵn tươm tất, nhưng 10 giờ sáng rồi mà hàng vẫn còn đầy ắp. Trả lời cho sự ái ngại của tôi, KThẻo cho biết: "Sáng sớm  tôi đến chợ Phương Lâm mua hàng về chuẩn bị sẵn, đến trưa bà con đi làm về là mua hết sạch".

Người dân ở sóc Bon Gõ đã có nhà mới khang trang ở khu tái định cư

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết, từ các chương trình: 135, 120, chương trình vốn cây con, hiện nay đồng bào dân Bon Gõ đã thoát nghèo và đã ổn định sản xuất. Với mục tiêu phát triển bền vững, trong năm 2006 - 2007, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư cho xã Thanh Sơn chương trình định canh định cư với số vốn 1,4 tỷ đồng để xây dựng các công trình điện, trường trạm. Theo đó, Bon Gõ sẽ được xây dựng hệ thống cấp nước, trường học mới và xây dựng nhà cho các hộ dân còn lại.

Mạnh Thắng

 

 

Tin xem nhiều